Mình xin kể về 3 giấc mơ tiêu biểu nhất của đời mình: Mình và ox lúc ý mới quen nhau, lúc ý mình mới chia tay ny nên chẳng có cảm tình gì với anh xã, thậm chí ghét là đằng khác, mình đã giận anh ý k biết bao nhiêu lần khi quen nhau. 1 lần khi đang giận nhau, mình lại mơ mình đẻ 1 thằng con trai cho anh ý. Mình xin nhấn mạnh lúc ý k có tình cảm gì luôn. Tỉnh dậy tự nhiên mình có suy nghĩ phải làm lành trước, giấc mơ đó đã thay đổi suy nghĩ và tình cảm của mình, ko lâu sau thì mình yêu và cưới anh xã -> mình nghĩ trời se duyên. Sau khi cưới vài tháng, 1 buổi trưa mình nằm mơ có 1 cô bế 1 đứa trẻ con đang nói chuyện với mình, mình đòi bế nhưng cô ấy k cho bế -> Cưới 11 tháng chưa có e bé. Kể từ khi mơ giấc mơ đó mình k mơ thấy trẻ con lần nào nữa. Đợt gần tết vừa rồi e bé mới đến với mình, trc khi biết có thai, 1 đêm mình nằm mơ 2 vc đang đi ô tô thì có 1 đứa bé trai bám vào cửa kính bên tay lái chồng mình, lúc sau lại có đứa bé gái bám vào kính sau xe, mình nhìn thấy thế mới đuổi đứa bé gái xuống, bảo với nó bên này có đứa bé trai bám rồi. Có lẽ cũng là điềm báo các mẹ nhỉ? Mình cũng tin là mình đang bầu bé trai các mẹ ạ.
em nhiều khi cảm thấy, cuộc sống hàng ngày có những điều, những cảnh mà mình cảm giác như đã từng trải qua, đã từng đi tới rồi ấy! giấc mơ thì em k chiêm nghiệm lắm! hì
Mình cũng rất rất nhiều lần mơ và ko lâu sau đó thì nó đúng sự thật, có vài câu chuyện mình kể với chị bạn c ấy bảo mình có người đi theo báo trước đấy.