Mình vừa đi khứ hồi HN-SG bằng jesta- hic hic ức chế kinh khủng các mẹ ạ, cách đây 2 năm thì ko sao đâu, nhưng sao bây giờ tệ thế chứ hôm thứ 6 mình đk vé 18h10chiều. nó delay đến 20h30, nhưng tận 21h mới bay. Vì bị chậm mình đứng cạnh rất nhiều người và biết là có rất nhiều chuyến xung quanh chuyến 20h30 bị delay, hóa ra bọn nó gốm các chuyến 17h, 18h,19h ghép vào chuyến 20h30. huhu thế là tận 12h đêm mình mới về đến nhà anh chị ở SG hôm thứ 2 mình mua vé đi 15h30, nó delay đến 17h30, nhưng lại delay tiếp tới 18h30 (riêng mình bị trễ 3 tiếng đồng hồ liên). híc lại ghép chuyến các mẹ ạ, ui đi máy bay mà như đi xe chợ ý huhu TỚ THỀ, KO BAO GIỜ ĐI JESTA, NHỠ HẾT VIỆC- các mẹ chú ý nhé - vé cũng chảng rẻ hơn VNE và vietjet đâu các mẹ ạ
Ðề: Các mẹ đừng đi Jesta- ức chế kinh khủng đúng là delay airline các mẹ ạ May quá, hôm trước mình đi VNR, ko đi Jet star. Cảm ơn bạn nhé , đang định làm 1 chuyên đi Đà Lạt, Sài Gòn, mình sẽ tránh xa Jetstar
Ðề: Các mẹ đừng đi Jesta- ức chế kinh khủng đúng là delay airline các mẹ ạ hic hic... nghe mẹ nói mà em cũng thấy ức chế thay nếu ít khách thì gom trước đủ số ghế đi và thông báo 1h cho hành khách đỡ mất công mất việc chứ
Ðề: Các mẹ đừng đi Jesta- ức chế kinh khủng đúng là delay airline các mẹ ạ híc hic, nên tránh bạn ạ, nó cứ gom vài chuyến bay vào huhu, ức chế lắm, đi chơi mất hết cả vui ý. mà đến lúc đi rùi vẫn delay như thường luôn. tớ cặch thề ko bao giờ đi nữa, chảng biết rẻ được bao nhiêu (hic hic)
Ðề: Các mẹ đừng đi Jesta- ức chế kinh khủng đúng là delay airline các mẹ ạ thực ra với cung cách làm việc này chắc chắn khách càng ngày càng ít . ghi là có nhiều chuyến 1 ngày (8chuyến HN-SG) nhưng chắc chỉ đi được 3 - 4 chuyến thui- gom khách mà- mà càng làm thế khách càng sợ - càng ít khách- càng delay (thế là cái vòng luẩn quẩn)
Ðề: Các mẹ đừng đi Jesta- ức chế kinh khủng đúng là delay airline các mẹ ạ CẢm ơn mẹ nó nhé, em đang định đi ĐÀ nẵng bằng jes vì thấy nó có vé giá rẻ. Thui cứ đi Viet Jet cho lành, hì hì.
Ðề: Các mẹ đừng đi Jesta- ức chế kinh khủng đúng là delay airline các mẹ ạ hehe! Nếu tỷ phú thời gian đi jet cũng dc vì tiết kiệm giá rẻ mà bà! CÒn thiếu thời gian thì đừng đi Jet kiểu gì cũng bị nhỡ việc! ^^
Ðề: Các mẹ đừng đi Jesta- ức chế kinh khủng đúng là delay airline các mẹ ạ tớ là tớ sợ lắm rùi, hic hic thề ko bao giờ đi ý chứ so với vietjet tui chảng thấy rẻ hơn được bao nhiêu đâu bà ạ (100n thì phải) - đi chơi mà thế ức chế kinh. còn đi làm việc thì đứt rùi, hết muốn làm luôn
Ðề: Các mẹ đừng đi Jesta- ức chế kinh khủng đúng là delay airline các mẹ ạ Cái này giá rẻ, chất lượng đương nhiên rẻ rồi. Hợp với những người nhiều thời gian, ít tiền các bác ạ! Nhưng em nói thật, em thử đi 1 lần là hãi đến già. Rất chia sẻ với mẹ nó.
Ðề: Các mẹ đừng đi Jesta- ức chế kinh khủng đúng là delay airline các mẹ ạ Delay 1 tiếng thì còn chịu được, chứ cứ đi gom khách rồi delay vài tiếng thế này thì....dễ mất khách quá các mẹ ơi
Ðề: Các mẹ đừng đi Jesta- ức chế kinh khủng đúng là delay airline các mẹ ạ Chuẩn ko cần chỉnh, vé của hãng này chẳng rẻ hơn VN Airline là bn, và same same giá của vietjet. Tớ vẫn ưu tiên VN air hơn vì đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra!