Buồn quá các nàng ạ. Có ai đi chơi tết bị hỏi trước mặt bàn dân nhà chồng bao gồm các ông, các bà, các anh chị, và cả bố chồng là Đứa sau là trai hay gái vậy em? ( Hu hu, mình 2 đứa rồi, nhưng sau khi sinh đứa thứ 2 ăn uống k hợp lý, ăn xong lại ngồi) nên càng ngày cái bụng càng to. Eo của mình hôm nay lấy dây ra đo là 81cm. Mình cao 1,53cm nặng 47kg. Ôi, kinh hãi với vòng eo quá, làm sao đây???? Tập thể dục đc đều đặn k f là điều dễ dàng. Mặt mình thì gầy, nhịn ăn mặt cứ dài ra chứ người k có gầy đi, thế nên cứ f ăn để xinh cái mặt tiền. Mà ăn thì bụng lại như 4tháng rồi. Các nàng có chung nỗi niềm vòng 2 vào chém gió cho nhau ít động lực. Kíu mình với. Hu hu.
Sáng tập thể dục 10p. Thở phù phù. Buổi trưa, làm luôn 1 đĩa phở xào. Xong. Tối nay tự hứa sau khi ăn cơm tối xong sẽ đi bộ 30p.
mẹ nó chiuwj khó tập thể dục về các bài cơ bụng thì sau 5 tháng sẽ thấy hiệu quả nhé, mẹ nó xem trên youtube ý
Mình cũng mới xem YouTube để học theo. Có 1 bài tập có vẻ hay, gồm 3 động tác thôi. Dưng mờ k biết có đủ kiên nhẫn k nữa. Hu hu, mn bảo tận 5 tháng là 150 ngày cơ à, mình đc 1 ngày thấy nản quá....