Các bác chú ý cmt của E ở #3,#5,#8,#10,#12 và #23 nhé. Tốt nhất là đọc từ đầu topic đến hết sẽ hiểu rõ hơn... E lấy Vợ đc nửa năm rồi (cưới nhau danh chính ngôn thuận, nhưng Vợ E chưa ly dị nên trên giấy tờ vẫn chưa là gì cả). Vợ E đã có con 9 tuổi. Hiện tại thì Vợ Chồng Em cùng con đang sống tại nước ngoài. Vợ E làm bên ngành mặt trái của xã hội, còn E vì 1 số lý do mà ko đi làm đc... Theo suy nghĩ của bản thân thì E ko thik Vợ E làm bên mảng đấy, nhưng thật sự tình thế ép buộc, vì Con học hành và sinh sống bên này rất tốn kém (1thang mất khoảng 3000$) Từ khi chúng E yêu nhau và Cưới nhau đến nay, thì Vợ E bị chuyện tc của E chi phối rất nhiều, nên công việc của Vợ ko đc tốt đẹp... Ngược lại, trước đây ko có E, Vợ E cả Cháu có 1 cs rất tốt và khá giả... Công việc của Vợ E đang bấp bênh giữa tiếp tục và nghỉ... Sự thật là nếu Vợ E bỏ công việc này, thì ko nói đến Vợ Chồng Em lao đao mà cái quan trọng là Con sẽ ảnh hưởng nhất... E quyết định ra đi. Im lặng về Việt Nam, để cho Vợ E tiếp tục công việc, tiếp tục nuôi con, E ko làm gánh nặng cho Vợ E nữa để Vợ E có 1 cuộc sống và tương lai tốt... Thật sự là chuyện rất dài, bây giờ E đang ở giữa ranh giới nên đi hay nên ở (từ nay đến tối) E sẽ tiếp tục duy trì topic này, nên các bác cứ góp ý, ý kiến thoải mái. E sẽ trả lời từng cmt, hoặc đơn giản hơn là nếu có thắc mắc tường tận thì E cũng sẽ trả lời tường tận ạ. E cảm ơn...
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Chả biết phải cứu bác kiểu j? câu chuyện của bác nó cũng cứ mập mờ quá :3 Bác có vd j mà ko thể đi làm phụ đỡ gia đình trong khi gia đình khó khăn? Nếu bác đã ko thể phụ đỡ đc cho vợ thì bác nên về VN tạo dựng sự nghiệp, ổn ổn thì đón mẹ con cô ấy về
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... E là đàn ông, nhiều khi ko giỏi kể chuyện Bác thông cảm cho E. Còn các Bác hỏi đâu E trả lời đấy. Vợ E trước lấy Chồng ở Việt Nam, có cháu 9 tuổi bây giờ. Năm cháu 1-2 tuổi thì cô ấy chia tay chồng đi sang nước ngoài làm ăn, đến năm cháu 3 tuổi thì cô ấy đón cháu sang và lấy 1 ông chồng nữa bên này. Cháu ở bên này từ bé, tiếng việt nói còn chưa sõi, nên cái vấn đề về Việt Nam thì xem như bất khả thi. Còn riêng E, đến kết hôn còn đến nửa năm nữa cũng chưa chắc là sẽ có nên ko thể đi làm. Đấy, vấn đề nó lại thế đấy Bác ạ...
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Mình cũng ko hiểu bác này muốn chia sẻ gì nữa? Chắc là muốn mọi người khuyên nên đi hay ở à? Tốt nhất bạn là đàn ông bạn nên có 1 cuộc nc thẳng thắn với vợ bạn .Sau đó cả 2 hãy cùng đưa ra quyết định sáng suốt nhất.Chứ bạn ko thể im lặng mà ra đi như thế.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Vâng ạ, E yêu Vợ E quá, E ko đủ dũng khí ra đi, cũng ko đủ dũng cảm ở lại Bác ạ... E cũng cố gắng nc thẳng thắn với Vợ E, nhưng vấn đề là ko giải quyết đc. Vợ E lắng nghe xong im lặng và kiểu đến đâu thì đến... Nhưng nhìn người mình yêu thương vất vả, E thật sự ko cam lòng...
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Hãy cùng vợ bác nói chuyện này thẳng thắn. Vợ bác hy sinh và chấp nhận đi làm vất vả để gánh cả gia đình, hẳn cô ấy yêu bác. Vậy nên, đừng bao giờ chọn cách ra đi lặng lẽ, để người ở lại khổ sở và dằn vặt!
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Em không hiểu ý bác ntn? Cũng như câu hỏi của mẹ haothien. Vấn đề vì sao bác không đi làm được? Và bác đã làm gì mà gây anh hưởng đến công việc của vk. Tức là vk bác đi làm thì vẫn đi làm như thường ngày, còn bác ở nhà trông con, lo vấn đề gia đình thì cô ấy cũng đỡ được phần nào. nhưng nếu bác về việt nam, cô ấy sẽ một mình xoay xở, đã là ck vk thì cần có sự chia sẻ. Còn nếu, bác xđ sẽ về Việt Nam kiếm việc làm, rồi đón 2 mẹ con về, hoặc là cả 2 sẽ chia tay thì bác nên đặt vđ với vk. có thể cô ấy im lặng cũng là 1 quyết định đồng ý vs những gì mà bác nói, chẳng qua k nói thẳng để tránh tổn thương nhau thôi.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... E đã nc rồi Bác ạ. Vợ E im lặng. Kiểu thế nào cũng đc, thực tế là chưa bao giờ Vợ E có thái độ tha thiết, đổi lại là bất cần... Cái khó ở đây là Vợ E và E ko có đc tiếng nói chung. Cách sống, môi trường chắc là vấn đề khiến chúng E như thế.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... bạn đang ở nước nào vậy? mọi người tìm cách ra nước ngoài không được bạn lại định nhoi về. hãy cố gắng làm việc phụ giúp vợ bạn chăm sóc con đi, cuộc sống bây giờ tuy có vất vả khó khăn nhưng 1 tháng sau, 1 năm sau sẽ khác bạn ạ. về việt nam mà không có vốn liếng gì, lao động phổ thông còn khổ gấp ngàn lần, bạn quyết định thêm 1 năm nữa đi, lúc đó qd chưa muộn. bạn nhé. Thân!
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Nước ngoài nó khác với Việt Nam ở chỗ là nếu Bác muốn đi làm, bác phải có card, card là phải kết hôn với ng bên này hoặc học hành bên này và đc tuyển dụng ở lại. Vợ E làm má mì, má mì bên này nó cũng có cấp bậc, và làm dưới công ty (tất nhiên là vẫn phạm pháp) Gái Việt Nam trốn sang đây làm gái đều phải có má mì đưa đi làm ở các Bar hay Karaoke. Ngày xưa Vợ E chắc cũng hiểu cách sống của E nên đi làm hời hợt, tránh tình trạng về nhà, có ĐT hay khách nt hỏi này nọ. Bây giờ bị cấp trên làm căng chuyện Khách khứa kêu ca, Vợ E làm việc khó khăn hơn. Về nhà nhiều ĐT khách gọi hơn. Đơn giản có hôm 2vc đang nằm tâm sự thì Khách gọi điện, bảo Tao đang ngủ với Đào của mày, nó làm việc chả ra sao cả này nọ. Rồi thì có hôm khách gọi bảo Tao với đào của mày đến khách sạn, chưa làm gì thì nó đã đòi tiền, Vợ E nc rất rành rọt, dịch ra nôm na là: đ.m con này nọ, A thông cảm cho nó, nó mới từ Việt Nam sang, nó ko hiểu này nọ. Rồi gọi chửi đứa Đào kia là, Chị bảo mày cứ đi với nó đi, nó mà ko trả tiền thì Chị trả cho mày... E sock toàn tập luôn... Hôm qua Vợ E gửi cho E mấy tin nhắn, nội dung là sếp cô ấy trách là từ khi có E, cô ấy ko tập trung vào công việc, và doạ đuổi việc... E sống có nhân quả, nên ko bao giờ chấp nhận Vợ làm mấy việc này. Cô ấy bảo nếu A căng thì E nghỉ, về Việt Nam là cùng. Nhưng các bác bảo con 9 tuổi, tiếng việt còn bập bẹ thì về Việt Nam nó sẽ thế nào. Còn nếu ở lại đất này, cô ấy nghỉ, bây giờ đi làm thuê vất vả cũng ko thể nuôi đc con... Đầu đuôi nó thế đấy các bác ạ. E khó nghĩ lắm...
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... tại sao bác lại ko thể đi làm để nuôi vợ con đc? nếu 2 người thật sự cần nhau, cs bên đó qua khó khăn thì có thể về VN để giữ đc hp gd
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... E có làm gì đâu Bác, nói thẳng ra là chỉ ăn bám Vợ E thôi mà. Người Việt Nam mình rất hay nhìn nhận ra nước ngoài là sướng, thực tế là nếu Bác là người Việt Nam, Bác sang nước ngoài làm việc sẽ khổ gấp đôi ng ta, nhưng lương chỉ đc 1/2 ng ta thôi...
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Bác đọc giúp E cmt ở trên, E trả lời rõ ràng ở trên rồi ah.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Nghề này nghe xong mình cũng ái ngại thật, chẳng biết sao nữa. Mà nghe nói đến phương án anh về Việt Nam thì cũng không mấy khả quan. Thấy anh cũng thương yêu vợ nhiều mà, còn chị kia mà nghỉ việc thì gia đình thiếu thốn. Hay anh cố gắng kiếm việc gì làm xem, làm thuê cũng được để phụ giúp với vợ, hoặc hai vợ chồng mở cái gì đó kinh doanh, cả 2 cùng làm. Vẫn có nhiều việc làm mà anh.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... khó nghĩ bác nhỉ, nếu vợ bác có tý vốn thì 2vc mới về vn đc.nếu k có vốn thì về cũng mang tiếng nhục nhã v mng... mong 2 vc bác sớm vượt qua .
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Mình cũng đọc đc và hiểu hơn câu chuyện của bác rồi vấn đề là dù có đi hay ở thì đều rất khó. Cái vấn đề bé con ý, bác có lẽ ko phải lo bé có hòa nhập đc ko. Ng VN dù có đi đâu thì cũng vẫn mang dòng máu người Việt chảy trong người, sao lại sợ ko thích ứng đc? xh VN bây h ngta cũng ko quá khắt khe cái vd ng thân đi nc ngoài rồi về ở hẳn đâu. Càng tốt mà. Nếu về VN đc thì vợ chồng bạn đều có thể đi làm kiếm tiền, cơ mà tốt nhất hiện h 2 vc nên ở bên đó tích góp 1 số vốn nhất định đi nhé rồi hẵng về, bạn cũng nên đi làm j đó, làm thuê cũng đc để hỗ trợ tích cóp vợ vốn liếng sau này 2 vc về VN làm ăn. Theo mình tốt nhất là nên nthe, nếu ko như hiện h thì cs của 2 vc bạn bấp bênh quá
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Túm lại là bác k thể đi làm, ở nc ngoài đi làm phải có các giấy tờ thủ tục để đóng thuế lằng nhằng lắm vì nhân quyền bên đó rất cao chứ k đơn giản như VN vậy nên vợ bác nuôi cả bác lẫn con. Bác nhờ cộng đồng Việt ở bên đó giúp xem có việc gì thích hợp với bác k để phụ giúp vợ con, kể cả bưng bê, rửa bát...nếu k thể thì hãy về nc bác ạ. Còn bác gái muốn giữ gìn cho chồng nhưng thực sự công việc của bác ấy k cứng là k xong...nhưng e là công việc của bác gái có khi cũng thật sự bấp bênh và nguy hiểm.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... chị thấy rất nhiều lao động việt nam hết thời hạn lao động mà k về nước ở lại làm chui đó, ngày thì mình ở nhà, đêm thì mình tìm công việc bốc vác làm chui, nhưng phải cẩn thận nếu bị bắt là bị trục xuất luôn. Nếu muốn hợp pháp thì vợ em phải ly dị và kết hôn với em hoặc có 1 cách là vợ em đã có quốc tịch bên đó rồi thì có thể bảo lãnh cho em sang bên đó cứ 6 tháng 1 lần lại ra hạn tiếp mà, sao việc này lại khó, nếu vợ k làm được em tìm cộng động người việt bên đó họ giúp bạn.
Ðề: Các Mẹ cứu E với... Chuyện rất quan trọng ạ... Híc, đi thì hơi phũ bố nó ạ! Đời người phụ nữ, tiền ko phải là tất cả! Khổ cùng khổ, sướng cùng sướng; Nếu còn yêu nhau thì bố nó nên ở lại;