Buồn quá các mẹ à, chị gái em vừa mở cửa hàng bán quần áo trẻ em ở 83 Thợ Nhuộm, vừa mới khai trương được 4 hôm. Hôm qua một mình chị em trông hàng, có 1 mẹ trông rất ăn chơi và 1 đứa con gái tầm 5, 6 tuổi vào mua hàng. Chị ta chọn quần áo cho bé gái 3 tuổi chứ ko mua cho bé gái đi cùng. Sau khi chọn đc một bộ váy và trả tiền xong , chị em cất tiền vào ví cho vào trong túi nilon màu xanh nhét vào khe tủ. Chị ta đổi ý muốn xem bộ khác và vứt bộ đang cầm trên tay xuống đất, cửa hàng nhà em trải thảm. Chị em ra cúi xuống nhặt và chị ta lại đồng ý lấy bộ vừa vứt xuống ko đổi nữa và vội vàng ra về. Ai ngờ đâu trong lúc chị em nhặt đồ thì đứa con gái của chị ta đã lục túi và cầm ví của chị em đi ra trước và mẹ nó cũng vội vã theo luôn, Ra cửa có một người đàn ông đứng đợi sẵn , đi ngược chiều luôn. Lúc đứa bé ra cửa thì có gặp bạn của chị em đến, bạn chị em có thấy đứa bé cầm ví nhưng ko nghĩ là của chị em. Đến khi đi được tầm 5 phút rồi thì chị em tìm ko thấy ví đâu thì mới biết. Trong ví có bao nhiều giấy tờ, cmt và 20 triệu tiền hàng . Quá bất ngờ chẳng ai nghĩ một đứa bé lại có thể làm được. Em chia sẻ có các chị có cửa hàng hãy cẩn thận và cảnh giác với kiểu lừa này. Các chị đọc thêm : http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/xa-hoi/2010/08/3ba1eda5/
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Trời ơi, lợi dụng trẻ con để kiếm tiền bất chính, bắt được phải xử gấp đôi, gấp 3 lần. Lên cho các mẹ biết nào..........
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! trời ơi, lắm kẻ lừa đảo quá. Có lắp camera cũng ko tìm được nó đâu chị à, nhiều vụ như thế rồi.
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Uh thì cũng chỉ có hình ảnh để gửi công an có thêm thông tin để dẹp hết bọn này thôi, chứ cũng ko nghĩ là tìm lại được của.
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Trời ơi, bọn người xấu xa đó luyện kiểu gì mà một đứa bé trộm cắp chuyên nghiệp thế không biết.
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Trời ơi, trẻ con như tờ giấy trắng tinh, sao lại đào tạo thành ăn trộm được chứ, hỏng hết tương lai rồi. Chắc chắn họ sẽ gặp quả báo thôi bạn ah. Chia sẻ nỗi mất mát của bạn và cũng là bài học cho nhiều người khác.
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! cái này trc em thấy ở nước ngoài nhưng ko ngờ ở VN mình giờ cũng có. đúng là cái hay thì ko học chứ cái dở VN mình học nhanh thật đấy. hix.
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Do người lớn quá tham lam => bắt trẻ con làm điều sai trái, rồi tương lai những đứa trẻ này sẽ trở thành tướng cướp hết thôi,thiện tai thiện tai.....
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Lần trước em làm shop thời trang cũng có một lần suýt mất cắp giống kiểu như vậy đó chị. CH em hôm đó có 3 người: em, chị chủ và mẹ chị chủ. Lúc đó cũng đó cũng đông khách: có 2 phụ nữ và một đứa trẻ là con trai. Khi vào họ cứ nhìn quanh quẩn, rồi 1 chị và đứa bé ngồi cạnh bàn thanh toán để thăm dò. Chị ta ngồi đó và chị vào váy này váy kia và nhờ mẹ của chị chủ mặc hộ để ngắm, còn bà kia thì cứ hỏi chị chủ mình váy nọ váy kia. Lúc đó chỉ còn mình mình là vẫn tập trung nhìn vào quầy thanh toán, bà ta thấy vậy bảo mình tìm cho chị cái áo bó sát. May mà lúc đó mình cứ sờ sờ tay vào váy và mắt vẫn nhìn vào đứa bé và chị ta. Được một lúc thì khách cũng đi gần hết, lúc đó chị chủ mình cũng để ý quầy thanh toán rồi, mình mới giờ cái áo cho bà ta. Bà ta đứng phắt dậy và đi ra cửa, bảo mình là con điên, áo đấy mà đẹp à? Thế là cút luôn, chúng ra có một người đàn ông chờ sẵn. Bọn ăn cắp chúng nó toàn cố tình làm mình mất tập chung thôi, các chị cứ để ý thấy bọn kẹp ba và kẹp bốn, lại đi kèm trẻ con mà hay để ý Quầy thanh toán là chúng nó hay ăn cắp lắm đó. Hoặc cái bọn trang điểm lòe loẹt, mắt săm, ăn mặc thì bụi bụi. Hoặc các bà nào vào CH mà cư bịt mặt, ăn mặc lôi thôi áo khoác dày... nói chung là dễ nhét đồ vào người và đi ra. Thế nên các chị phải đề phòng và lúc nào cũng phải tỉnh, đừng có lúc nào cũng chăm chăm bán hàng. Mất một bộ váy bằng bán cả ngày ko có lãi. Nếu chưa có camera thì lắp camera cũng tốt, khách vào mua hàng cũng sẽ ý thức hơn vì nghĩ là mình đang bị theo dõi. Mà tốt nhất là các chị nên trang bị cái quầy thanh toán chắc chắn: khóa vào sau mỗi lần thanh toán và phân công cho một người cầm chìa khóa hay đứng quầy. Người đó dù có đông khách hay không thì lúc nào cũng phải để mắt đến quầy thanh toán. Chúc các chị thành công!
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Cửa hàng em gái mình từng làm cũng từng bị mất cắp ví tiền. Cũng là những chiêu này. May mà hôm đó không phải ca của em gái mình trực, không thì đền tiền bao nhiêu tháng lương cho đủ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bọn ăn cắp đúng là đáng bị hủy diệt.
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! người lơn thật sự rất đáng trách, tại sao lại đem đứa bé mới 5 tuổi ra làm việc này chứ? tương lai của nó sẽ thế nào? hic. thật đáng thương.
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Lợi dụng cả đứa bé 5 tuổi để ăn cắp,đúng là bọn khốn nạn .....
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Của thì cũng mất rồi nhưng bây giờ nghĩ đến em vẫn thấy bọn đấy thất đức quá, đi dạy con mình ăn cắp ăn trộm như thế nhỉ! Em bảo hay là do bọn đấy nó ko phải bố mẹ của bé đấy nhưng nhận nuôi nên bắt đứa bé làm công cụ cho chúng ăn trộm. Nhưng chị em bảo trông 2 mẹ con giống nhau lắm, nếu là mẹ con thì khỏi nói nữa rồi, tương lai sẽ bị quả báo ...
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Trời ạ, khổ thân em mẹ nó. giờ lừa đảo nhièu lắm, mà nó toàn làm trò đấy để đánh lạc hướng người bán rồi lấy nọ lấy kia thôi.
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! khổ thân bọn trẻ con, tương lại coi như vứt đi rồi khi sống với những người như thế???
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Chị cty mình hôm khai trương cũng mất ví bn tiền, kịch bản y chang thế
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Hôm thứ 6 tuần trước. Lúc 21h30 tối, em bán hàng nhà tớ đang lúi húi dọn dẹp cửa hàng để chuẩn bị về. Thì có 2 chị phóng SH, ăn mặc sang trọng. 1 chị đang bầu nữa cơ. Vào hỏi hàng. Chị bầu đứng ngay sát cửa ra vào, còn con mẹ kia đứng vào phía trong gần quầy thanh toán nhà mình. Hỏi hết cái nọ cái kia. Cái túi xách của em bán hàng nhà mình để ngay trên mặt bàn - vì chuẩn bị về mà. Bà bầu thì lôi kéo sự chú ý của em bán hàng, con bé thật thà nhiệt tình tiếp bà bầu, lúc sau 2 con mụ đi, kiểm tra lại thấy túi xách mở khoá, cái ví ko cánh mà bay. Sầu đời gọi điện cho chị "Chị ơi, em mất ví rồi". Đặc điểm nhận dạng: - 1 gầy + 1 bầu. Tóc quá vai 1 tí. Đi SH đen. Vào hỏi hết món nọ món kia, trả giá, ko ưng, lấy món khác treo trên cao. - Chừng 3-5' là biến sau khi đã cầm 1 thứ gì đó ko phải của mình. Tớ đoán chừng bọn chúng sẽ còn hoạt động ở khu vực Khâm Thiên tiếp, nên mẹ nào mà ở đoạn đường này thì nên đề cao cảnh giác. Tiếp theo là chuyện tối hôm qua, vẫn là em bán hàng tên Nga nhà tớ. Cũng 1 bà vào xem, nhìn đồ phát mua luôn. Đưa tờ 500k. Okie, ghi hoá đơn xong hết rồi, cho vào túi rồi. Đang quay ra thì giở chứng xem lại hoá đơn, kêu đắt, đòi trả lại hàng (tiền mụ vẫn cầm ở tay). Okie, vụ này thì tớ nhắc nhiều lắm luôn, nên em bán hàng kiểm tra tiền kia trước, mụ nói là vừa mới trả lại vẫn cầm ở tay chứ làm gì phải kiểm, trả mụ tiền nhanh mụ còn đi. Đếm lại thiếu 200k. "Chị ơi thiếu 200k của em". Cười hì hì, móc nốt tờ tờ 200k trong ống tay áo ra trả rồi cầm tờ 500k biến luôn. Con bé lại gọi điện cho chị "Chị ơi, giờ em vẫn run". Còn trường hợp như chủ top kể, mình cũng thấy nhiều vụ tương tự lắm. Tội cho các con như tờ giấy trắng, chỉ vì lòng tham của người lớn mà các con vô tình bị vấy bẩn, nhuộm đen suy nghĩ.
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! em đây này, cửa hàng cũ của em mất ko biết bao lần rồi ạ. Cả trẻ con lẫn người lớn, nhanh kinh khủng. Có lần nó còn lấy túi xách của khách nữa ạ.
Ðề: Các mẹ đề phòng với kiểu lừa này nhé! Chia buồn cùng chủ Thread Đáng báo động về hành vi trộm cắp tại việt nam