em nghe nói ở đây các mẹ rất thông thái , như kiểu thông thien văn , thạo địa lý rành lịch sử... và nhiều cái khác nói ra các mẹ lại bảo em miên man chẳng là em có chút vấn đề ko hiểu các mẹ ạ ,....em và người yêu có qhtd mà ko dùng biện pháp tránh thai nào vào ngày 23/02/2015 . em khẳng định chỉ có ngày đấy là em ko bảo vệ . thế mà hôm thứ 7 vừa qua 14/03/2015 , người yêu em đi siêu âm lại đc cái thai 5 tuần tuổi là như thế nào ( chu kỳ kinh nguyệt của ng yêu em nó ko thống nhất , có khi vào đầu tháng , có khi lại cuối tháng ) .thế thì tính như nào hả các mẹ , có khi nào em lại đi đổ vỏ ko ,,,, đừng mẹ nào mắng em nhé