Các mẹ ơi, bé nhà em 15 tháng kém 1 ngày. Giờ bé hoàn toàn ăn cháo. Thịt và rau thì xay nhuyễn. Vì đk em đag để bé ở quê, ôg bà nội chăm sóc. Ôg bà thì cũg khá chăm cháu nhưng chỉ là chăm kiểu ngày xưa của các cụ thôi. Hiện giờ bé nhà e : - Mới 6 răng - Đi thì nhanh lắm vì bé biết đi trước khi tròn 1 tuổi 1 tuần. - Ăn : 3 bữa cháo +rau thịt xay nhuyễn lưng bát tô + 3 bữa Uống sữa 150ml/lần - Bé k biết ăn hoa quả, k biết nhai gì cả - Bà lười cho cháu ăn sữa chua, phô mai, váng sữa dù e mua để trong tủ lạnh rồi dặn bà cho cháu ăn mà có khi về quê thấy để quá cả hạn rồi lại vứt đi - E suốt ngày nhờ bà tập cho cháu ăn thô nhưng bà cứ gạt đi bảo nó k thích ăn hoa quả, ăn cháo có ji lợn cợn là ọe rồi nôn nên k cho ăn. - Suốt ngày đóng bỉm cho cháu đến mức chim bé nhà e bị hăm, nổi mụn đỏ Các mẹ giúp e với, làm sao để vđ đc bà - Tập cho cháu ăn thô, hoa quả, rau, cơm nát - Cho cháu ăn thêm sữa chua+phô mai+váng sữa. Cứ nghĩ để con ở nhà là e k thấy tmái ytâm tí nào. Chỉ muốn đón lên ngay nhưng ck e cứ kêu thôi để con cứng cáp đón lên cho đi học chứ giờ lên thì bé non đi học lại sợ hay ốm. E chán quá, cứ như bất lực ấy.
Ðề: Các mẹ giúp e với! bạn làm thử tờ giấy note giấy tủ lạnh để bà chú ý cho bé ăn phô mai, sữa chua...
Ðề: Các mẹ giúp e với! cung khổ nhỉ, các bà thi thường vẫn suy nghĩ cổ hủ nên cung khó. Nói chuyện tâm sự với chồng để chồng nói với ông bà nội thi sẽ ổn hơn la bạn nói. ông bà nội sẽ nghe con trai hơn con dau mà. hi
Ðề: Các mẹ giúp e với! cái này đúng là khó nhỉ? thử nói với chồng xem nào? cu nhà mình thì vẫn xay thịt và rau khi ăn cháo nhưng bé vẫn ăn hoa quả, rau củ luộc tốt, nói chung cái gì mình cũng cho ăn, mà cái gì nó cũng đòi ăn chúc bạn sớm tìm ra hướng giải quyết tốt nhất
Ðề: Các mẹ giúp e với! cái này thì ck nàng nói mới được cơ, bố mẹ phía bên nào thì bên ấy nói dễ hơn, bé nhà mình 17 tháng cũng ăn thô được 1 ít cho vui thôi, nhưng váng sữa, sữa chua trái cây thì cô nàng ta dùng nhiều rồi!
Ðề: Các mẹ giúp e với! mẹ nó ơi, 17 tháng ăn cháo thô, thịt băm rau băm ngon lành rồi. Tôm hấp cũng xé ăn đc rồi mà. mẹ nó cho bé ra đây đi học đi, con mình 11 tháng đã đi học rồi đấy. trộm vía cũng bị ốm nhưng mà con có nhiều bạn, bố mẹ ko phải xa con nữa
Ðề: Các mẹ giúp e với! Phải tập thôi bạn ạ. Con lớn nhà mình vì ko kiên trì tập nên bây giờ hơn 5 tuổi rồi mà ăn thô vẫn kém, thịt hay nhả bã đó. Con nhỏ thì mình rút kn nên tập ăn thô từ bé vì vậy bé chưa được 17 tháng mà ăn cơm tốt, bún phở ăn hết. Cái gì cũng ăn được. Thịt chỉ cần xé nhở hơn thôi. Bạn thuyết phục ông bà đi cố gắng tập cho bé dần dần nhé. Chúc bé ăn thô tốt.
Ðề: Các mẹ giúp e với! mẹ nó ở trong tình huống khó xử thế à? mẹ nó thường xuyên về hơn để chăm cho bé, khi bé ăn được thì ông bà sẽ cho ăn thức ăn mới ngay....
Ðề: Các mẹ giúp e với! Chị nói chồng chị nói với mẹ thử xem ạ, có khi lại đc đó ạ. 15 tháng thì mẹ nó đón lên trên này rùi tập cho cháu ăn, cho chaú đi học, có khi bé sẽ chịu ăn hơn đó ạ
Ðề: Các mẹ giúp e với! bé nhà t 15m là ăn cơm rùi , h gửi con về quê cho bà bà cũng ko cho ăn sữa chưa, uống sữa ... mặc dù mik mua về để tủ lạnh , cứ kêu tốn tiền , ăn linh tinh ... mẹ chăm con lúc nào cũng tốt nhất mn a
Ðề: Các mẹ giúp e với! Cũng khó cho ông bà đấy bạn ạ, bé nhà mình lúc ăn cháo chuyển sang ăn thô cái là ọe ọe, ngửi mùi thức ăn là ọe ọe. Bé đi học các cô tập cho ăn dần dần đấy mn ạ. Bé thích ăn cơm hơn là cháo nguyên hạt.
Ðề: Các mẹ giúp e với! E đã đỡ đau đầu vụ cho con ăn sữa chua, váng sữa rồi các mẹ ạh. Vì e quyết tâm mua để tủ, rồi ngày nào sáng cũg gọi điện, tối gọi điện nhờ bà cho cháu ăn nên giờ con thích ăn sữa chua rồi. Mỗi tội lại đau đầu vì ở quê nhà e nhà trơ vơ, chả cây cối gì. Nhà trần 1 tầng nó nóng như cái lò ấy. Ông bà bảo muốn mát thì fải làm mái tôn tầng, hoặc mua xốp chống nóng. Cháu ốm sốt vì nóng quá. E muốn đưa con lên trên này để chăm nhưng chưa biết nói tnào để obà đỡ phật lòng. Lại bảo mình chê ôbà chăm...Các mẹ mách nước e với
Ðề: Các mẹ giúp e với! mẹ nó đón bé ra ở cùng bố mẹ thì chăm bé mới yên tâm chứ các cụ toàn chăm theo kiểu xưa thôi
Ðề: Các mẹ giúp e với! MC mình còn suốt ngày hỏi đã cho ăn chưa..thằng nhóc nhà mình thích các thể loại sữa lắm.hi Đợt này mình để nhóc ở nhà với ông bà ít bữa vì con cai sữa rùi với con zai nó mải chơi lắm cũng không khó khăn khi xa mẹ. Ông bà cũng bảo để ở nhà cho ông bà chăm cho,ở nhà thoáng mát hơn, nhà trẻ gần, chi phí thấp hơn....nhưng vc mình nhớ con lắm, tuần nào cũng xách balo về thăm con, tuần này nhà mình làm lại tôn xốp để đỡ nóng và đầu tuần sau đón bà nội và bé lên. Khi ông bà đặt vấn đề để ở con ở quê, nếu ck mn nói thì tốt hơn, còn ông bà hỏi thẳng mình thì trả lời là vc con nhớ nó lắm, vc con đón lên thử cho cháu đi lớp trên này xem thế nào, sẽ cố gắng khắc phục.... Trẻ con nó nhạy cảm lắm, bé nhà mình tuần đầu tiên, khi mẹ về thì bt nhưng sang cuối tuần sau mẹ về giơ tay đòi mẹ bế suốt, ngồi cạnh mẹ, mẹ đặt đi đâu là sợ mẹ đi mất.hix. Mình từ khi có bầu đã xđ dù khó khăn đến mấy, bố mẹ ở đâu con ở đấy, con có thể về thăm ông bà 1 tuần hay 1 tháng nhưng lâu dài phải ở cạnh bố mẹ.
Ðề: Các mẹ giúp e với! Các cụ hay thương cháu thấy cháu khó ăn là ko kiên trì nữa đâu, nhà bạn mĩnh cũng chỉ vì bất đồng quan điểm chăm cháu mà căng thẳng.
Ðề: Các mẹ giúp e với! Ăn gì thì ăn bạn nhé, miễn là bé tăng cân đều, ngủ và chơi bình thường là được, bé nhà mình trước 2 tuổi vẫn ăn cả cháo và bột nhé