Lấy chồng đã 5 năm rồi, nhưng năm nào ngày 20/10 nhà em cũng chỉ có thêm 1 bông hồng. Năm nay chồng em quá tay mua tới 5 cành ly cũng hạnh phúc lắm vì món quà năm nay không còn giống mọi năm. Không biết sở thích của em có đơn giản quá không. Lên công ty thấy chị em kể về quà được chồng tặng nào là iphone, nào là hoa rồi ăn nhà hàng... Không biết các mẹ đã được tặng gì ngày này và thường được tặng gì? Các mẹ thích quà gì nhất?? Hãy cùng vào chia sẻ? Cuối cùng chúc các mẹ, các chị/em ngày hôm nay thật vui vẻ và hạnh phúc!
Quan trọng là tình cảm với nhau thôi mn à, quà cáp thì dễ mua, chứ tình cảm khó lắm. Chúc mn 20/10 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đinh nhé
công nhận cảm giác hóng nó hồi hộp mn nhỉ e thì xã ít tặng quà ngày này lắm,, thường đi ăn đi chơi thôi ngày thường đang tự nhiên ổng còn tặng mình cái váy, đôi giày chứ ngày này thì chỉ chúc và tối lại lượn lờ đi ăn thôi ợ
hqua đi ngoài đường nhiều a tặng hoa e lắm, cơ mà nhìn đẹp thật các mẹ à, các loại hoa dọc đường nguyễn chí thành, trần duy hưng ấy các a bán hàng hoa, các cô bán hàng hoa thi nhau tặng emm,hi hí
Hihi thế là vui rồi, được đi chơi, đi ăn. Nhà mình con nhỏ, ổng thì hay đi làm về muộn chưa năm nào đi đâu được. Hay năm nay mình đứng lên, hôm nay cả nhà đi chơi nhỉ.
HỀ, nghĩ gato thì gato nhiều mn ạ. E thì hài lòng vs bản thân. Ck tháng nào cũng đưa hết sạch tiền cho vk, ngày này ck bảo e đưa a tiền để a mua quà cho e. Hí hí, mà e k cần, có 1 bông hoa là vui lắm r. Ngày ngày ck cứ về chơi vs vk con, giúp đỡ vk việc nhà là e mãn nguyện. Nhà e tối nay đưa nhau đi ăn, cơ mà e giả tiền =))
Bố nó thì chỉ nhắn tin chúc mừng thôi ah, với chắc tối nay làm cái gì đó ăn ở nhà thôi. Nhưng con zai tặng hoa ti giả là mẹ thấy thích lắm rùi, he he
khoe với các mẹ quà nhà em. Zai bé 15m đi học đc các cô hỗ trợ làm thiệp tặng mẹ đây, còn zai bố vẫn chửa thấy ý kiến gì
nhà mn cũng chuẩn bị 1 tuổi rồi còn gì. Giờ cu nhà em đang đc đào tạo thành chiến binh roài . Nhận đc quà mà mẹ rớt nc mắt, hiu hiu
e cho đi từ đầu tháng 10. trộm vía giờ ngoan rồi ạ, ăn đc ngủ đc, ở nhà vs mẹ sữa công thức ko ăn mà đi học ăn hết, đi học về bụng cứ cóc cóc. đêm ngủ tít chả rúc rích ti mẹ nữa, mỗi tội đi học lại dễ ốm hơn, hic
mình cũng tính ra tết cho đi học mà cũng thương, lúc đó cũng 14m. Nghe mn nói thế này cũng vững tin hơn. Trv e, đi học ntn mẹ cũng đỡ lo nhỉ
nói chung càng bé càng nhanh quen chị ạ. e cho con đi học chứng kiến nhiều cảnh bé 3 tuổi đi học cứ mè nhèo, khóc lóc. Hàng xóm nhà em bé 4 tuổi rồi mà cho đi học là cực hình, ngày nào cũng lăn khóc ko chịu đi học, đi toàn dặn đón sớm, đi học các bạn biết làm đủ thứ ma bạn này k chịu hợp tác luôn Nên cho đi sớm cho tự lập chị ạ. Ra tết thì đợi hết nồm hãy cho đi chị ạ, chuẩn bị vào hè thì đi, nhưng đi lúc ấy cũng lắm bệnh như sởi, hay chân tay miệng, thủy đậu, sốt phát bạn.... đấy chị ạ. Mùa này thì lại bệnh hô hấp