Vốn sinh ra làm thân phận phụ nữ, em đã thấy hối tiếc lắm rồi. Hồi bé em cũng chỉ mong được làm con trai và bây giờ vẫn vậy. Giờ đi lấy chồng rùi em lại càng thấy chán hơn. Em ko biết nên bày tỏ với ai, mấy hôm nay gần đến tết mà em thấy lòng mình lúc nào cũng rối bời. Em nằm khóc suốt thì chồng bảo phải hiếu cho chồng nữa chứ. Hồi trước em đã quyết là phải lấy gia đình có đông anh em trai, nhưng cái số xui khiến thế nào mà em lại lấy đúng ông chồng con độc đinh,nhà lại có mỗi 2 mẹ con. Đi làm cả năm về 2 lần nên tết từ 28 cho tới mùng 3 là fai ở bên đó. Chồng thương nên cho em trước tết về nhà bố mẹ 3 hôm rùi mới về nhà chồng, nhưng lại phải dấu đường chồng. Em thấy sao cái số phụ nữ nó lại khổ thế ạ các mẹ. Về nhà thăm bố mẹ, chuẩn bị tết cho bố mẹ mình mà cũng ko đc phép còn phải dấm dúi. Cũng là sinh con ra cả chứ, với lại bố mẹ em cũng chỉ có 2 chị em em, chị gái thì lấy chồng xa, còn mỗi em. Em thấy khó nghĩ quá các mẹ ạ. Đôi khi em bảo chết quách đi coi như m làm vậy để phản đối cái lý là cứ tết là phải về nhà chồng. Bố mẹ mình ko fai bme chắc. Mà lại bị phân biệt thế.
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá bạn ơi, nhà mẹ chồng với nhà bm bạn cách nhau bao xa?
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Mình thấy sướng khổ tại tâm. Con gái lấy chồng theo chồng có gì là sai đâu.
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Hj. Bt ma mn trc tet ve vs bm de cubg dc ma
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Em ơi! Chị lấy chồng 11 năm,11 cái Tết quê chồng từ 26,27 - 3,4 mới ra thăm bố mẹ 1 ngày rồi đi làm. Thực ra chị cũng rất buồn nhưng nghĩ lại thì bố mẹ chồng cũng ngóng con ngóng cháu lắm! Mình sống ở đất nước này, tư tưởng phong kiến còn rất nặng nề nên mình không thể đòi công bằng là đc ngay. Mẹ mình lấy bố mình cũng có bao giờ về quê ngoại ăn Tết đâu! Chồng em thế là còn tâm lý hơn nhiều người chồng khác rồi!
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá em biết không bà hàng xóm nhà chị bảo con dâu thế này "mẹ k cấm con về nhưng con về một mình thôi, nếu vè cùng chồng con thì về 1 ngày thôi đằng này 6 ngày tết về ngoại 4 hôm rồi "
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Hi hi, thế mới thấy mình hiền, gần 7 năm lấy chồng, 6 cái Tết rồi sớm thì mùng 3 đc về nhà bố mẹ chúc tết, có khi một lúc lại đi còn chẳng ăn bữa cơm. Chồng nhiều mối quan hệ phải đi, đi đâu lại cả nhà. Chỉ biết trong năm có qua lại ăn uống bù lại ngày Tết. Chắc bố mẹ bạn cũng thông cảm cho bạn. Nếu sức khỏe ông bà bình thường thì thôi, còn ông bà đau ốm thì lấy lý do Tết về lo cho ông bà, về lo Tết nhà chồng mấy ngày trước Tết, 3 ngày Tết mình ở nhà mình, chồng ở nhà lo cho mc mà giữ hiếu. Nhưng mà làm vậy vc sứt mẻ đấy, mc kg thông cảm là to chuyện. Bạn liệu tình hình mà xử lý.
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá cũng buôn mn ạ, nhưng thôi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà, phận phụ nữ chúng mình lúc nào cũng thiệt thòi mà
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá câu này quá chuẩn ạ nhà m cg đi tết bố mẹ m trc,ra tết tận mùng 7 mí đc ra thì sao vì xã lm trưởng họ,ko đi sớm đc
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Mẹ nó còn dc chồng cho về hẳn 3 ngày. nhà tớ muốn về 2 ngày để dọn dẹp cho ông bà tí mà cũng khó. 2 nhà cách nhau 100km mà chỉ được đi về trong ngày. tết dương lịch tớ cũng phải dấm dúi về thăm ông bà 1 tí. nhiều lúc thấy buồn tủi lắm.
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Đổi lại chẳng phải ai cũng có được người ck tâm lý như em đâu nhé. Trc đã đọc topic khác của em về ck tâm lý rồi. Đàn bà lấy ck thì phải theo ck thôi.
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Biết là phụ nữ thiệt thòi nhưng khổ nỗi k phải muốn công bằng là đòi ngay được, có lẽ phải chờ đến vài thế hệ sau
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Vâng ạ. EM cũng biết là may mà em còn có người chồng biết nghĩ cho vợ, chị ah.
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Em cũng nghĩ vậy. Sống ở Việt Nam và lấy người VNam thì chắc muôn đời ko đc công bằng đâu chị ạh
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Hik,nếu chị mà ở cùng nhà chồng thì hơi khó về thật. Em là ko ở cùng mẹ chồng nên có về mẹ chồng cũng ko biết đấy chứ ạ. Chị cố gắng lên nhé! Số phận đàn bà là khổ vậy đó
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Biết là vậy. Nhưng như bố mẹ em chỉ có mỗi con gái, bây giờ tết em mà ko đc về nữa thì thử hỏi sinh con ra làm chi cơ chứ. Cũng là con cả mà ctrai thì đc về nhà mình còn mình thì ko, bất công quá ấy chứ. Cái gì thì em ko biết chứ cái chuyện đối xử với bme vợ mà ko coi trọng là em thấy ko hợp lý đâu mn à.
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Nhưng em về phải dấm dúi đó mn ah. Chứ đâu có được thoải mái, sao mấy bà mẹ chồng ko nghĩ cho con dâu với vậy
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Dạ, em cũng biết là anh chồng nhà em cũng biết nghĩ cho vợ ạ. Chứ như gia đình em chỉ có mỗi con gái nên em cứ nghĩ bố mẹ mình giờ như mất con luôn ý là em lại thấy ko cầm đc nước mắt rùi ( Nhà em thì ở cạnh nhà ông bà ngoại nên từ việc to đến việc nhỏ đều là bố em lo cho gia đình ông bà ngoại chị à.
Ðề: Các mẹ động viên em đi ạ. Em thấy thương bố mẹ mình quá Hihi, đấy là em nói vậy. Chứ em đâu có dám ý kiến ý cò gì với mẹ chồng đâu ạ. Em chỉ thấy bất công trong lòng thui ah.