Chào các bố mẹ, em mở đề tài này để cùng trao đổi các cách dạy con kỹ năng sống. Em thì quan điểm thế này ạ, làm bố mẹ không phải lúc nào cũng kè kè để mắt đến con được nên ngay từ lúc con em còn bé là em đã dạy con các kỹ năng để có thể bảo vệ mình. Tuy nhiên hàng xóm nhà em có 1 chị 2 con lại không đồng quan điểm với em và kết quả giờ con em 3 tuổi con chị ấy 6 tuổi nhưng em thấy có sự khác biệt rõ ràng. Em xin chia sẻ một chút về cách dậy con của em và sự khác biệt giữa 2 đứa trẻ 1 3 tuổi và 1 6 tuổi nhé Con trai em 9 tháng đã lò dò biết đi rồi, nhưng trong nhà em không chèn góc tường hay trải thảm cho con như một số bố mẹ vẫn làm. Em cũng không cho bác giúp việc bế cháu cả ngày mà bảo bác cho con lê la dưới sàn nhà. Khi con em đi vững em cho con tha hồ đi, đi dạo khắp xóm đến nỗi con em nổi tiếng cái xóm đấy vì đi cái dép kêu chip chip cả ngày. Đến hơn 1 tuổi con bắt đầu biết leo trèo, em cũng không ngăn cản đâu vì em muốn con phát huy hết khả năng nên chẳng mấy khi mà con em trèo cầu thang nhoay nhoáy, mà là cầu thang sắt dựng đứng nhé. Nhưng chị hàng xóm lại không đồng quan điểm, lần nào sang thấy con em đang trèo là chị lại kêu âm lên, mặc dù cho con trèo leo nhưng em luôn để trong tầm mắt và sẵn sàng các tình huống đề bảo vệ con. Sự khác nhau là con em chưa đầy 2 tuổi đã trèo leo vững vàng không bị ngã còn con chị ấy 5 tuổi mà không dám trèo lên cầu thang nhà em Con ngã em không chạy lại đỡ con dậy mà để con tự đứng lên, thế cho nên con em ngã không khóc (trừ khi quá đau) mà chỉ đứng lên phủi tay rồi chơi tiếp. Sự khác nhau là con em không bao giờ ăn vạ những khi như vậy nhưng con chị hàng xóm 6 tuổi vẫn nước mắt vòng quanh khi bị ngã. Từ bé khi con chơi đồ chơi em đã yêu cầu con cùng em cất đồ chơi gọn gàng, và kết quả giờ sau mỗi lần chơi con em tự giác cất đồ chơi gọn gàng còn con chị hàng xóm chơi xong thì mẹ hoặc ông phải dọn hộ Gặp người lớn hoặc hàng xóm em luôn chào hỏi để làm gương cho con, trong khi chị hàng xóm luôn phải gào lên là con không chào bác à hay đại loại như vậy Con em giờ đã 3 tuổi, em tập cho con đi sang đường biết nhìn trước nhìn sau, biết tránh ô tô xe máy thế nào. Nhà em cách nhà chị hàng xóm có vài bước chân nhưng phải sang đường, em lựa lúc không có xe cộ qua lại em bảo con tự sang nhà chị ấy chơi, em đừng nhìn con đi (vì nhà cách nhau 1 đoạn gần lắm) mỗi lần như vậy chị ấy lại kêu em là liều. Nhưng em thấy có sự khác biệt rõ rệt là con em tuy mới 3 tuổi nhưng khi ra đường đã biết ngó trước ngó sau, biết tránh ô tô xe máy (thấy xe máy hoặc ô tô đằng xa là cháu nép vào lề đường và đứng im chờ xe đi qua) còn con chị ấy 6 tuổi nhưng thấy xe máy vẫn lao đầu qua, thậm chí còn không tự sang đường trong xóm được phải gọi cho bố sang đưa về. Đấy là một số kỹ năng em dậy con và em thấy có sự khác biệt giữa 2 đứa trẻ với 2 cách dạy khác nhau em muốn chia sẻ. Các mẹ cùng chia sẻ nhé