Tình hình là em chưa có em bé , nhưng em luôn quan sát cách các mẹ dạy con để sau này có con thì dạy cho bé những gì tốt nhất. Theo em thấy con nít ở thành phố bây giờ học nhiều quá đi. Có nhiều bé than với em là con không có mùa hè nữa... Vì mẹ bắt các bé tham gia quá nhiều lớp, lớp năng khiếu rồi lớp học thêm. Có bé lớp 4 đã bắt đầu đi học thêm toán ở trung tâm rồi. Anh văn thì mẹ sợ ở trung tâm dạy ngữ pháp không vững, nên về nhà còn nhờ thêm cô dạy ngữ pháp. Theo em thì tâm lý các mẹ là sợ bé thua kém các bé khác nên cố gắng bắt bé học nhiều cũng là điều dễ hiểu. Trẻ em bây giờ thì hơn thời chúng mình hồi xưa ở chỗ các bé được cho đi học võ, học bóng chuyền, học bơi khá nhiều. Nhưng mà em cứ cảm thấy các bé vẫn thiếu mất những sân chơi, những mùa hè thật đẹp của tuổi thơ.
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! đúng chị ạ. E thấy h các bé học nhiều qá. Thời gian chơi ( kiểu bổ ích ý) thì ít qá. Hức. Khổ thân. Học như cái máy
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! cháu mình đang học mẫu giáo lớn mà bố mẹ nó đã thuê gia sư về nhà dạy rồi
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! thực ra nó đều có 2 mặt cả, một mặt muốn con mình giỏi hơn con người khác, một phần ở hn bm không có thời gian trông con nên phải tìm phương pháp gửi con để đi làm
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! không đỡ được vụ này mẹ nó ạ, đúng là có điều kiện quá có khi lại không tốt
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! Nhà em quan điểm là vừa học vừa chơi. Chơi kết hợp với học tạo tâm lý thỏa mái cho bé
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! con m chưa đi học nhưng đúng là bọn trẻ giờ học nhiều thật
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! ... Bọn trẻ giờ học nhiều hơn ngày xưa , nhớ hồi xưa mùa hè chỉ có chơi không Nhưng vẫn đâu có quên bài vở mấy, đến khi vô trường vẫn học tiếp được. Bây giờ bố mẹ để con ở nhà mùa hè thì lại sợ tụi nó quên bài, ở nhà chỉ chơi không... Nhưng mùa hè thì để trẻ con nó chơi chứ nhỉ. Quan điểm của em là khi có con thì sẽ không ép bé học nhiều như vậy. Nhưng sẽ tích cực rèn luyện tính cánh, nhân cách cho bé. Điểm trên lớp chỉ là một phần thôi. Em không nghĩ là người học giỏi thì sẽ thành công nhiều hơn trong cuộc sống. Vì ra đời mới thấy, để kiếm tiền được thì cần phải có nhiều kỹ năng mềm, cái đó chương trình học ở nhà trường không dạy.
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! Thời gian còn nhỏ thì để các cháu vui chơi , phát triển khả năng giao tiếp và tư duy thôi . Chứ em thấy nhiều bé cắm đầu sau này mụ mẫm đầu óc lại thành dở hơi ra. Nói chung là không ủng hộ phương pháp dạy con chỉ suốt ngày cắm đầu vào học
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! mình thì kệ, học đến đâu thì học, mới lớp 1 cứ cặm cụi làm bài suốt buổi tối trông tội lắm, mà sao cô giáo cho nhiều bài về nhà thế không biết
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! Thì tại bây giờ thiếu sân chơi cho trẻ em, bê tông đô thị hoá hết rồi, ngay cả vỉa hè cho người đi bộ còn chẳng có thì làm sao có chỗ cho trẻ em? Nên cuối tuần mình thường tranh thủ cho thằng cu đi công viên, TTTM hay là tìm đến các lớp học năng khiếu, TDTT để tạo sân chơi bổ ích cho các con
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! Tại giờ ai cũng khái niệm rằng không có học là khổ? Ai cũng lo con đi lao động chân tay. Ai cũng muốn còn ngồi điều hoà máy lạnh làm việc nên phải lo cày từ nhỏ thôi
Ðề: Các mẹ có thấy con mình đang học quá nhiều không! Theo em thấy thì không nhất thiết phải học giỏi thì mới làm giỏi được, mẹ nó ạ. Bởi vì kiến thức ở trường học đâu có áp dụng được nhiều vào công việc đâu. Như em bây giờ thì một chữ toán lý hóa còn chẳng nhớ. Mà hồi cấp 3 em cũng học chuyên A đấy...