Chào cả nhà, Dạo quanh 1 vòng diễn đàn, thấy nhiều mẹ than chưa hết tháng đã hết tiền, không biết "tiền đi đâu về đâu", đi làm mấy năm mà chưa tiết kiệm được khoản nào... Muôn vàn lí do, vậy các mẹ đang chi tiêu theo tư duy nào? A hay B? Cả nhà cùng thảo luận nhé! P/S: Nếu các mẹ chưa biết cách "tiết kiệm có kỷ luật" thì mình rất sẵn lòng chia sẻ!
Thực tế mình cũng muốn áp dụng tư duy A nhưng khi hành động thì toàn theo tư duy B. cuối cùng là tiết kiệm <0.
Mặc dù đã lên kế hoạch chi tiêu hàng tháng nhưng kiểu gì cũng âm vào so với dự tính, cũng may mà vợ chồng em lương cũng đủ chi tiêu không thì chết dở.
thế nên mình mới giấu chồng đi mua BH nhân thọ cho 2 bố con, mỗi tháng lương để ra 1tr, mỗi năm cũng được hơn 20tr. Chứ còn chưa biết lập kế hoạch kiểu gì tiết kiệm chi phí cả.
B mua gói 12tr ah? Khi mua bạn chú ý các sản phẩm phụ bổ sung đi kèm, xem có đc tích lũy và hưởng lãi suất không nhé. Ví dụ: HĐ 12tr gói BH cơ bản 10tr, các gói bổ sung như tai nạn, nằm viện, bệnh hiểm nghèo... k 2tr. Thì các hãng BH thường chỉ tính lãi 10tr, còn 2tr mất đi hàng năm. Hiện bên mình đang có gói (không mất phí các BH bổ sung), ví dụ bạn đóng 12tr thì tích lũy 12tr và tính lãi, chỉ trừ 1 số phí quản lý rất ít mà thôi.
Bạn có em bé chưa? Lên kế hoạch theo tư duy A để còn dành tiền cho em bé và học hành sau này nữa b nhé,
mình mua gói cho con đóng hàng năm 9,5tr, mẹ đóng hơn 8tr và bố là hơn 7tr. Chỉ có có gói của con có gói bổ trợ bắt buộc trong sp thôi, sản phẩm chỉ tích lũy trên gói chính thôi . vì mình ko thích mua bổ trợ nên mình mua mỗi người 1 gói luôn.
Mỗi tháng lương mình quy định tiết kiệm bao nhiêu và tiêu bao nhiêu. Sẽ cố gắng tiêu trong định mức cho phép. Tuy nhiên cũng chưa gửi số tiền quy định tiết kiệm đấy vội vì có việc gì đột xuất còn có tiền tiêu, và cũng ko phải dè xẻn quá. Đầu tháng lĩnh lương sẽ gửi tiền tiết kiệm của tháng trước. Riêng tiền kinh doanh online cho riêng vào 1 khoản và không động đến trừ khi có việc cần thiết. Thật may là mình chưa động đến khoản này.
Tớ thì hay làm theo cái, cứ cất đi một khoản coi như chưa có nó, lâu lâu lại thành khoản lớn các mẹ ạ.
nhà e cứ lĩnh lương lại cất 2 khoản cố định đi, một là tiền đưa mẹ e để chi tiêu hằng ngày, một là để chơi họ, còn lại là tiền hai vợ chồng xăng xe tiêu pha, đc thưởng thêm thì nhét vào lơn, áp dụng đc hai tháng nay và thấy rất ok. Cố gắng thực hiện tới cuối năm cũng có món bé bé
Nghĩa là nhà bạn có 2 nguồn tích kiệm đó là: chơi họ và đút lợn. Cũng theo tư duy A. Cơ mà 2 khoản này của bạn đều có rủi ro cao.
Sao lại là rủi ro cao ah ? chơi họ thì e thấy có chút rủi ro nhưng mà e k lo khoản này vì toàn chơi vs ng nhà thôi, vs cũng chơi lâu rồi trộm vía chưa bị xù lần nào, lãi ý lại nhét vào lợn. Nuôi con lợn cơ mà toàn nhét em ý vào két để k bị bê đi
bạn phòng chống rủi ro tốt đấy. Giờ chỉ cần đút lợn có nguyên tắc chút là ok. Có quy định bao giờ mổ lợn ko? Và số tiền sau mổ lợn để làm gì?
vk ck e có dự định nuôi tới khi nào có con thì thịt , giờ vân chưa có gì chắc phải năm nữa, nuôi cho con e thui ah
tư duy B ah. dù từ trước giờ kiếm tiền cũng vất vả và chưa phải dạng kiếm giỏi kiếm nhiều nhưng vẫn cứ chi tiêu theo nhu cầu sở thích nên đến giờ tiết kiệm ko đc mấy, bù lại cố gắng lấy động lực kiếm nhiều hơn mn ah