Kinh nghiệm: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi shopchipxinh, 23/6/2012.

  1. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Tình hình là em thấy dạo này các bác cảnh sát cơ động và các bác công an giao thông đứng nhiều quá.
    Em lập tóp này để các mẹ share kinh nghiệm để ứng phó với các bác mà bị thiệt hại ví xèng ít nhất. :)
    Mẹ nào có cao kiến gì thì chia sẻ cùng các chị em nhé.
    Mời các mẹ vào tám ạ :)

    Mở đầu bằng vụ của em ạ. :)
    Kinh nghiệm em rút ra là nếu gặp các anh cơ động thì cứ mềm dẻo, đòi về đồn với các anh ấy .
    Các anh ấy còn đi bắt nhìu nhìu người khác, chả hơi đâu mà lôi nhau về đồn đâu ạ :)

    Chỗ em làm có kiểu kiểm kê đêm hôm, sáng sớm hôm sau mới về.
    Bình thường em hay đợi đến 7h sáng mới về cơ, nhưng hôm đấy đói quá nên nhất định đòi chị đi cùng về sớm.
    Hai chị em vừa ra khỏi cái nhà gửi xe thì đã được các anh ấy đón lọng. :(

    -Chào các chị, các chị vui lòng xuất trình giấy tờ xe.
    Em còn chưa kịp làm gì thì bà chị làm cùng đã te te lấy ví tiền ra, lôi hết các thứ giấy tờ, khốn nỗi thiếu mỗi cái đăng kí xe. Thế là xong.
    Em vứt vội ví tiền vào cốp xe ỉ ôi xin
    -Anh thông cảm bọn em sinh viên đi làm thêm, nên không dám mang theo giấy tờ gì ạ. Anh cho em xin
    -Chị không mang theo giấy tờ gì là đã vi phạm rồi.
    -Thôi anh cho em xin ạ
    -Thôi được rồi, cho các chị lỗi không cài quai mũ bảo hiểm, 150k nhé
    -Hic, em không có tiền anh ạ (Xong các chú hất hất mặt vào cái cốp xe mà bọn em đang để ví.)
    -Thế các chị có nộp phạt không? Hay là theo chúng tôi về đồn. Đồn 1 ngay đây thôi.
    -Dạ, thế thì cho em về đồn với anh :)) (Em là em tin là các anh ấy còn phải đi bắt tiếp , hơi đâu mà về đồn với nhau)
    -Thế thì về đồn giải quyết nhé
    -Dạ vâng, em về đồn với anh ạ
    Hai chú nhìn nhau rồi, một chú cắm chìa khóa định leo lên xe em. Em ngăn lại, xin phép để em tự lái đi theo các anh ấy.
    Hai anh lại nhìn nhau cười
    -Em lái rồi em đi mất thì sao?
    -Ôi, em hứa là em đi theo các anh về đồn, chứ em con gái, không dám phóng nhanh lạng lách ạ
    -Em đang học trường gì?
    -Dạ, em học Ngoại Ngữ ( trộm vía hôm đó em lại mặc đồ xì tin )
    -Quê ở đâu?
    -Dạ, em ở Hà Tây, nhà em ở Xuân Mai, ngay gần cái trường Đặc nhiệm của bọn anh ý ( cái trường ấy là cái trường các anh ấy được đào tạo ra )
    -Từ ngã ba Xuân Mai, rẽ trái hay rẽ phải? ( chắc không tin em ở đấy )
    -Dạ không, đi thẳng chứ anh
    -Ở đấy nhiều quán nhậu ngon nhỉ?
    -Dạ vâng
    -Thôi, hai em về đi :) Từ sau đi đâu nhớ mang giấy tờ nhé.
    -He, em cám ơn anh :)

    Đi thêm đúng 500m nữa, bọn em lại bị 2 anh nữa đón lõng :(
    -Anh ơi, em mới bị bắt đằng kia ạ
    -Thì các chị cứ xuống xe đi
    May sao 2 anh lúc nãy đi qua, các anh ấy hớn hở
    -Tha cho 2 em ý đi, đi thôi
    Em thoát lần hai. :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi shopchipxinh
    Đang tải...


  2. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    Ầy, em xin phép post kinh nghiệm của mẹ shopnhimsoc ạ
    Mẹ ấy thiệt là quả cảm :)
     
  3. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    Kinh nghiệm của mẹ Xù..Cún, mẹ nài thì dễ thương nên dùng Mĩ nhân kế ạ

     
  4. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,443
    Đã được thích:
    2,837
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    may quá ha. Mình cũng có một lần chạy té khói với các chú ấy. Cộng thêm mấy lần nộp phạt nữa, huhu. Hôm nay bận nên chưa ngồi viết ra được, để hôm nào rảnh đã. hi, thank
     
  5. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    Mẹ nó nhớ vô share kinh nghiệm nhá, cái này còn dùng dài dài ạ
    Em còn 1 vụ với các chú công an giao thông nữa cơ :)
     
  6. mebong160311

    mebong160311 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    hihi. Nói đến công an là ghét thế. K bít có mẹ nào làm công an không.
    Hồi trước đợt đg dẫn cầu Thanh Trì mới làm xong tớ mấy lần bị bắt trên đấy rùi. 1 lần đang mang bầu nên xin CA tha cho.
    Lần 2 là do cái biển nó bị gãy nên bị vứt đi chỗ khác. 2 vc điềm nhiên đi lên đấy. Gần đến đoạn rẽ xuống tưởng thoát lại bị CA đón lõng(ghét thế). Dừng lại CA bảo kiểm tra giấy tờ. Chồng tớ đưa đầy đủ giấy tờ (khi mọi việc xong rùi mới bảo tớ là giấy tờ của xe khác.hihi), không xem, hỏi:
    - Anh chị có biết đi vào dg cấm không.
    Tớ điềm nhiên trả lời: - Không
    CA: Bắt đầu rẽ lên cầu có biển cấm.
    - Em chẳng thấy biển cấm nào nên em cứ đi thui.
    Ca: Biển nó bị gãy.
    - Em không biết.
    CA: anh chị có biết dg này chỉ cho phép ô tô lên không?
    - Không, em cứ thấy k có biển cấm là đi thui.
    CA: anh chị hỏi 1080.
    - Không, em chẳng hỏi ai cả. Em cứ đi theo biển thui.
    2 bên giẳng co, cãi nhau 1 lúc.
    CA: thôi lần này tha cho chị lần sau đừng đi lên đây nữa đấy.
    - Vâng, cảm ơn anh.
    Thế là tớ lại thoát lần 2, nghĩ thấy lại buồn cười. Đôi khi mình tỏ ra sợ sệt thì lại bị bắt nạt nhưng mình cương lên thì họ cũng nản.
     
    vanhang thích bài này.
  7. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    Đọc bài mẹ nó mà em cứ lăn ra cười, chết vì cái biển gãy mất :finga:
     
  8. vanhang

    vanhang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    4,988
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    Các mẹ giỏi thật đấy, có mẹ nào có kinh nghiệm gì không kể ra chia sẻ nào.
    Tớ thì vài lần bị bắt và chỉ có 1 bài duy nhất là: quên mang ví, năn nỉ ỉ ôi bảo: "các anh cho em vay tạm rồi mai em đi qua trả tiền, hic hic"
    Xong một hồi thì các anh tha cho về ạ, với lời dặn:" nhớ rút kinh nghiệm lần sau đi đâu cũng phải mang ví nhá"
     
  9. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,318
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    Kinh nghiệm của mình đây :

    - Chào chị, chị vui lòng xuất trình giấy tờ xe.
    - Em không mang theo giấy tờ gì đâu ạ. Vì một lần mang theo em bị mất trộm, làm lại giấy tờ khó khăn lắm nên em kinh nghiệm là em không mang giấy tờ gì cả.
    - Chị cho xe lên vỉa hè để chúng tôi còn làm biên bản.
    - Vâng, anh giúp hộ ẩn cái xe cái, em cũng trình bày luôn hoàn cảnh là em đi làm thêm, giao đồ tươi sống, có gì các anh châm trước không thì đồ hỏng hết mà đúng thực là giờ em chưa giao được đơn hàng nào, cũng chẳng có đồng tiền nào mang theo.
    Vừa nói, mình vừa nhanh tay mở bọc gà để ở giỏ xe. Phúc tổ là cái vỉa hè rất cao, chú công an giúp mình ẩn xe lên cũng có vẻ cảm thông vì nặng quá.
    - Lỗi của chị là rẽ sai làn đường, không giấy tờ, chị kí vào đây phạt 300N.
    - Ối anh ơi, từ sáng em nhịn đói, hí hửng cuối tuần làm thêm được hộp sữa cho con mà bây giờ chỉ vì rẽ không đúng bị phạt thế này em lấy đâu ra. Không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. (Chứ không hề có ý ăn vạ, xin xỏ)
    - Lỗi của chị sao lại hỏi chúng tôi.
    - Vâng, đúng là mọi hôm e cứ rẽ thế, hôm nay các anh vẫy lại chỉ bảo thì em mới biết là sai đấy ạ
    Chân đi dép lê, thỉnh thoảng xót xa mở ra mở vào cái bọc gà, đứng xem các anh ấy phạt thêm vài trường hợp nữa, cuối cùng cái anh đã giúp mình ẩn xe lên vỉa hè ra điều thông cảm bảo cố chờ thêm tí rồi tôi xin cho.
    Mừng cuống quýt. Cuối cùng là cũng được cho về để lấy giấy tờ. .........Thì cũng hơi đâu quay lại nữa cho các anh ấy mất thời gian..............
     
  10. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    Em thì sợ mấy bác công an già lắm, khó tính kinh ý
    Mấy anh trẻ trẻ thì lần nào cũng xin được, hoặc chơi bài chây lì :)
     
    vanhang thích bài này.
  11. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    :)) :))
    Từ sau cứ ra ngoài là đi dép lê mẹ nó ạ :)) )))
     
    yeu bi nhat tren doi thích bài này.
  12. Bynkute36

    Bynkute36 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,257
    Đã được thích:
    1,432
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    cm hay nhất trong ngày.....:))=))
     
    meyeucon1109 thích bài này.
  13. NGUYỄN VĂN THÙY947629309

    NGUYỄN VĂN THÙY947629309 Hotline: 0988.169.470

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    1,011
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    đúng là tuyệt chiêu, cơ động chẳng bao giờ lại đưa về đồn đâu các bác, mất thời gian,
     
  14. cugiam

    cugiam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    Tình cờ lượn lờ trên facebook em đọc được bài này, share cho các mẹ tham khảo xem có ích gì ko nhé ^^
    Dạo này thấy tình hình ace mất xiền cho CSGT và CSCĐ ( gọi tắt là các anh THÔNG ĐỘNG nhé) có vẻ hơi nhiều mà các biện pháp ngăn ngừa có vẻ vẫn bất khả thi lắm nên em mạn phép viết bài này chia sẻ 1 số kinh nghiệm bản thân khi ra đường tránh mất xiền cho mọi người

    biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là đi đúng luật,giấy tờ mũ mão đầy đủ,ko chở 3 cân 4,làm thế này thì chả ai động vào mình đc
    nhưng cụ thể trong những trường hợp tương đối cụ thể thì ta có các biện pháp ứng phó như sau:

    1.gặp cơ động

    thật ra các anh Động là các anh dễ đối phó nhất, khi gặp các anh ý,thường là do lỗi ko đội mũ,nhưng cái này thì bác nào có gan ko đội mũ thì bác ý chịu,rân chơi mà

    còn lại,các lỗi như: quên ko bật đèn,đi vào đường ngược chiều mà các anh ý dựng chốt,hoặc quên ko cài mũ...thì là tí sơ sót cá nhân, ko đáng phải mất tiền,khi dính phải những lỗi đó thì nên:

    --nếu các anh ý chưa dừng xe,mà chúng ta biết ngay lúc đó là chúng ta mắc lỗi gì,thì nhẹ nhàng quay sang bảo...em quên,cho em đi nhờ tí,và nở 1 nụ cười thật tươi thì hầu hết 10 anh động thì 6-7 anh cho qua

    --nhưng nếu phải dừng xe, thì ok là đã có vấn đề rồi đây,nhưng đừng hoang mang,và đừng có hoảng.mặt lạnh tanh,bình tĩnh nhớ là việc đầu tiên,kể cả có gì xảy ra vẫn phải nhớ là rút chìa khóa nhét túi quần đã,có vào lề đường thì khóa cổ luôn càng tốt khi dừng lại,các anh ý sẽ bắt đưa giấy tờ...nhớ là đừng đưa,hỏi lại các anh ý là em mắc lỗi gì??? sau đó bảo là nhà em ngay gần đây thôi,để giấy tờ ở nhà rồi,các anh chờ 5 phút thôi em gọi người nhà mang ra ngay ngắn gọn như thế,ko thêm ko bớt...

    khi ta làm như thế,các anh ý sẽ phải chờ đợi, cũng đừng trình bày thêm gì cả, nên nhớ các anh Động ko bao h điều được xe tải đến để bốc xe mình đi đâu nên là chớ có lo trường hợp anh động nào bựa,bắt mình phải đưa xe về công an phường làm việc thì cứ nói là anh chờ 1 tí,người nhà em sắp ra rồi...và lại đừng nói thêm gì cả...cứ nhởn nhơ 1 cách bình tĩnh đứng cách xa các anh ý 1 đoạn thôi,rút thuốc hút ngon lành hoặc lấy điện thoại đứng buôn với bạn bè 1 cách bình thường

    làm như vậy để các anh ý nản,nản theo kiểu 1 trường hợp ko thể giải quyết ngay đc mà lại rất mất thời gian nếu các anh ý có hỏi là sao người nhà em lâu thế thì cứ bịa ra là: bố em sắp về rồi ,ra ngay ý mà
    cứ làm thế khoảng 10 15 phút thì các anh ý tự khắc chả ai bảo cũng cho đi

    nên nhớ tác phong phải bình thản như khôg, tuyệt đối đừng tỏ ra sợ hãi cũng đừng làm gì cho người ta bắt vị.
     
  15. cugiam

    cugiam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    2.khi gặp các anh Thông

    --các tội như vượt đèn đỏ 1 cách lộ liễu, kẹp 3...thì chịu khó chấp nhận đi đừng mất công mà làm gì...đọc thuộc luật trước xem là mất bao nhiêu đi là vừa

    --các trường hợp như là rẽ ko xi nhan, vượt đèn xanh vào giây cuối cùng, thì ko đáng phải mất tiền nên có thể làm thế này

    khi các anh Thông tóm người,hầu hết các anh ý đều đứng ở lề đường,sau gốc cây hoặc cột điện và lao ra rất bất ngờ...bạn nào chuyển hướng đc thì chuyển hướng,còn nếu ko chuyển hướng đc thì cũng ko được giật mình,phải thật bình tĩnh

    khi các anh ý lao ra phải ý thức đc ngay là các anh ý tóm mình, bao h khi các anh ý lao ra thì cũng có 1 khoáng cách nhất định,chúng ta đừng hoảng,mà hãy tranh thủ nhìn đường phía trc thật rõ,sau đó cứ vít ga mà đi nhanh dần đều,nhưng đầu thì ngoái lại đằng sau như đang để ý 1 cái gì đó khác, khi đó tâm lý các anh Thông cũng chẳng dại gì mà lao ra chặn đầu xe mình đâu,vì các anh ý nghĩ là mình đang nhìn đi hướng khác,lao ra mình ko biết mình húc cho

    và khi đi gần đến các anh ý ,chúng ta hoàn toàn có thể vặn ga thật mạnh

    3. khi đã bị dừng xe

    lời khuyên cho các bạn khi đã bị bắt tĩnh là nên tự xem lại mình trước,nếu tự vấn bản thân thấy mình sai thật thì nên tự giác nộp phạt đúng luật,cũng đừng bắt bẻ lại các anh công an làm gì,mệt người

    nhưng khi các bạn cảm thấy mình ko sai,ko đáng bị mất tiền thì nên tham khảo 1 số cách sau:

    --nhờ vả người thân, 1 cách nhẹ nhàng thôi,nếu đc thì các anh ý cho đi ngay ( cái này thì quá quen rồi)
    --trong trường hợp ko nhờ đc mà ko muốn bị mất tiền thì thế này

    2 điều quan trong nhất khi đã bị dừng xe:
    * chìa khóa xe bao h cũng ko đc để người ta cầm,đấy là điều quan trọng nhất
    * ko kí bât cứ cái gì công an đưa cho

    sau đây là các ví dụ:
    - có chị nộp phạt xong rồi, chìa khóa xe bà ý nhét vào ngực áo xong bảo công an là trả chìa khóa xe để còn đi,dĩ nhiên là công an ko trả đc rồi bà ý làm ầm lên,rồi bảo công an là thử khám người xem tôi có cầm chìa khóa đâu mà làm ầm ở giữa đường với công an thì sẽ gây chú ý cho người dân rất nhiều,công an cũng chịu...bà ý bảo xe mới mua bây h chả lẽ lại đi dùng chìa khóa đểu,công an sẽ làm gì đây phải giảng hòa cho nhanh còn làm việc khác chứ làm gì nữa cho đi và trả lại tiền ( cách này hơi bựa nhưng đã có 1 chị làm cùng chơi bài này và công an phải trả lại,còn lãi ra 100k cơ

    - xe cộ cũng có người hay ví là của 1 đống tiền,nên có thể dùng chính cái xe để bắt đền công an 1 vết nứt ở đèn, 1 vết xước ở chỗ nào đó trên chiếc xe cũng là vũ khí lợi hại đưa công an vào thế bí vì khi tiếp cận chúng ta,hầu như anh nào chẳng dơ gậy lên, chỉ cần động vào xe là ta có cớ bắt đền rồi...như xe của em có 1 vết nứt nhỏ ở đèn pha, có lần anh công an động vào phát,dù chỉ là chạm nhẹ vào vùng đó nhưng đã phai đền 350k cái tội " làm vỡ đèn "

    -rồi còn muôn vàn tình thế khác,nhưng nếu bị bắt xe,hãy bình tĩnh chụp mũ lại công an và làm ầm lên xem đảm bảo họ cho đi ngay,họ cũng sĩ diện lắm

    Mà ai bảo là các anh công an ko ngại va chạm nào bạn nào to con đầu trọc,mặt hổ báo thì hãy hổ báo nữa lên cho kẹo các anh ý cũng chả dám bắt

    -ví dụ có ông trên muare mình đầu trần ko mũ tóc cắt nửa phân, mặt hầm hầm ,áo phanh ngực để lộ con rồng vàng gần 1 cây đi qua ngã tư Hai Bà Trưng - Quán sứ ( có tận 4 anh giao thông) bạn ý còn đi rất từ từ rồi quay sang lườm các anh Thông mà các anh ý có ý kiến gì đâu

    -hoặc ông sếp mình,chả quen biết gì công an cả,nhưng được cái nhìn mặt có tuổi,đi đường ko mũ,cơ động giữ,ông ý hỏi luôn: các em ngắn gọn anh còn đi...đưa cho nó 2 loét xong lại hỏi thêm 1 câu: thế chúng mày phạt xong rồi đúng ko? h anh hỏi chúng mày ở đội mấy,tên gì...mà ko cần tên,ở đội mấy là đc,tao nhớ biển xe rồi...(mặt lạnh)...động: anh hỏi làm gì? - để mai đi uống bia cả mấy thằng bạn ở 54 tao còn kể chứ sao ===> người nhà sao anh ko nói sớm, bắt tội bọn em vãi ===> zả tiền,té luôn
     
  16. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    54 là cái gì vậy các chị????????????????
     
  17. pigsieunhan

    pigsieunhan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    Chuẩn ko cần chỉnh, mấy anh trẻ trẻ và cơ động dễ năn nỉ hơn nhiều, chứ gặp mấy tay già già là khó nhằn lắm các mẹ ạ..
    Hôm bà chị em chửa 8 tháng rồi mà vẫn chạy xe bị tuýt vào, bà ý vứt xe xuống đi bộ tiếp nói ầm ầm : " Chị vội vào viện đẻ bây giờ, các chú chờ chị đẻ xong quay lại lấy xe sau nhá " :))

    Kinh nghiệm xương máu của em là thế này : sau những lần các chị bị bắt mà các anh ý tha cho, các chị nên xin số đt lại, mời đi uống nc, đi cảm ơn... Sau này nếu có vấn đề gì gần khu vực đấy nhờ họ giúp :p
     
    Monxinhxinh thích bài này.
  18. nguyenxuantung2011

    nguyenxuantung2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/4/2012
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    vợ chồng e đi đâu bây h cũng bế cu đi theo,các chú cơ động với công an gt chẳng bao h bắt cả,có chú ko nhìn thấy cu nhà e tuýt còi dừng xe mới bít có trẻ con cười cười xong bảo thôi đi đi toàn thế vợ chồng e chả mũ mão gì cả
     
  19. meyeucon1109

    meyeucon1109 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    me cu giam nhiều kinh nghiêm quá, hoc hỏi...
     
  20. cugiam

    cugiam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ đối phó với cảnh sát cơ động, công an giao thông như thế nào?

    hehe, ko pải kinh nghiệm của em đâu,e đi tích cóp thấy hay thì share cho các mẹ thui, :) nhưng trộm vía, số em cũng may, mới bị phạt có 1 lần 90k vì tội đi sai làn đường ^^
     

Chia sẻ trang này