Bé nhà e đến nay được 7m, smht. Vì 6m e đã đi làm rồi nên e có tập cho con ăn dặm trc, bắt đầu từ 5m. Đầu tiên e cho con ăn cháo trắng rây nhuyễn và củ luộc nhừ rây nhuyễn với lượng rất ít để con tập ăn. Sau 3w ăn kiểu như vậy, con k ăn tăng thêm về lượng được là bao mà phản ứng nhai, nuốt cũng không hề tiến bộ. Tức là khi đút thìa vào miệng, con không chủ động há miệng, khi cho thức ăn vào miệng rồi cũng không chịu nuốt, cứ há miệng để thức ăn rớt ra ngoài (hoặc nếu e để con nửa nằm nửa ngồi thì lâu lâu thức ăn tự trôi xuống họng nên con rất dễ trớ). Sau đó (khi con được gần 6m), e k tách cháo với rau củ riêng nữa mà trộn lẫn 2 thứ lại với nhau mới cho ăn, thì trộm vía con ăn được, bắt đầu có phản xạ tém miệng và nuốt, có hôm ăn được hơn 2/3 bát con (giai đoạn này kéo dài khoảng 1w). Bắt đầu 6m, e cho thêm đạm vào thức ăn cho con (thịt & cá, đậu hũ). Mới đầu, con vẫn ăn tàm tạm, tuy không bằng đợt trước và lười nhai nuốt hơn nhưng cũng ăn được gần nửa bát con. Bắt đầu từ 6m1w, thì con bắt đầu quay lại kiểu ăn bị động (không chịu nhai nuốt.... như lúc đầu mà e đã kể ở trên) và lần nào ăn cũng trớ và khóc lóc (mặc dù e làm đủ trò để con vui vẻ ăn nhưng không ăn thua). E sợ con ác cảm với bữa ăn nên đã dừng lại hơn 1w, thời gian đó chỉ smht. 3 ngày gần đây, e bắt đầu tập cho con ăn lại, số lượng cháo rất ít (khoảng 7 8 thìa ăn cháo tí xíu của con thôi) nhưng tình trạng không tiến triển tí nào... Con vẫn hoàn toàn không có phản xạ nuốt thức ăn và khóc lóc. Trong cả giai đoạn ăn dặm của con, e cũng đã thay đổi cách thức chế biến (cháo rây, bột ngọt bán sẵn, bột gạo, cháo hạt xay..., để thức ăn nhạt hoàn toàn hoặc thử cho chút xíu dầu oliu, có lần còn băm nát hành và cho dầu oliu phi thơm cùng với thịt xay nhuyễn trc sau đó mới cho cháo vào nấu cùng....) nhưng con không hề có biều hiện tiến bộ. Có mẹ nào có bí kíp j hoặc đã từng gặp phải vấn đề như của e và đã xử lý đc thì cho e lời khuyên với. Thực sự cả nhà e đang rất đau đầu vụ này ah. Mỗi bữa ăn của con là không khí gđ cực kì căng thẳng E cám ơn các mẹ nhiều...
Có thể do bé không thích, mẹ nó có thay đổi các món cho con không? nếu được mỗi bữa một loại thức ăn khác nhau.
Hiện nay, con mình mới chỉ ăn 1 bữa 1 ngày, và mình cũng đã thay đổi TA cho con hàng ngày. Mình e ngại con có vấn đề về kỹ năng nhai nuốt... Liệu có nên cho con đi khám không và khám ở đâu
Mới ăn thì các bé ăn bột ngọt trước mẹ nó ạ. nên mẹ nó đổi sang bột ngọt cho con ăn xem sao. Có thể tự làm bột cho con hoặc mua cho bé bột ngọt có sẵn. trước mình hay cho bé ăn bột hip.
Có loại bột gạo sữa cũng đóng trong hộp như hộp sữa bột của trẻ, mình thấy chị mình cho cháu ăn thấy bé rất thích. Nói chung bé tầm này bé nào hầu như mới ăn cũng không thích ăn bạn ạ, bé giờ chưa biết nhai đâu. Chỉ là nuốt thẳng thôi. Nên mẹ nó cứ thử thêm loại khác xem.
Như mn kể thì tớ thấy chỉ là bé nhà mẹ chưa muốn ăn thôi Có bé muốn ăn từ rất sớm, cứ chép miệng và phản xạ nhai tốt Nhưng có bé sẽ chậm hơn, tùy tính cách, nên tớ nghĩ có thể mn chưa cần đốc thúc con ăn nhiều. Bé 6m thì bột chỉ cần khoảng 30-40g thôi mn à Mn xem mấy topic về ăn dặm của Nhật ấy, có liều lượng từng giai đoạn rất rõ ràng Bé khỏe mạnh là ok rồi
Trước tiên là mẹ đừng căng thẳng, nặng nề chuyện này đôi khi lại gây áp lực lên con. Hãy để con làm quen dần với thức ăn, và mẹ cũng cần kiên nhẫn để tìm ra đồ ăn con thích. Bên mình cứ hay ép ăn, chứ như thế không nên bạn ạ, con cũng có nhu cầu của con mà. Chúc con hay ăn, mạnh khỏe.
Mình thay đổi các kiểu cháo, bột rồi nguyên liệu đạm vs rau củ rùi mà k ăn thua. Các mẹ có thể cho mình vài công thức chế biến đồ ăn cho con mới bắt đầu ăn dăm k, để mình áp dụng thử ..
Bé nhà mình trước đây cũng vậy, rất lười ăn lại hay nôn trớ nhưng lớn lên bé dần ăn ngoan hơn và ko còn nôn trớ nữa. KHi ăn dặm, mẹ phải thật kiên trì và cho con ăn nhiều bữa, đổi món liên tục, giai đoạn mới ăn dặm bé ăn rất ít nên mn đừng lo lắng quá, vẫn nên cho bé bú mẹ bất cứ khi nào có thể
Khoai lang (1/2 củ), táo đỏ (1/2 quả), cà rốt (1 khoanh nhỏ), khoai tây (1 củ nhỏ, khoảng 20g), ớt chuông đỏ (1 chút), cá (30g). Cách nấu: Tất cả cho vào nồi nấu chín, muốn ăn sệt thì nấu ít nước và lửa nhỏ nhỏ chừng 10 phút. Khi chín, lấy ra xay nhuyễn. Lưu ý: Các mẹ có thể thay khoai lang, khoai tây bằng cơm/ cháo/ mì; thay cá bằng thịt gà/ lợn... đều được. Nếu dùng khoai tây thì nên cho ít vì nếu cho nhiều sẽ khó ăn. Ớt đỏ và cà rốt cũng cho ít để tạo vị. Món này có mùi thơm, vị ngọt, rất dễ ăn. Bạn thử xem bé có thích ko nhé. Bé nhà mình rất thích món này
Nhũng sai lầm "thú vị " chỉ có ở mẹ Việt: - luôn lo con đói- nỗi lo này luôn làm con rối loạn nhận biết về bản năng ăn - luôn lo con bệnh-nên không cho con được làm quen với chính môi trường con phải chung sống - luôn lo con hư nên bao vây phong toả con tiếp xúc môi trường vàluôn chọn môi trường theo ý mình. - luôn lo con ngã nên bé luôn như bị quản chế và luôn có xu hướng muốn vùng ra khỏi tay người trông giữ nen càng dễ bị ngã hơn. -luôn lo con không bằng con người khác nên đáp ứng trước khi con có nhu cầu. - luôn lo con không thông minh nên luôn đặt con cao hơn khả năng con có. - luôn thiếu tin tưởng chính mình nên biến con thành chú chuột bạch khi tìm thuốc và vi tamin lúc con bệnh. - luôn đặt con vào vị trí áp lực dòng tộc nên dễ thất vọng khi con có biểu hiện không như ý. - luôn tìm cách sinh đúng giới tính để phù hợp sở thích của gia đinh. - luôn trả lời hộ khi con thừa khả năng trả lời một vấn đề nào đó. - luôn ép con ăn theo ý mình vì nghĩ cái đó mới là tốt cho bé. - luôn nghĩ nếu uống nước sẽ làm no và ăn được ít nên nhiều bé ko được đáp ứng uống khi khát ( chính nước rất giúp tiêu hoá và chuyển hoá tốt cho bữa ăn sắp tới) - he he...luôn đánh răng trước khi ăn: trong khi các nước tiên tiến ăn xong đánh răng. - luôn mặc ấm trước khi trời trở lạnh ... nên khiến con không có khả năng nhận biết thời tiết và mất sức đề kháng với chính thời tiết mà con phải sống ở đó. -Luôn lấy con là vật che chắn và tâm điểm khi mâu thuẫn trong gia đình. - luôn tự hào thái về các việc con sớm biết hơn trẻ khác...và chính cái đó dễ đẩy bé có thói tự đại về mình .... ....Viết ra thì còn nhiều cái "hay " của mẹ Việt đã lầm tưởng khi sinh đến lúc con trưởng thành...
Các con có thời kì đó các mẹ, bé biếng ăn có thể do mọc răng. Tầm 7 tháng thì kn đó rất cao, mn kiên trì sau 1 thời gian ngắn bé sẽ quay lại bt thôi. Nhà tớ 2 nhóc cũng có thời gian ko ăn uống gì luôn ý, n mẹ kiên trì với con mất 1 xong mọi việc lại về bt Nhóc t2 nhà tớ đấy