Trước e ko tin vào số phận đâu ạ. Nhưng sau mấy năm lấy chồng và nhiều chuyện ko ngờ xảy ra => e tin vào số phận lắm các mẹ ạ. KHông biết các mẹ có tin ko ạ??? các mẹ cho e xin ý kiến với!!![/FONT]
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Mình chỉ tin là số phận cho mình sinh ra là con của ai, trong hoàn cảnh nào. Còn việc sống ra sao, định hướng cuộc sống thế nào thì đều là do mình quyết định hết. Bạn không thể ngồi đó cả ngày để chờ xem số phận cuộc đời mình là như thế nào được. Khi bạn đứng lên và đi làm là chẳng phải số phận của bạn đã thay đổi sao. Vì vậy, hãy nghĩ và làm những việc tích cực để thấy mình làm chủ cuộc đời chứ đừng nghĩ đó là số phận hẩm hiu nữa nhé!Mẹ nó cố lên có chuyện gì hãy cố gắng đối mặt và vượt qua nhé.Phải tìm niềm vui để sống vì cái gì cũng có hai mặt của nó mà.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Mình cũng tin. Tuy nhiên, số phận do mình tạo ra nữa bạn ạ.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? cái này e nghĩ là đức năng thắng số c ạ, thật ra e tin chứ e vẫn sôgns chăm chỉ lắm , đi làm, vẫn học tập, vẫn cố gắng nhưng mà e thấy nó ko thoát ra được chứ ko phải là e ngồi chờ số đến. Nhưng vẫn tin là Đức Năng Thắng Số
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? vâng, e biết vậy, nhưng mà mình cứ cố gắng thôi, nhưng e cố lắm mà e thấy nó vẫn vướng trong cái vòng luẩn quẩn gọi là số phận. e cũng cố để lấy Đức năng thắng số. Thật ra thì cũng có câu: Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. e thường để câu này trên bàn và vẫn sôgns theo tiêu chí đó đấy ạ
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Mẹ này nói đúng lắm, nhưng mà hình như cũng có số phận thật đấy ý ạ, có nhiều chuyện lạ lắm, k giải thích nổi ý
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? e cũng thấy thế, trc e xem tử vi, bảo số e phải gánh vác việc gia đình, lo lắng từ thứ nhỏ nhất trở đi. e ko tin lắm, vì tính e tưng tửng, có tiền là tiêu hết, chả cất đi chả lo gì, chỉ lo ăn với mặc cho mình. hic, e lấy chồng, nhà chồng e cũng khá lắm ạ, tưởng đc nhờ ông bà, thế nhưgn mẹ chồng e làm ăn tính toán sai, cho vay lãi cũng mất hết => giờ đang ở nguy cơ lắm ạ, chồng e thì lương thấp. hic, hiện tại gần như 1 tay e phải lo hết, rồi lo cả phần nợ nần nữa .~~~~
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? mình cuũn tin là vậy, tuy nhiên đức năng thắng số, nói chung luật nhân - quả là có.... nên ta tu tâm tích đức để ít nhất là dc sống lâu, heêhh
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? hê hê, e thấy trên này nhiều mẹ đi từ thiện quá mà e chưa tham gia đc. cuối tuần toàn đi học, bao giờ học xong nhất định tham gia với các mẹ
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? tớ tin vào số phận, và tin vào luật nhân quả........................
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? số là có, phận cũng có, nhưng, số thì cũng phải cố. Ko có cái gì gọi là" tự nhiên " cả. mình tin vậy. và bây giờ đang cố đây!
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? đức năng thắng số, hihi, các mẹ nhà t cùng cố với e nhé. e cũng đang cố thoát ra đây ạ
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? e tin, sau khi lấy chồng sinh con thì e thấy bản thân là số và có phận của nó. tuy nhiên e cũng không trông chờ vào số phận rằng mình đã nghèo thì không phải lao động không phải cố gắng thì số cũng vậy mà số mình giàu rồi thì không phải lao lực cũng ngồi mát ăn bát vàng. Làm việc hết mình sẽ thấy được giá trị cuộc sống và bản thân mình. e nhờ chị OHIDO chút là chị chèn link vào chữ ký thế nào đấy ah (e ngại hỏi Mod). nếu e phiền chị thì thôi chị nhé. hi
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? bạn có tin ko, nhà tớ xem tử vi nhiều, nên tớ chứng kiến cũng ko ít câu chuyện. Số phận là có, ko cãi. Đức năng thắng số, nói vậy thôi, là giảm nhẹ những cái quá xấu thành cái xấu vừa vừa thôi chứ ko hoàn toàn mất. ông nào hai vợ vẫn 2 vợ ông nào đến thời điểm đó tán gia bại sản là vẫn tán gia bại sản ông nào bồ nhí, có con riêng, vẫn có con riêng không thoát được nói các mẹ có thể không tin, nhưng đó là có thực.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Bạn vào trang này nhé: http://tinyurl.com - Copy đường link của bạn rồi paste vào ô Enter a long URL to make tinyurl - sau đó Click vào Make tinyurl sẽ được link rút gọn
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? vâng, e tin mà, trường hợp của e e cũng tin lắm. Nhưng mà mình cứ ngồi chờ thì bị động quá, nên e cũng muốn cố để thoát. Một mặt thì cũng vừa cố để sống chugn với lũ (với số phận ấy ạ). thật ra chính bản thân e e cũng thấy mình mâu thuẫn, mà vì có lúc ko bít bấu víu vào cái gì nên cứ động viên mình thế c ạ Mà chị ơi, nhà c có ng giải tử vi ạ???????????????
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? Vâng. cảm ơn chị rất nhiều. e cứ loay hoay mãi mà chưa làm đc. thanhks chị lần nữa.
Ðề: Các Mẹ có tin vào số phận không ạ???? bạn thử vào đây xem nhé, ở đây hướng dẫn cụ thể hơn này http://www.lamchame.com/forum/showt...ài-làm-thế-nào-để-in-vào-name-card-hay-tờ-rơi