Chào các mẹ ạ! Việc cọc đi tìm trâu bây giờ cũng đã không còn xa lạ nữa phải ko ạ? Em bây giờ cũng đang làm cọc, nên muốn hỏi xin kinh nghiệm của các mẹ đi trước với ah Nhiều lúc cũng thấy có tí kết quả, nhưng mà cũng có lúc nản lòng thì thôi rồi í ah!
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ hi, e thì ox cưa trước, cơ mà kiêu chả đổ, tự dưng hôm ý bị ấm đầu(e sốt thật ý ạ), nằm một mình, cơn tủi hờn nó lên thế là gọi điện tỏ tình với xã, xã sướng quá, chả nói được gì làm mình cứ tưởng ko thành công. Sau đó thấy hối hận, đúng là ấm đầu thật, hi
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ He, thế vẫn là có kq là qus ngon rùi í ạ Em bây giờ vẫn còn đang mông lung lắm đây ạ
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ trai cưa gái thì khó, chứ gái cưa trai dễ ợt ấy mà
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ mình thì không biết cứ chơi chơi với nhau thế, rồi 2 đứa iu nhau lúc nào cũng chẳng hay, rồi cứ iu iu thế thôi.hihi
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Nhà mình 2 người cưa nhau, hihi Chủ top ơi, làm thế nào để chữ ký lên được cả 2 link thế??? mình làm mãi mà k đc, chỉ được có mỗi link thui, chèn thêm cái link kia thì toàn bị báo là over 300 ký tự..
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Mình cũng giống bạn chủ thớt quá, cứ mông lung sao í, mà con gái đi cưa hay bị nản lắm
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ rút ngắn bớt nội dung chữ ký lại là xong mẹ nó nhé
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ cứ để tự nhiên đi các mẹ, thường đàn ông ngỏ ý trước mới hay,chứ phụ nữ chúng ta mà ngỏ ý trước kì kì lắm ,nhà em cũng tự nhiên mà mà từ từ cũng thành iu nè,nhưng a ấy ngỏ ý trước tại e bật đèn xanh mà...nên để đàn ông chủ động mẹ ạ
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Dạ, chị NV Giao.Sim nói đúng đấy c ah, c dùng cái trang web rút ngắn đường link lại đã c nhé
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Hè, đúng là như thế đấy ah, được 3 tháng rồi và em cũng thấy nản dần đều í :'(
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Em chỉ định "tìm được trâu thui ạ", chứ em quyết tâm ko mở lời vs hắn trc đâu )
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ hihi, 2 bên thích nhau là bật đèn xanh nhanh ý mà , nên bạn em vẫn trêu chả biết ai cưa ai nữa
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Hiện tại là e thấy hắn chăm chỉ đi chơi với e lắm rồi, nh chưa biết thế nào Chỉ sợ vào trạng thái "em rất tốt nhưng anh rất tiếc" thì sầu đời =.=
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ M chưa đi cưa bao giờ nhưng oánh dấu để hóng, học hỏi kinh nghiệm biết đâu hôm nào mát trời lại vác cưa đi thực hành. hihi
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Chả hiểu sao e thấy cái câu "Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo" nhìu khi lại đúng thế ko biết. Từ trước đến giờ e cũng chưa cầm cưa, có mỗi lần này ko hiểu sao lại máu me thế, nên mới mong đc học hỏi kinh nghiệm của các chị LCM nhà mình ^^!
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Cám ơn bạn rất rất nhiều nhé, mình đã thành công rùi, hì hì Tặng hoa bạn (u) (u) (u)
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ ngày xưa là mình bị cưa, mới đầu thì chảnh, xong rồi thấy thương quá, thôi yêu
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ Hu, các mẹ nhà mình toàn được cưa thui ạ, có mẹ nào cho e xin tí bí quyết? he he
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ ôi mình ko cưa nên ko biét.....................................