Ôi đọc bài này mới thấy các mẹ vất vả quá. Mình thì 5h30 về, về đến nhà là 6h. Con đã có bà nội đón về, bà nấu sẵn cơm cho. Về tắm cho con rồi ăn cơm, ăn xong rửa bát là hết nhiệm vụ. Nhiều lúc ở với mẹ chồng ức chế lắm nhưng nghĩ lại bà đỡ đần cho nhiều quá nên lại nhịn hết.
Có mẹ chồng lo cho hết thế cũng sướng rồi. Nhưng cơ mà ko phải mẹ ck nàng dâu nào cũng hợp nhau cả đâu.
Lịch của mình gần giống lịch của chủ top.nhưng khác là thỉnh thoảng chồng mình đón con đón về thì cùng nấu ăn xong lại rửa bát lau nhà còn mình tắm cho con và cho con ăn cho ngủ
Bé nhà mình 3 tuổi, Mình đi làm gần 9km nên sáng 6h dậy chuẩn bị cơm mang đi làm để ăn trưa, tầm 7h hoặc hơn chút ra khỏi nhà. Còn 2 bố con thì hơn 7h mới dậy, bố rửa mặt, thay quần áo rồi buộc tóc cho con rồi dưa cháu đến lớp (hôm nào còn sớm thì mình làm mấy thứ này nhưng đa số là bố làm), ở trường các cô cho ăn sáng... Chiều bố về lúc 4h rồi đón con, về 2 bố con tắm rửa rồi lau nhà, dọn lồng chim, cho cá ăn rồi ngồi xem phim ca nhạc... mẹ tầm 6h30 mới về, nghỉ ngơi tý rồi chỉ việc nấu cơm thôi, bố mẹ ăn gì con ăn nấy, lấy cơm ra bát rồi tự xúc ăn, ăn được bn thì ăn, nhà mình ko ép con quá, ngày từ trước đã như thế, chỉ động viên cho bé ăn thôi xong tối ăn 1 hộp váng sữa hay sữa chua nữa là no. Ăn uống dọn dẹp xong thì hơn 8h một tý. Cả nhà ngồi xem phim hay bàn luận chính trị 1 tý khoảng 10h là 2 mẹ con đi ngủ, bố ngủ lúc nào mà kệ bố
Mình cũng về nhà lúc 6h, mùa hè còn đỡ, mùa đông trời tối om, may là ở cùng mẹ chồng, bà cũng đỡ cho chứ ko thì hôm nào cũng tất bật thì hôm sau sao mà có sức đi làm!
tù hôm t7 lão nhà e ốm, nghi là sót xuất huyết, e ở nhf từ t7, cnhat, t2 để chăm ck, đã mệt thì chớ lại còn phục vụ chị dâu đẻ nữa mn ạ, oải lắm, thằng cu lớn 2 tuổi mà k cho nó đi hoặc, suốt ngày bắt bà nội ôm, hôm e ở nhà đúng là đầu tắt mặt tối, hichic, ck sốt gần 40 độ, chườm nóng liên tục, rồi ăn uống phục vụ, lại tói lượt chị dâu nữa. Hnay thì e chính thức ốm rồi
mn cùng cảnh ngộ với e rồi. Ck e đi làm tận 9h tối mới về, chiều nào cũng cứ đến 5h30 là e chạy như bay về đón con rồi tối mày tối mặt với con. Nghĩ lại thấy cuộc sống của mình là 1 chuỗi những ngày chạy đua hichic
E con nhỏ chưa phải đi học mà về 5h cũng quay cuồng rùi ý chứ. Đúng là có con vào vất vả thêm bội phần ý ạ
Mình cũng cùng cảnh ngộ nữa. Mà còn 2 con nhỏ. Hiu hiu. Mình 5h về, 5h30 đón bạn lớn, hai mẹ con về qua chợ mua thêm đồ ăn đến 6h mới về đến nhà.
5h được về là sớm đấy mn, e 5h30 mới nghỉ hôm nào tắc đường đón con sau 6h là tính xiền đón muộn roài lại còn 2 đứa đi học nữa chứ
Oải nhỉ, trước tưởng e chỉ ở với bố mẹ chồng chứ lại thêm cả anh chị chồng nữa à,,, nhà có con nhỏ ko giúp thì khó coi mà gúp thì bơ phờ luôn ý chứ
nhiều khi cứ đúng giờ như thế sếp lại lườm nguýt,,, ko biết đồng nghiệp ở công ty mn có tọc mạch ko chứ gặp đứa tọc mạch mệt lắm
Cả 2 vk ck mình đều tan làm lúc 5h30, nhưng ck ở gần nhà, m đi làm xa nên ck về cơm nước, mình về tắm xong thì ăn, 2 vk ck rửa bát, giặt giũ. Cũng muốn chuyển đến gần để nấu cơm cho ck đỡ vất mà ck lại thích gần để còn đi làm thêm, cũng không ngại cơm nước giúp vk, ngày nào vk mệt thì ck lại làm hết. Cố gắng sau này có ebe thì tính về gần cho đỡ vất vả cả 2 vk ck!