Được cái chồng em cũng hiểu và thông cảm cho vợ mn ạ. Nhiều lúc cũng thương mà thực sự là bản thân ko có 1 chút hứng thú j. TG đầu em cũng buồn lắm mn ạ
ck em cũng thế mà, cũng k thấy phàn nàn gì, nhưng chắc lâu k đụng chạm nên thành quen, cũng k quấn quýt như xưa, nhưng kệ thôi, giờ thành quen, tối cứ xem ti vi cùng nhau xong là ngủ, mỗi người một góc
cẩn thận không lão lại đi ăn vụng đấy bạn. Giờ mấy ông đấy kinh lắm, không có cái đó là không chịu được đâu
cẩn thận hay không thì làm gì được chị, bình thường vợ chồng đang vui vẻ, chẳng thấy có biểu hiện gì bất thường lại cứ lo nghĩ thế có mà già người, mà e lại đang có bầu, lo cho con chả hết hơi đâu đi nghĩ mấy cái đó, mà nghĩ để làm gì? được gì? giải quyết được gì. đang nhiên đang lành đi nghĩ ck ra ngoài ăn vụng thì e k làm được
mn có nằm ngửa được không, e k thể nằm ngửa được, mà cứ tức ở hai bên sườn ấy, chẳng hiểu làm sao, hay mệt với chóng mặt lắm. hic
Nhiều người bị như vậy, nhưng nhiều người lại như mình nè, ham muốn nhiều hơn khi mang thai. Hồi đó lại nghỉ ở nhà chơi, nói đùa chứ cả ngày chỉ mong ck về... Ấy thế mà, sau sinh mất luôn cảm giác k muốn gần ck luôn. Nhưng mà vẫn chiều ck thôi. Phải mất tới 2 năm sau mới khắc phục dc, nhưng nói chung nhu cầu cũng giảm nhiều so với hồi chưa bầu và lúc mang bầu rồi.
E đang bầu tháng thứ 8 đây... vẫn hứng thú bt mng ạ. Nhưng mà nghĩ đến con sợ ảnh hưởng nên phải hạn chế, cơ mà vẫn lần 1 tuần...
mình mới bầu nhưng vẫn thấy ham muốn nên đôi khi vẫn đòi chồng. Ck mình thì sợ ảnh hưởng đến em bé nên cố gắng hạn chế cho mình, nhưng chả hiểu sao mình vẫn thấy thích, chỉ là nhẹ nhàng hơn thôi