Đêm qua lúc 2h sáng, tự dưng mình tỉnh dậy, mắt mỏ to nhìn xung quanh phòng mình không tài nào nhắm mắt ngủ lại được nữa. Mình cứ cố nhắm mắt thì tự dưng trong lồng ngực mình co thắt lại, nôn nao, lo lắng, bồn chồn, rất khó hiểu, rất khó chiệu. Mình có cảm giác sợ hãi vô cùng, sợ vì không biết là chuyện gì sắp xảy ra nữa. Mình càng cố gắng nhắm mắt càng không ngủ được, cứ nhắm lại người nó tự phản xạ 1 cảm giác co dúm người lại, lồng ngực lại nhó lên khôgn cho mình ngủ nữa. Cứ như là có cái gì cố gắng bắt mình phải tỉnh dậy, và cố gắng bắt mình đoán ra chuyện gì xảy ra. Mình sợ cái cảm giác đó, mình ngồi dậy mà cảm giác nôn nao, lo lắng đó không biến mất đi, mình loanh quanh trong phòng, lấy nước ra uống, mỏ tủ lạnh xem còn cái gì ăn cho nó bớt cảm giác nôn nao. Mình không hề nghĩ tới ma mảnh gì lúc đó, sau đó mình nhìn lên trần nhà thấy trần nhà nứt đôi ra, mình khôgn nhó vết dạn đó nó có lâu chưa mình lại càng bồn chồn hơn, như thế cả thế giới sắp có sự kiện gì nghiêm trọng sắp xảy ra như động đất chẳng hạn. RỒi còn e cùng phòng nó cũng tỉnh dậy, nó hỏi chị sao thế, mình bảo mình bồn chồn ko ngủ được, nó lại quay sang đùa mình là có khi có ma đang cố tình quấy chị. Ngồi một lúc ăn mấy hạt lạc giang và uống nước, mình mở tủ lạnh lấy ra 1 ánh tỏi nhỏ, cầm theo bỏ vào đầu giường để tạo cảm giác an tâm, nhưng lên giường vẫn không tài nào ngủ được, cái cảm giác nó làm mình co dúm lại,cứ quay đi rồi quay lại liên hồi, mình vớ cái điện thoại nhắm tin cho anh bạn (boyfriend) hi hi, Mình nhắn liên hồi kể về cảm giác đó, mình bắt đầu sợ hãi thêm. Nhắn 1 hồi dài anh ấy lo cho mình quá hỏi mình sao không, cứ gọi cho mình mình không nghe được vì đêm rồi. Mình nhắn hồi dài rồi mắt nhìn cái điện thoại mỏi mắt, và mỏi mắt quá thiếp ngủ đi. Sáng mai tỉnh dậy mệt mệt, nhưng giờ trong người vẫn còn chút chút cảm giác đó. Mình không hiểu là điềm báo hay là sự việc gì sắp xảy ra nữa...có mn bị thế chưa và các mn có biết là điềm báo hay là do nguyên nhân vì sao không ?
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? Sức khỏe của mn có vấn đề gì chăng, em chưa biết nên hóng mnao vào giải đáp vậy
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? mn có thường xuyên bị như vậy ko ?
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? Bạn có vđ về sức khỏe rồi. Đi kiểm tra tổng thể sk đi thôi.
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? chắc do mẹ nó ngủ mơ gì đó nên dậy thấy tim đập mạnh hoặc bị bóng đè 1 lúc đó ah
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? Em nghĩ chắc do mẹ nó bị bóng đè rồi. Mà bị bóng đè thì mệt lắm
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? Tớ bị cảm giác như thế này khoảng hơn 5 tháng (ngày còn học phổ thông cơ). Sau đó bố tớ đến nhà ông thày cúng gần nhà nói chuyện và xin dấu cho đeo vào cổ tay nhưng tình hình không biến chuyển (tớ gày và học kém đi kinh khủng). Tình cờ trong một lần về thăm nhà tớ, bạn bố tớ nghe bố tớ kể lại thì khuyên rằng: Nên đổi chỗ ngủ (tớ sang giường khác ngủ) và quả thực hết thật. Lý do bác ấy đưa ra là: do trường năng lượng ở chỗ giường tớ ngủ lớn quá mà cơ địa tớ không thích ứng đc nên mới sinh ra hiện tượng như vậy. Tớ không hiểu lắm nhưng nôm na là phong thủy đó bạn ạ. Hoặc cũng có thể sk của bạn có vấn đề nên bạn đi ktra cho chắc ăn
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? Sk vấn đề thôj a.c cứ bjnh tjnh k lạj xj trét thj mệt
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều , chắc trời nay chuyển sang ấm nên khó ngủ tí thôi
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? trước giờ e ngủ hướng đó chẳng có làm sao cả, tự dưng nó thế ạ, chắc là do e mệt quá thôi, đúng ra thì cách đây mấy năm 2 có cảm giá đó 1 lần nhưng mà không nặng như hôm trước. Lần này bị nặng hơn.
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? em cũng thấy do tâm lý căng thẳng thui ạ, hoặc do bóng đè thui chứ ko sao đâu mà
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? E nghĩ c gặp vấn đề về sk rồi nên cơ thể hay tạo ra những cảm giác như thế, c nên đi khám xem thế nào.
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? Em nghĩ là chị gặp vấn đề về sk rùi ạ. Có thể cả do phong thủy nữa đó. kiểu như hướng giường đó k tốt, nhưng trc đây sk chị tốt nên k bị ảnh hưởng nhiều, đến lúc sk kém đi thì chị sẽ thấy các biểu hiện khó chịu rõ rệt hơn. Em nghĩ chị nên đến bv kiểm tra sức khỏe ngay đi ạ. Sau đó cũng nên lưu ý đến vụ phong thủy 1 tí. Còn thì mấy cái ma quỷ cúng bái gì đó thì em nghĩ là toàn mê tín thôi, chả liên quan gì đâu ạ. Chúc chị nhanh khỏe lại.
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? Đúng là dạo này mình thường xuyên phải làm việc,học tập và nghĩ ngợi cường độ cao, ngày nào cũng đi ngủ lúc 12h và dậy lúc 7h sáng. Nhiều khi mình muốn ngừng vòng quay cuộc sống lại nhưng rồi mình lại nghĩ không cố gắng, không phấn đấu chắc là mình sẽ kém lắm. Cần phải đi khám tổng thể lại sức khỏe 1 lần xem thế nào, vì cũng chẳng bao giờ đi khám sk bao giờ.
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? Cái này theo tây y gọi là rối loạn lo âu. bạn đi bạch mai khám kiểu gì cũng nhận đc kết luận : rối loạn lo âu ko rõ nguyên nhân thực thể ) rồi bác sỹ kê 1 đơn tầm 500k tiền thuốc toàn thuốc an thần các kiểu. uống xong thuốc cơ bản các triệu chứng có giảm, nhưng tác dụng phụ rõ rệt trong vấn đề kinh nguyệt và khó chịu hơn nữa là ở cạnh ng yêu k có cảm giác gì ) ( ôm, hôn các kiểu cứ như bị bắt ép ý ). Thôi nói vậy thôi ko bạn lại sợ. Bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, giảm cường độ làm việc 1 chút, tối đến đi bộ thư giãn. Trc khi đi ngủ ngâm chân với nước gừng nóng. Bạn cũng nên đi bv khám để họ làm 1 số xét nghiệm xem sức khỏe có vấn đề gì ko. Nếu nhận đc kết luận như phía trên mình nói thì bạn đừng ra mua thuốc. Bạn nên đi khám đông y và lấy 1 số thuốc bổ, điều hòa thần kinh về sử dụng. kết hợp ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện điều độ là ok ngay ^_^
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? em trân thành cảm ơn mn nhé ! chắc dạo nay em phải xem lại chế độ làm việc và ăn ngủ không thì phá sức mất. hi hi. Còn vấn đề mà ở gần ny mà không có cảm giác gì thì chắc e hãi lắm, may mà em chưa có ai yêu lúc này, hè hè
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? sao ở #1 thấy nàng ghi là nhắn tin cho boyfriend cơ mà )
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? Em chỉ bị cảm giác tỉnh tỉnh, mơ mơ, muốn dậy mà không dậy đc chứ chưa bị vậy bao giờ. Nghe chị kể thấy sợ sợ. hic
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? Mấy hôm nay em ngủ có tỏ vẻ ngon hơn chút, lên giường ngủ sớm nhưng mà cứ điện thoại nc thành ra vẫn là ngủ muộn. Nhưng phải chú ý hơn chăm hơn nữa, cảm ơn các mẹ nhé
Ðề: Các mẹ đã từng bị thế này chưa, em lo quá không biết sao nữa??? Mệt mỏi quá đó bạn. Theo dỏi xem thử thế nào. Nếu vẫn có triệu chứng đó thì nên đi khám thử thế nào.