Các mẹ ơi, con gái em được 26 tháng . Đợt này con ngủ gáy to. Em nghĩ do thay đổi thời tiết trời lạnh bị mắc bệnh về mũi họng lên vậy. Em đang lo quá, định cho con đi khám. Mẹ nào có kinh nghiệm thì chỉ dùm em với ạ. Em lên chữa cho con thế nào, hoặc đi khám ở đâu ạ? Em cảm ơn nhiều
Gái nhà mình lúc bé cũng ngủ ngáy to hơn người lớn. Ngáy đến mức cô giáo sợ quá gọi bố mẹ. Bố nó bảo kệ ( vì bố nó là bsĩ mà). Thế rồi đến lúc 5 t thì hết. Lúc trước mẹ cũng hơi lo, gái mà ngủ ngáy như bò thế này thì sau này lấy chồng làm sao, giờ thì vô tư đê. Mn cứ bình tĩnh quan sát, cho đi khám xem bsĩ bảo sao đã
hjhj, trẻ con mà, ngủ say thì ngáy to lắm, Bé nhà mình vừa ngáy lại còn đạp lung tung hết cả lên chứ. Có lúc đang ngủ say cái chân con đã con lên mặt rồi