Các mẹ giúp e lời khuyên cho chuyên tình cảm của e vớí nhé. E và anh ấy đã yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt,là một cô gái nhỏ nhắn,dễ thương.khéo léo trong giao tiếp xã hội,thông minh nhẹn.với vốn kinh nghiệm sống của mh nữa e lọt vào mắt xanh của rất nhiều những người đàn ông kể cả những người rất thành đạt trong xã hội và a ay cũng không phải một ngoại lệ.sau lần gặp đầu tiên thì cả 2 đã có tình cảm với nhau.Trong mắt e a ấy là một người rất hoàn hảo.Hiện đang là giám đốc của 1 công ty xây dựng,mối quan hệ rất nhiều.nhưng lại là người đàn ông rất chu đáo trong mọi việc.e ốm thì chăm sóc e hơn cả mẹ chăm sóc con gái,thường xuyên nấu ăn cho e nhưng không bao giờ quên vị trí của người mẹ yêu thương.Bố mất cách đây 1 năm nhà lại con 1 nên a ay dành tình yêu cho mẹ rất nhiều.Dù công việc có bận đến mấy cũng không bao giờ quên ngày thứ 7 dành cho mẹ,về ăn cơm với mẹ và chở mẹ đi shopping. Còn tình yêu cuả cá 2 cứ ngày 1 lớn hơn.Những lúc gặp nhau hầu như cả 2 đều nói về công việc rất ít khi nói về tình cảm.Vì công việc là niềm đam mê của cả hai mà nói về nó không bao giờ chán.cả hai hứa hẹn 1 tương lai rất tốt đẹp khi e có ý định vào công ty a làm việc ở vị trí trưởng phòng nhân sự và lâu dần sẽ thay a quản lí công ty rồi hứa hẹn về gia đình ra mắt bố mẹ 2 bên.Nhưng không biết lí do vì sao mà mọi chn thay đổi nhanh đến thế.Càng ngày a ay càng bận nhiều việc.Trước thì 1-2 ngày gặp nhau 1 lần,giờ thì cả tuần không gặp nhau 1 lần,nc ít dần rồi lần lâu nhất là 20ngay không gặp.it nc.Hẹn gặp nhiều lần mà toàn việc đột xuất không gặp măc dù cách nhau có vài cây số,càng ngày càng xa cách e giận dỗi mà a ay cũng không nói gì càng làm e cảm thấy buồn.tình trạng tiếp tục như vậy rồi 1 ngày e quyết đinh chia tay vì người này quá bận và luôn có lí do chính đáng.Hôm chia tay cũng là cuộc gọi chủ động cuối cùng của a ay.tất cả như sụp đổ trước mắt e.và chúng em đã chia tay thật. e không ngờ mh cũng rơi vào hoàn cảnh này.Đau khổ mất một thời gian rồi không hiểu sao mọi việc lại co thể thay đổi nhanh đến vậy.Giờ chia tay mấy tháng rồi những người đàn ông khác đến tiếp tục theo đuổi nhưng e không thể nào quên hình bóng người đàn ông ấy.Giờ e cũng không biết a ay sống ntn,cũng rất lo lắng cho a.Nhưng e không biết phải làm thế nào,chủ động hẹn gặp nói rõ mọi việc và hỏi cho rõ ràng hay cứ im lặng đợi chờ điều gì đó vô vọng,các mẹ cho e lời khuyên với.E xin nói thêm là đảm bảo lúc bọn e chia tay là không có người thứ 3 xen vào.E cảm ơn các mẹ.
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? theo m bạn quyết định chia tay là chính xác nhé.b nghĩ xem, đang lúc yêu nhau nhẹ nhàng ntn, ngta càng muốn gần ng mình iu, vậy mà anh kia thì k, thử hỏi sau này lấy nhau về ,cũng cái lý do chính đáng ấy ..thì b còn p cô đơn ntn.đừng nghĩ nhiều.có thể anh ta yêu b k đủ nhiều để mọi việc tiến triển, chia tay là đúng nhé !
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? Cám ơn b nhé.ước gì mh cũng có thể quên được,nhưng tình yêu thật khó nói.Mong rằng lý trí sẽ giúp mh vượt qua được chn này.
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? lúc trải qua thì là nặng nề, khi qua r thấy nhẹ tênh ấy, cố lên,mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? đừng yêu một người đàn ông không có thời gian dành cho bạn (u)
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? Lúc chưa lập gđ thì cảm thấy có thể chết vì yêu.Nhưng có chồng có con rùi thì thấy chuyện đó cg bt thôi, lấy nhau là do duyên số.Mình mất nước mắt vì ng đó nhất nhưng cuối cùng lại k lấy được ng đó đâu.Hai bạn đã xác định chia tay rùi thì đừng nên níu kéo nữa b à,sau này b sẽ khổ.Với lại...yêu một ng quá bận...mình hiểu cảm giác đó rùi, thật k chịu nổi. Nói chia tay là một chuyện nhưng quên lại là chuyện khác b nhỉ.Hãy mở lòng mình và gặp gỡ những người khác, bạn sẽ thấy mình quên lúc nào k biết ấy.Khi nghĩ lại chuyện xưa sẽ thấy...chuyện ngày ấy....bt thôi...
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? Chia tay là đúng đắn đấy bạn ạ! Chàng trai này không yêu bạn như bạn yêu anh ta đâu. Hãy cố quên đi bạn nhé! Chúc bạn vui vẻ!
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? Bạn nên quan tâm đến ý bạn này.... Chuẩn luôn đấy, ko lấy đc nhau cũng là số chưa nên duyên số, rồi bạn sẽ gặp và yêu người khác . Lúc ổn rồi bạn thấy sao lúc đó mình tưởng ko còn muốn gì nữa... Chúc bạn mau cân bằng và vui lên , tương lai đang chờ bạn ở phía trước.
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? Mình cũng nghĩ bạn chia tay anh này đi. Biết đâu một anh chành trên cả hoàn hảo đang đợi bạn đó. Duyên phận đôi khi là như thế mà. Bạn hãy nghĩ là mình với anh ấy có duyên ko phận. Rồi mọi chuyện sẽ qua.
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? Cám ơn các mẹ đã cho e lời khuyên nhé.có lẽ giờ e thấy hơi nặng nề nhưng thời gian sau mọi chuyện sẽ ổn.phải nhìn về tương lai phía trước thôi,sẽ còn nhiều người yêu mh hơn anh ta phải không các mẹ.
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? Cố gắng vượt qua bạn ạ, mình cũng từng như bạn muốn gặp để hỏi cho rõ ràng nhưng người ta không có ý giống mình, khi con trai yêu họ rất quan tâm mình nhưng khi họ muốn buông bỏ thì vô cùng lạnh nhạt để cho mình chán rồi nói chia tay để họ không bị mang tiếng phụ mình, họ đã vô trách nhiệm với mình như thế thì mình phải có trách nhiệm với bản thân mình bạn ạ, ,mình đau khổ, buồn họ có biết đâu trong khi người khổ sẽ là bố mẹ mình thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, hơn nữa khi yêu nhau anh ta còn như thế liệu khi lấy nhau về rồi con cái bạn có phải ngồi ôm con khóc 1 mình không? suy nghĩ thật sáng suốt để sau này không phải hối hận bạn nhé
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? Con cá mất thường là con cá to bạn ạ, khi yêu người khác bạn lại thấy những ngày khổ sở của bạn bây giờ thật vô nghĩa ý, cố lên nhé
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? Đã chia tay rồi nếu thực sự có duyên sẽ gặp lại. Con gái chia tay thường nuối tiếc những gì của quá khứ mà đôi khi lầm tưởng hiện tại mình vẫn còn yêu nên đừng cố níu kéo một ng mà ng ta đã chủ động chia tay với mình bạn ạ! Như thế sẽ mệt mỏi cho cả 2. Chúc bạn sẽ tìm thấy 1 nửa thực sự của mình nhé!
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? Mình nghĩ bạn quyết định chia tay anh này là đúng đắn.bây giờ mới chia tay thì bạn cảm thấy buồn và ko thể quên được anh ấy.Nhưng rồi thời gian ,cv ,khoảng cách sẽ làm phai dần thôi.Mình cũng đã ở hc như bạn và mình đã vượt qua được.Cố lên bạn nhé!"nỗi buồn nào rồi cũng qua đi".
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? Phải làm cho mọi chuyện sáng tỏ bạn ạ để khi có nguyên nhân rõ ràng thì mình sẽ nhẹ nhõm tinh thần để có hướng cho tương lai để sau này không phải day dứt ân hận. Gặp nhau đã là cái duyên rồi, đến được với nhau còn là cái phận, dù có thế nào đi chăng nữa cũng cần ngồi lại nói chuyện thẳng thắn, việc chia tay cũng đã nói đến rồi, không đắn đo nhiều nữa, mình đang nghĩ gì, buồn gì, thắc mắc gì, hãy gặp trực tiếp nói hết cho nhẹ lòng, may ra tìm được nguyên nhân, còn không thì mình đã thực sự là người có trách nhiệm với chính mình bạn ạ. Chuyện tình cảm không đơn giản nói chia tay la xong đâu. Mình làm như thế cũng là vì hướng đi tương lai của mình mà.
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? con gái khi yêu và lấy nên lấy người yêu mình hơn là người mình yêu anh chàng này chắc phải có gì rồi chúc bạn sáng suốt trong tình yêu ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay mà bạn
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? đơn giản là anh ta chỉ đùa giỡn với TC của em thôi.Tốt nhất ko cần quan tâm,hay gọi hỏi làm gì.
Ðề: Các mẹ giúp e chuyện này với.Đi tiếp hay dừng lại? nếu người ta k đủ làm bạn tin tưởng thì hãy dừng lại đi