Chào các mẹ, em biết cos rất nhiều chị em có quê hoặc có chồng quê xa Hà Nội. Lúc sinh em bé các chị em lựa chọn đẻ ở Hà Nội hay về quê đẻ ạ? Rồi có rất nhiều chị em vì nhiều hoàn cảnh sức khỏe khi mang thai lại lên sản TW để đẻ. Chuyên đi lại sau sinh các mẹ có lựa chọn taxi trong bệnh viện ko ạ? P.s: các chị em cho em tham khảo vài thông tin vì nhà em có cái xe chạy ngoài cũng chỉ đc vài ngày tốt trong tháng, cos người giới thiệu vào bệnh viện sản tw, hoặc sản HN (có mất chi phí hàng tháng mua chỗ) mà ko biết nhu cầu thực thế nào? Em lên đây tham khảo ý kiến các chị em. (Nhà em có xe 7c innova, nếu có cơ hội phục vụ chị em mới sinh bé, giá nhà em là 5.5k/km với 2c, 10k/km 1 chiều, trên 150km là 9k/km thui)
em thì ck tâm lý lắm ,mẹ ck cứ bảo về nhà đẻ rồi mẹ chồng chăm cho,nhưng 2vc em vẫn quyết ở lại hn,tuy vất vả ty nhưng đc cái thoải mái
Nhà mình thì nhất Quyết chồng ở đâu vợ ở đó. Bố mẹ ở đâu con ở đó. Đẻ xong con cứng cáp thì về quê chơi vài ngày với ông bà thui
mình thì hai vc nhất trí là đẻ trên này, rồi sau khỏe khoắn, tầm nửa tháng thì về quê nội cho ông bà chăm, trên này cũng vất vả lắm nữa, về quê thì chi phí rẻ hơn, không gian thoáng đãng hơn. Trên Hà nội đi thuê trọ nên nó cũng ko có thoải mái cho lắm. ông bà ở quê cũng nhàn không có nhiều việc nên thôi về cho ông bà chăn, sau lớn tí về mang lên hà nội thôi
nhà em thì quyết đẻ luôn ở nhà, có người quen ở bệnh viện và có ông bà 2 bên chăm cho cũng đỡ vất vả hơn
Mình thì đẻ bé đầu về quê. Vì trên này chỉ có 2 Vc lên về quê để 2 ông bà nội ngoại chăm sóc. Đẻ bé thứ 2 chắc ở trên này
Mấy tháng đầu ở bà nội cũng đc, chứ con mấy tháng phải ra hn làm mà bỏ nó ở nhà kể cũng tội con lắm. Mà mẹ có có cần xe về gọi em nhá. Số em 01692007389 ạ
011, post: 31897144, member: 197423"]Nhà mình thì nhất Quyết chồng ở đâu vợ ở đó. Bố mẹ ở đâu con ở đó. Đẻ xong con cứng cáp thì về quê chơi vài ngày với ông bà thui[/QUOTE] Con nhỏ đi lại cần xe chị cứ alo em nha 01692007389 ạ
Nhà chồng em mà đồng ý thế em cũng thích về ngoại lắm. Dù gì ở nhà chồng mình nằm ko ăm 1 tháng trời mẹ chồng cơm bưng đến tận mồm nhưng cứ cảm tưởng mẹ ck khó chịu thế nào ý
em thì nếu thuận thai thi về quê đẻ còn ko thuận thì đẻ ở HN, Nhà em thì xác định nếu đẻ ở HN thì chả có bà nào xuống chăm đc cả. Bà ngoại thì có mỗi 1 mình mà nhà thì buôn bán, ông ngoại mất rồi. Nhà nội thì ông nội bệnh tim bà cũng chẳng dám để ông ở quê 1 mình lỡ đêm hôm đau tim thì nguy. Nên dù gì thì vẫn phải về vài tháng rồi ra với bố cháu thôi. Cũng xác định nghỉ việc ở nhà mà chăm con đến lúc hơn 1t thì làm gì thì làm
Bé tầm nào thì mn cho bé ra HN, nhà em khả năng cũng như mn, chứ đẻ ở HN cũng chả ai chăm đc mà kiêng cữ ý
Bé nhà em tầm 5-6m em mới cho ra. Vì lúc đó em đi làm. Nhờ bà nội or ngoại lên trông. Nếu nhà mn ko nhờ đc ai thì cũng hơi khó đấy ạ.
tùy vào sức khỏe của bé bạn ạ nhưng cũng nên ngoài 3 tháng và pải đi = ô tô nhé, đi gần thôi, chứ quê xa thì nên đợi bé ngoài 6 tháng cho an tâm bạn ạ