Em hỏi chút, các mẹ có quỹ đen không ạ?. Em thấy mấy chị cơ quan em đều có một khoản riêng, chồng không biết, các chị ấy bảo là để phòng thân vì vợ chồng chẳng biết thế nào, có những khoản cần tiêu không muốn xin chồng. Em thì có bao nhiêu công khai luôn. Các mẹ thì thế nào ạ?
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không thực ra m nghĩ pn có tý vốn dắt lưng cũng hay, đề phòng lúc nọ lúc kia. Nhưng m thì chả làm đc, chả dấu đc chồng cái gì cả mặc dù chồng chả bjo quan tâm đến tiền nong, vợ chi tiêu hay có bao nhiêu lão đều k quan tâm, chỉ là m có bao nhiêu cũng bô bô ra chả thể dấu đc.hì hì
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Mình chẳng có quỹ đen . Cái tính có gì cũng bô bô ra cho chồng biết . Mà chồng mình cũng chẳng quan tâm lắm đến nhà có bao nhiêu tiền. Cứ kiếm được đồng nào thì đưa vợ , vợ bảo nhà có bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi . Mình thì thích mua sắm gì chồng cũng k ý kiến. Được cái tính mình cũng hay tiếc tiền nên toàn mua thứ rẻ rẻ để dùng chứ chẳng bao giờ vung tay quá trán : mrgreen:
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không hihi, xã nhà mình cũng giống mẹ nó này. Có khi chẳng biết là nhà có bao nhiêu tiền và vợ tiêu pha trong gia đình như thế nào. Cũng dễ tính nhưng chính các dễ tính và ko để ý cũng dở, nhiều lúc thỉnh thoảng cũng nói với chồng có tưng đấy xiền thì xã lại mắt tròn nên là đi đâu hết, hix cũng có cái khổ thế đấy.
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Nhà m điều kiện kinh tế chưa có, nên chẳng có quỹ đen! Nhưng cái này rất cần thiêt đấy nha (Như lúc cần là có, có những khoản cần chi luôn...........) & quỹ này đề phòng rủi ro..... nhiều khaonr lắm Mẹ nó ah!
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Mình thì chưa có quỹ đen bao giờ nhưng hình như chồng thì có rùi ấy. hic hic
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không có chứ nhưng mà đen chẳng thấy đâu toàn thấy đỏ thôi. hihi, mình thì có cũng như k vì xã k bjo quan tâm là vợ tiêu gì và còn tiền hay hết cả!
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Hì hì nhà mình thì tháng nào cũng có việc của tháng đó - hở ra được 1 tí thì trả nợ nên chẳng có quỹ đen nào cả
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Thế mẹ nó phải kiểm tra xem có đúng không ? Nếu chồng mà có thì có khi mẹ nó cũng phải lập cái quỹ đi mẹ nó à :finga::finga::finga:. Nói thật là cũng cần có quỹ đen mà phòng thân . Phụ nữ mà :mrgreen: Như nhà mình thì cái gì cũng đều đứng tên mình hết . Chồng léng phéng thì ôm con với mấy cuốn sổ đi luôn = ))
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không mình ko có quỹ đen gì cả, tại mình cũng cầm hết tiền rùi còn quỹ đen gì nữa
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Hiện tại thì em chẳng có cái quỹ đen nào cả... vì đang có cục nợ trả tiền mua nhà treo lơ lửng, quỹ sáng còn chả có nói gì đến quỹ đen
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Hiện tại tớ cũng đang công khai mẹ nó ạ! Nhưng tớ cũng đang tính có một khoản quỹ đen đấy!
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Mẹ này sướng nhất còn gì. Bình thường ko sao, nhưng lúc tức lên thì cũng lắm chuyện lắm.
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Mình nghĩ là nên có, nhiều việc mà ko thể nói thẳng với chồng được thì lấy quỹ đen ra tiêu
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không nhà mình quĩ đen quĩ đỏ gì từ khi mình 8t là đã vào tay mình hết rồi, tha hồ tiêu
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Mình cũng nghĩ là nên có, đôi khi có những khoảng riêng muốn chi tiêu nhưng ko muốn cho chồng biết thì mình nên lấy quỹ đen ra dùng. Mình cũng có quỹ đen nhưng ít khi sử dụng lắm, chỉ có để dành quỹ đen cho ba mẹ và em của mình thôi. Nhiều khi mình cho gia đình riêng của mình nhiều quá thì gia đình chồng ko thích và chồng cũng ko vui
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không mình nghĩ là cần thiết , nhưng suy cho cùng cái gì chị em mình tiêu chẳng là tiêu cho gia đình
Ðề: Các mẹ có quỹ đen không Tớ thì có bao nhiêu khai hết nhưng chồng thì có đấy, những khoản làm thêm giờ, tiền ...chồng ỉm hết, nhiều lúc cũng nghĩ ngợi nhưng thôi đành kệ, vì đàn ông cũng có những khoản chi không muốn nói với vợ. Nhưng tớ ghét nhất là thỉnh thoảng thắc mắc tiền nhà mình đi đâu hết. Tớ có đắp vào người tớ đâu, các ông có đi chợ bao giờ đâu mà biết. Ghi chép lại một tháng cho biết mức chi tiêu thì ông ấy bảo chắc mẹ nó bịa thêm ra. Hịc. Năm ngoái tớ mua một con lợn đất để ở cơ quan, đến lúc nhà hết tiền, tớ lại đập ra báo cáo chồng, chẳng giấu được. Đàn bà mình ai cũng thế hay sao ấy nhỉ. Lúc nào cũng chăm chút cho chồng con