Các mẹ ah, Em bị khủng do vào làm răng mà ko hỏi giá trước, vì chỗ này cách đây 7 năm em có đến làm 1 lần, lúc đó BS khác. Hôm nọ em đến thì chị y tá thời đó làm chính, có mỗi 2 người, em hỏi thì chị đó bảo chị BS kia về nhà trước rồi, thế là chị ấy làm cho em. Khám bệnh thì một răng R35 bị viêm lợi có mũ, em đi chữa chính là cái này. Nhưng một hồi chị ấy khám thì ra đâu 2 cái răng phía trên liên nhau bị sâu nhẹ 1 lỗ thông luôn, bảo trám luôn. Em đồng ý thì trám cái đó cũng đơn giản 1 lần là xong. Thế là chị lấy cao răng, trám, và chữa cái răng R35 bị viêm bảo là hết hơn 1,2 triệu, em khủng quá. Giá thế này các mẹ ạ: cao răng (120K), trám 150K/cái x2=300K), chữa răng (700K), hic hic, bình thường em làm ở 117 Láng hạ (Răng Hà Nội), giá rẻ thế này, lấy cao răng (50K), trám răng (50K), diệt tủy nặng (500K), thế mà một phòng nha khoa nhỏ lấy giá cao hơn 1 trung tâm lớn như thế đấy. Mà em chả biết 2 cái kia có bị sâu ko hay chị ấy cố dùng mấy mài rồi trám để lấy tiền nữa chứ. Vì cách đó 2 tháng em đi làm ở Răng Hà Nội ko thấy BS bảo sâu gì cả, hic hic. Còn Răng Hà Nội thì em gặp trường hợp thế này, BS khám cái răng em đang bị viêm, em đã làm cầu sứ cái răng này rồi, lúc trước cái răng trong bị sâu đã diệt tủy đâm qua sứ, nhưng giờ răng ngoài cũng bị viêm tủy thì BS cắt luôn cầu, bảo ko đâm qua được, cắt cầu diệt tủy xong rồi làm lại cầu răng, thế thì em đành nghe lời thôi vì đang đau răng mà, hichic. Đúng là BS giờ cũng có người làm tiền quá các mẹ ah. Em post để các mẹ có kinh nghiệm chọn Phòng Nha Khoa nhé.
Ðề: Các mẹ đừng đến Phòng Nha Khoa Vạn Bảo (đối diện gần BS Hưng - Khám thai) nhé em đi lấy cao răng hết có 30k thôi ạ
Ðề: Các mẹ đừng đến Phòng Nha Khoa Vạn Bảo (đối diện gần BS Hưng - Khám thai) nhé Chia buồn với mẹ nó, 10 người như mẹ nó là nó được hơn chục triệu rồi...số tiền ấy thì người bình thường phải cày ít nhất 2 tháng