Em cái tết này là tết thứ 2 từ khi lấy chồng ạ! Ngoại BN. Nội NĐ, cách nhau 130km. Năm ngoái lúc đang mang bầu tháng thứ 4 thì tết mùng 5 được về ngoại. Sáng ra ăn uống xong đi về đến nơi là 2h chiều, Vội vàng đi thăm hỏi thì nhà nào cũng hết tết rồi, Người ra đồng, ng đã đi làm hết. Đành đi mỗi nhà bà ngoại, bác trưởng. xong thì ra HN.(mùng 8 đi làm rồi). Năm nay chồng e định tính mùng 5 về nhà ngoại, E nói mãi mới chuyển sang mùng 4, Nhưng em buồn vô cùng, Nhà đẻ chỉ có bố. (mẹ em ở Nam- 2 cụ k ở với nhau). Có mụn con gái, mùng 5 về đã hết tết. Các mẹ giúp em, em muốn năm nay em về ngoại ăn tết, đến mùng 5 sang nội. Nhưng nhà chồng phải nói cổ hủ. BC luôn nói để chiều lòng các con, nhưng khi k làm theo ý bc thì bị ăn chởi ngay, . Em biết như này không lấy chồng xa, Thà ế còn hơn. À, em nói thêm. năm nay cu nhà e đang 8 tháng . Các mẹ ơi cứu em.,
Ðề: Các mẹ cứu em! Về nội hay về ngoại? Cứu làm sao được mẹ cháu ơi. Tình cảnh chung của khoảng 70% các mẹ lấy chồng xa. Nếu chồng và nhà chồng ko tâm lý thì khó đấy ạ, Nhà tớ cách nhà chồng 30km mà mùng 3 mới sang đây này. Đấy là chồng tớ cũng ko quá căn ke nhưng MC thì nhất nhất phải ở nhà chồng là chủ yếu, nhà ngoại chỉ sang lát rùi về thôi. Cũng đang nản lắm đây này!
Ðề: Các mẹ cứu em! Về nội hay về ngoại? lấy cớ chăm bé k đi lại đc tránh về we chồng đi mẹ nó,em mới lấy chồng,năm nay bắt buộc phải về,chứ sang năm có bầu e cũng lấy cớ k về tết,năm sau nữa thì con nhỏ bận,em hãi về quê chồng quá,cổ hủ mà ghê ghớm kinh khủng,
Ðề: Các mẹ cứu em! Về nội hay về ngoại? E thực khong muốn gây bất hòa trong gia đình, nhưng có lúc em đã nghĩ. năm ngoái ở nhà nội đến mùng 5, vậy năm nay em cũng ở nhà em đến mùng 5 mới sang nhà nội.
Ðề: Các mẹ cứu em! Về nội hay về ngoại? thuyền theo lái gái theo chồng mình cũng là Giai Bắc Ninh đây. nói thật là quê mình khá nặng tập tục nên cũng khó lắm, thêm nữa các bà mẹ lại khá là tháo vát trong chuyện gia đình nên nội chính trung ương là các mẹ bảo 1 là 1 2 là 2. ông chồng nào mà yếu vía là chỉ nghe mẹ răm rắp, ông nào khôn khéo hơn thì đỡ phần nào. hoàn cảnh nhà mẹ nó cũng khó nhỉ, h có mỗi cụ, sao không bảo cụ lên trên này luôn. nếu không thì bạn cũng nên nói với chồng hoàn cảnh và thông cảm với mình mà chia sẻ. 1 là 2 mẹ con về ngoại ăn tết rồi mùng 3 bố đón về kia ăn tết với nội hai là ăn tết dưới ngoại rồi mùng 2 lên nhưng con bạn còn nhỏ vậy thì ko nên cho đi xa. nó mà ốm về bà nội lại cho bài mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ chồng có ghê gớm nhưng bạn chịu khó mền dẻo và khéo léo thì chả sao đâu
Ðề: Các mẹ cứu em! Về nội hay về ngoại? Ôi, ngày thường đã mệt mỏi cơm áo gạo tiền. Thi thoảng thêm gia vị mặn chát của MC vào đã quá mệt mỏi rùi, tết đến chuyện tết ngoại hay nội làm ta thêm buồn hơn. Đúng thế, biết thế này ế còn hay hơn. Vc em vừa cãi nhau và đang giận nhau về chuyện này, chán quá Chồng và nhà chồng bảo m4 về với ngoại, em bảo m3 vì nhà còn có giỗ. M4 về hết tết rùi về làm chị, Giờ cãi nhau cũng vậy thui, đến m3 tết chồng hok về cùng em tự bế con gọi cái taxi đưa 2mc về ngoại mặc cho họ nghĩ sao thì nghĩ
Ðề: Các mẹ cứu em! Về nội hay về ngoại? Theo mình nghĩ trường hợp này quan trọng nhất là ông chồng của mình thôi. Mẹ nó chịu khó nghĩ cách để thuyết phục chồng. Chồng okie thì nhà chồng cũng okie thui.
Ðề: Các mẹ cứu em! Về nội hay về ngoại? Em thử nói chuyện với chồng xem.... vẫn ăn tết ở nhà nội nhưng xin về nhà ngoại sớm, khoảng mùng 3 về nhà ngoại. Như thế thì có nhiều thời gian hơn chứ mùng 5 mới về thì hết tết mất rồi
Ðề: Các mẹ cứu em! Về nội hay về ngoại? Em sang năm mới cưới , nhưng cưới xong em cũng phải thống nhất quan điểm là chiều mồng 2 -3 về nhà bà ngoại ăn tết hihi, mong là được như vậy
Ðề: Các mẹ cứu em! Về nội hay về ngoại? Rất thông cảm với bạn. nhg bạn cũng cần mạnh mẽ hơn để nói chuyện với chồng về việc này. Nhà mình thì mình nói rõ: bc mình ở Hà Tây, nhà ngoại ở Vĩnh Phúc còn 2vc ở HN. Tết chỉ có 4 ngày: 30,1-3 là hết tết nên chia đôi, ăn tết cả 2 nhà. Dù nghỉ ngắn hay nghỉ dài cũng thế. Mà chồng mình còn là con trưởng nữa, nhg cũng phải thông cảm, nhà nào cũng có tết chẳng nhà nào k
Ðề: Các mẹ cứu em! Về nội hay về ngoại? Theo em thì về nhà chồng cho tình cảm mẹ chồng nàng dâu thêm gắn bó mẹ nó ạ