Thông tin: Các Mẹ Đã Cho Con Đi Học Mầm Non Rùi Chia Sẻ Cho Mình Chút Kinh Nghiệm Với Ạ

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Trang Ling, 18/9/2017.

  1. Trang Ling

    Trang Ling Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Tình hình là bé nhà mình mới đi lớp, mấy hôm rùi mà vẫn chưa quen với việc ăn, ngủ, sinh hoạt ở lớp, lần nào mẹ đưa đến để cô bế vào cũng khóc lóc mãi không thôi. Đến lúc học về cũng chỉ mong mẹ đến đón, về nhà lại vui như tết.
    Không biết do tâm lý của bé hay bé gặp vấn đề gì ở lớp nhỉ. Mình cũng hay suy diễn nhiều lắm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trang Ling
    Đang tải...


  2. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Về mặt tâm lý, bé nào bắt đầu đi học cũng sẽ bị sock do sự thay đổi môi trường. Các bé có thể bị khủng hoảng, bị ốm và cần thời gian 2 tuần hoặc hơn để tập quen với trường lớp.
    - Điều cần thiết phải làm là luôn động viên bé, hỏi chuyện trường lớp, nhắc đến các bạn và kỷ niệm vui của trẻ với các bạn trên lớp
    - Khẳng định mình luôn bên con, nhưng phải đi làm, con chơi vui với các bạn rồi chiều bố mẹ đến đón (nên đến đón sớm hơn trong những ngày đầu và thời gian làm quen nếu bé có biểu hiện mong ngóng quá và chưa quen môi trường)
    - Trao đổi với cô giáo tình hình của con tại nhà và nắm tình hình con tại trường. Yêu cầu cô giáo không có sự quát nạt và gây áp lực tâm lý với bé
    - Tránh tuyệt đối việc quyến luyến quá lâu với bé khi trao bé cho giáo viên
    - Mỗi ngày đón bé không nên về luôn mà hãy ở lại với bé để cho bé chơi trong sân trường.
    - Nếu con ốm nhẹ, hãy cho bé sang chơi mỗi ngày tầm nửa tiếng để bé không quên cô và bạn.
    - Nếu con tiếp tục bị khủng hoảng và có biểu hiện chống đối tiêu cực, mẹ hãy cho bé nghỉ 1 vài ngày, trong thời gian đó, duy trì việc mỗi ngày sang chơi đồng thời áp dụng nói chuyện với bé và có thể sử dụng phương pháp ám thị trong lúc bé ngủ lơ mơ (mới đi vào giấc ngủ) để bé có tiềm thức ổn định về việc đi lớp.
    Trên đây là vài lời khuyên dành cho mẹ, mẹ hãy chuẩn bị tinh thần cho time tới nhé
     
  3. Trang Ling

    Trang Ling Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn chia sẻ của bạn, rất hữu ích ạ
     
    susubum thích bài này.
  4. Mẹ bông xù xù

    Mẹ bông xù xù Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2017
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Chuyện bình thường bạn ạ. Bé nhà mình hồi đi học đêm ngủ còn khóc thét cơ. Nguyên 1 tháng đầu đi học lúc nào nó cũng ôm khư khư cái cặp sách (như kiểu có mỗi cái đó là thân thiết nhất ý). Từ tay mẹ sang tay cô là khóc sùi bong bóng mũi. Rồi về nhà còn cáu bẩn, hay ăn vạ.... Nhưng sau 1 tháng là hết mẹ nó ạ. Nên cứ bình tĩnh nhé
    \
     
  5. Trang Ling

    Trang Ling Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy ạ, cảm ơn mẹ nó nhé, nghe cũng an tâm phần nào :D
     
  6. xuhuongtre

    xuhuongtre Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    3,071
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    223
    Bé nhà em trộm vía đi học khá ngoan, chỉ khóc đúng 3 ngày ở tuần thứ 2 khi đi học thôi a, mà ko khóc nhiều. Ngày đầu tuần thứ 2 đi học khóc khi đi đến đầu ngõ. Ngày thứ 2 khóc khi đến cổng trưởng. Ngày thứ 3 khóc khi cô bắt đầu đón. Ngày thứ 4 là ngon nghẻ. Tuần đầu nó ko khóc ko nháo ko mè nheo chút nào luôn ý.
    EM làm công tác tư tưởng cho bạn ấy tầm 2 tháng trc khi đi học, mỗi tuần nói với con 1 chút về việc đi học nên cũng khá thoải mái ah.
     

Chia sẻ trang này