Hôm nay em đã dạy học sinh bài học về Tình mẹ. 1 điều làm cho em cảm thấy vô cùng xúc động - khi kể về mẹ các bạn ấy đã khóc. Khi viết thư cho mẹ các con đều viết bằng chính tình yêu của mình và nhờ cô gửi cho mẹ. Em đang đợi đến ngày đó. Ko biết khi nhận được những lá thư đó các mẹ có thấy vui và cảm động ko? Mong rằng sẽ ko có mn nói những lời vô tâm như: ôi giời, mấy thứ vớ vẩn; thư mới chả thiếc...(em đã được nghe hàng xóm nói về những hành động của con như thế). Trên đời này ko chỉ có mẹ yêu con, các con cũng yêu mẹ lắm, các mẹ ạ.
Ðề: Các mẹ có thích được con mình tặng quà nhân Ngày của mẹ ko ạ? Con tặng quà gì mình đều vui. Chỉ cần con quan tâm đến mn là thấy hp rồi .
Ðề: Các mẹ có thích được con mình tặng quà nhân Ngày của mẹ ko ạ? Hôm nay khi nhắm mắt nghĩ về mẹ, các con đều khóc mn ah. Lúc đấy mới thấy rằng, dủ chưa tròn 10t nhưng các con đã biết yêu thương mẹ như thế nào rồi.
Ðề: Các mẹ có thích được con mình tặng quà nhân Ngày của mẹ ko ạ? nhiều mẹ nói thế chỉ vì vui nhưng ko biết thể hiện thénaof với con thôi ạ, mẹ nào cũng ythg con, chỉ có điều đôi khi lời nói lại khiến on hiểu nhầm
Ðề: Các mẹ có thích được con mình tặng quà nhân Ngày của mẹ ko ạ? em dạy lớp 4 mn ạ.............................
Ðề: Các mẹ có thích được con mình tặng quà nhân Ngày của mẹ ko ạ? có bạn tâm sự tội nghiệp lắm mn ạ. bạn ấy bảo mẹ ko bao h nói yêu con hết, mẹ chỉ đánh con thôi. huhuhu. Lại phải giải thích cho các con.