M cũng xem phim này rồi. Hài hước, nhẹ nhàng. Buồn cười nhất đoạn nam chính đến nhà người yêu ra mắt, lúc chỉ có “con rể” và “bố vợ”, “ bố vợ” bảo: Sao con gái tao chưa tròn 18 tuổi mà mày cũng quen là sao mày? – “Con rể”: Thì lúc tao quen tao đã biết con gái mày chưa đủ 18 tuổi đâu @@ Nói chung đây là bộ phim Việt khá hay mà mình từng xem, nữ chính xinh tuyệt, lúc vào bếp nấu cho người yêu mặc bộ váy xanh í ^^
Riêng cá nhân mình thấy kịch bản ko có gì mới mẻ, dv cũng bth. Còn về nội dung phim thì đúng là chỉ có trong phim thôi Đàn ông trăng hoa mà sau này chỉ yêu và có trách nhiệm với 1 ng thì hiếm lắm, thường giang sơn khó đổi bản tính khó rời. H thì bị hấp dẫn bởi cô bé này, sau chán thì lại yêu đc ng khác ngay. Phim có nhiều chi tiết hài cũng gây cười. Xem phim để giải trí thì đc chứ xét toàn cục t thấy cũng bth
Mở đầu nhìn ảnh poster em cũng ko thích nam diễn viên này lắm nhưng khi xem thấy anh này diễn rất đạt mà chân thành. Phim hay đáng để xem