Em ở Phú Thọ, chồng em ở Hưng Yên giọng đều bình thường, riêng bác giúp việc giọng đặc sệt quê Hưng Yên, "coan chóa, coan bòa....." hhuhu, phải làm sao bây giờ. Con em 2 tuổi, Trong khi em rất kiên trì nói chuyện với con, hàng này 6h đi làm về là em chơi với con đến lúc đi ngủ. Kể cả em đang bầu bí, đêm con ngủ giãy đạp cả vào mẹ, em lúc nào cũng phải vừa ngủ vừa tỉnh để đề phòng con đạp vào em bé trong bụng, nhất quyết không cho ngủ cùng giúp việc để gắn bó tình cảm mẹ con. Em cũng hay chơi với con, dạy con học hát thế mà giờ giọng đặc sệt quê rôi. Làm sao mà sửa được đây................](*,) Không biết lớn nữa đi học có hết không? Em đang muốn cho con đi học quá, cơ mà hổng có tiền.
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! Bé nhà tớ hay chơi cùng bà ngoại, giờ có những từ nói y chang bà ngoại rồi, may là bé đi học tiếp xúc với bạn bè thầy cô nhiều nên cũng đỡ bớt, ở nhà thì tớ nghe được từ nào bé nói chưa chuẩn thì sửa ngay cho bé.
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! môi trường bé tiếp xúc nh sẽ gây ảnh hưởng đến phát âm ngôn ngữ của trẻ.bé nhà mẹ nó đi học thì mới thay đổi đc chứ ở nhà với bà giúp việc thì khó mà thay đổi đc ngôn ngữ
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! em sửa kiên trì lắm mà chả ăn thua, em bé còn cứ cười sằng sặc, tưởng mình đùa í ạ!!! ](*,)
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! đúng là giờ bé ở nhiều với giúp việc nên nói giọng cũng giống giọng ngv, chắc chỉ có cách nói chuyện với con nhiều hơn thôi chị ah
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! Nếu cứ để bé ở nhà với ngv cũng khó thay đổi ngôn ngữ được lắm.Cách tốt nhất bạn nên cho bé đi nhà trẻ tiếp xúc với những bé khác đó là cách tốt nhất giúp bé thay đổi ngôn ngữ
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! lễ đương nhiên cái gì bé tiếp xúc thường xuyên sẽ có xu hướng phát triển theo cái đó. mẹ nó cho con đi trẻ dần cũng hết thôi còn nhỏ cũng dễ thay đổi mà
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! Bố mẹ chịu khó ngồi nói chuyện với bé nhiều vào nhé!
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! oh,vay la be van tiep xuc voi nguoi giup viec nhieu hon roi.quen hoi roi.vay nen ban sa thai giup viec di
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! Ở tuổi bé giờ đang học nói và nhanh tiếp thu, bé tiếp xúc với cô giúp việc thường nói giọng quê bé bị nhiễm là điều không thể tránh. Mẹ bé thử bảo với cô giúp việc hạn chế nói giọng ở quê khi tiếp xúc với bé xem thế nào.
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! Trẻ con như tờ giấy trắng, cứ gần ai nhiều thì sẽ học ấy mà, con chị ở với bà nội sạch sẽ, nó thỉnh thoảng cũng mang dẻ ra lau lau khắp nhà nhìn buồn cười lắm!
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! Mẹ cho bé nghe nhạc thiếu nhi, xem phim hoạt hình, đọc truyện cho bé nghe. Làm thế nào để bé nghe khi chơi càng nhiều càng tốt, vì khi đó bé có hứng thú, sẽ nhớ lâu. Chắc cũng do hoàn cảnh nên phải thuê NGV, chứ nếu là mình, quan điểm của mình là ko bao giờ thuê NGV để trông con của mình. Nếu ko có ai trông thì đi gửi nhà trẻ, mẫu giáo, để bé được tiếp xúc với các bạn khác, với môi trường bên ngoài. Cũng từng đó tiền thuê NGV thì để gửi trẻ còn hơn, mẹ nó cân nhắc nhé. Ở Nhật, họ ko bao giờ thuê NGV để trông con, chỉ thuê NGV để làm việc nhà, và mình có thời gian rảnh rỗi để chăm con, dạy con học. Từ 0-3t là quãng thời gian cực kỳ quan trọng để nuôi dưỡng nhân cách của trẻ.
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! 2 tuổi thì đi mẫu giáo được rồi. mẹ nó cho con đi học đi, đi học được tiếp xúc với môi trường mới, học được nhiều thứ lắm, ngoan hơn và biết tự lập hơn nhiều. con mình cũng cho đi học từ 19 tháng. bạn có chịu khó nói chuyện với con thì cũng chỉ được buổi tối, còn bác giúp việc nói chuyện với con cả ngày từ sáng đến tối 8-10 tiếng, đương nhiên có ảnh hưởng nhiều nhất rồi.
Ðề: các mẹ giúp em với, con em nói giọng quê y hệt giúp việc!!! em cũng muốn cho đi học lắm nhưng vì hoàn cảnh, 2 tháng nữa em sinh rồi, chắc ở nhà với con nhiều hơn, em định sinh xong, ra tết là cho đi trường công luôn đây