Chuyện như thế này nè các mẹ: Câu chuyện 1 Hôm đó, em mí chị bạn ở công ty "thèm" đi ăn thịt nướng trên đường Xã Đàn vì ở đó ăn ngon lắm ạ. Sau một hồi "vật lộn" với đoạn đường tắc mới đến được quán ăn đó ạ. Chả hiểu sao hôm đó Xã Đàn tắc quá nhưng ăn thịt nướng nên 2 chị em cũng thấy hài lòng. Nhưng vừa dắt xe ra chuyển bị về thì 2 chị em thấy có 1 bạn hình như là bị khuyết tật ở chân, đi xe đạp 2 bánh và có 1 cái gậy để chống nữa. Gọi chị bạn e, anh ta bỉu với vẻ mặt ngó trước ngó sau: chị ơi, em có chuyện này muốn nhờ chị giúp (em lại tưởng hỏi đường gì đó) thấy bạn ý nói mãi rồi cuối cùng là " chị ơi chị cho em xin 10 nghìn em mua tạm bánh mỳ em ăn, em thấy đói quá" chị bạn mình lấy trong túi 10k ra đưa cho bạn đó. Nhưng thực sự trong lòng mình thấy rất "bức xúc", mình biết bạn ý bị khuyết tật.. nhưng m và chị ban vẫn cảm thấy khó chịu. Câu chuyện thứ 2 mình gặp ở Phạm Ngọc Thạch khi đang đi mua quần áo, khi 2 chị em mình vừa bước chân ra khỏi cửa hàng quần áo, có 1 anh thanh niên đi xe máy đèo 2 đứa nhỏ đằng sau xuống xin 10 nghìn để đi đổ xăng, nhà nghèo với lại ở xa không có tiền. Ặc. Vậy mà có xe máy để đi. Thấy 2 đứa nhỏ tội tôi, chị mình cũng cho 10k nhưng cho mà mình cảm thấy không thoải mái. Còn câu chuyện thứ 3 nữa ạ: Hồi đó mình còn là sinh viên, cũng lâu rùi khoảng 4 năm. Mình có đi xe đạp ra bến xe buýt đón bạn. Khi mình đang chờ thì có 1 bạn bịt khẩu trang kín mít, khi nói chuyện với mình còn k bỏ ra, bạn ý bỉu xin mình 3k để đi xe buýt, bạn ý đến nhà bạn chơi bắt nhầm chuyến xe. hix. Mình vội ra đóng bạn nên cũng chả mang theo xiền mình đã bỉu vậy mà bạn ý vẫn ì èo cuối cùng sang xin bạn khác. Mặc dù mình k cho nhưng mình vẫn thấy bức xúc quá các mẹ ạ. Các mẹ đã ai gặp trường hợp như mình chưa?
Ðề: Các mẹ đã bao giờ bị xin "Đểu" chưa? dạ mẹ nó ơi ! em giờ vẫn đang là sinh viên nhưng em cũng xin chia sẻ ạ . thứ 1: cách đây 1 năm em đứng bến xe bus cũng có 1 bạn xin e 10k và bảo k có tiển đi xe, em thương quá cho luôn 20k mặc dù còn có 27k trong người. thư 2: em theo đạo Phật mà hôm có thầy tu đến khất thực xin em mấy nghìn nhưng em nhìn điệu bộ là biết k phải thầy tu, em vạch mặt ông ý và mọi ngừoi cũng rất bức xúc. nhưng mẹ nó ạ , có những người thực sự gặp khó khăn, nhưng quan trọng hơn mình nên phân biệt thật rõ ràng sẽ tốt hơn.
Ðề: Các mẹ đã bao giờ bị xin "Đểu" chưa? e cũng gặp khá khá rồi em toàn bảo: ơ, vừa nãy mình vừa cho bạn rồi mà thế là ngta lủi luôn hoặc mấy ng khuyết tật,hay giả vờ khuyết tật, e hỏi lại: a đã nghe câu: tàn nhưng ko phế chưa ko phải là em ko giúp đỡ ng khác,nhưng tiền ý em sẽ để đi làm từ thiện, giúp đỡ những ng thật sự khó khăn, chứ ko phải là giúp đỡ những cây tầm gửi như mấy cụ già ở đây, dù nghèo, dù già yếu, nhưng các cụ ko bao giờ đi ăn xin http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/05/than-gia-lan-loi-muu-sinh/
Ðề: Các mẹ đã bao giờ bị xin "Đểu" chưa? ma cái trừong hợp giả vờ xin tiền đổ xăng mọi người cẩ thận nha http://nld.com.vn/20110329102310703p0c1002/gia-vo-het-xang-de-xin-tien.htm
Ðề: Các mẹ đã bao giờ bị xin "Đểu" chưa? Nói chung mình cũng hay thương người nhưng mình phân biệt thật giả, mình gét nhất cái loại giả vờ thế này thế nọ để xin tiền của người khác..................đúng là xã hội. thật giả lẫn lộn
Ðề: Các mẹ đã bao giờ bị xin "Đểu" chưa? ơ nói đến cái trường hợp xin tiền đổ xăng mimnhf bị 1 lần, người ấy bảo quên k đem theo tiền và nhờ mình đổ giúp, mình chỉ còn 20k thôi thì cũng đổ
Ðề: Các mẹ đã bao giờ bị xin "Đểu" chưa? Thật sự là nhìn thấy người khuyết tật hay những đứa nhỏ thì cũng thấy tội lắm ạ nhưng em thấy dù mình cho nhưng cũng không thoải mái. Như trước ở bờ hồ, ngày đó em còn là sinh viên làm gì có tiền mà mua gói kẹo 10k nên thấy cô đó bán tội nghiệp lắm ý nên bọn e bỉu chúng cháu không có xiền chỉ có 5k cô cầm tạm ạ mà nhất định cô ấy không cầm các mẹ ạ, cô ấy bỉu cô ấy bán hàng chứ không đi ăn xin. Nhưng thực tình bọn em hôm đó không có xiền nên cũng không mua kẹo cho cô ấy được thấy áy láy lắm ý.