kaka, đi đâu thì lão ta bắt e mặc kín cổng cao tường suốt ngày bị trêu là phong cách nữ tu, ở nhà thì mặc thoải mái, cơ mà có anh chồng nữa nên cũng thoải mái ở mức vừa phải, quần đùi áo 3 lỗ thôi keke. Nhìu khi cái váy e mua e và mọi ng thấy đẹp mà k hở hang gì đâu nhé thế mà ck e bảo xấu, nhìn như váy ngủ trong khi mấy cái loại váy mickey hay hình gì ngộ ngộ cug bảo vợ mua mà mặc, cũng hơi dừ dừ rùi mặc mấy loại của mấy e teen teen ngại lắm
e buồn tóa, e bếu phì loại I rồi mà ở ngoài ai gặp e cũng bẩu nhìn e chỉ 49-50k nào ngờ e 55kg cơ hức hức
Mình ở ngưỡng bình thường mà đang muốn.....giảm cân đây Tăng có mấy ký, quần áo mua mới hết --> mình không muốn điều này oà oà
ko đâu em...cái này chị thấy ck em đúng nè...mặc như thế chị thấy trông đáng yêu lắm....nhất là với ck....mình nên trông thỏ nai 1 tí..hihi....
hợ hợ, đấy, kiểu thích cái j teen teen ý c ah, hai vk ck đi mua giày, vợ thích đi giày lười vì tính vốn lười, ck lại bảo mua giày thể thao, k mua thì chồng dỗi, mua hai đôi thì tiếc xiền, đành nhắm mắt nghe ck. Đi ra biển cũng bắt vợ đi giày thể thao, xong tới biển thì cởi cởi, tháo tháo rõ bực, dạo này ck e còn bị ngộ cơ, đi xuống bố vợ chơi xong đi xuông bà ngoại cách nhà có 100m cũng phải đi giày, rồi vuốt tóc các kiểu, điệu đời lắm
Ng ăn ko hết, kẻ lần chẳng ra, đúng khổ. E 1.59, nặng bao năm chỉ có 47 kg, vừa rồi dc vỗ béo mấy chục chén thuốc bắc, mới có vẻ đang lên đc tí.
cái này chưa có cụ thể và chi tiết lắm . phải chia theo nam nữ và nói rõ hơn nua . theo minh góp ý la vậy nó còn chung chung quá.