Chào các mẹ, Em là người hơi yếu bóng vía, cũng ko tin lắm chuyện tâm linh cơ mà em theo các Cụ nói: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vừa rồi có 1 chuyện xẩy ra với em mà e ko giải thích được nổi. Cũng đang hoang mang lắm. Bình thường ví của em phân ra làm 2 ngăn, 1 ngăn đựng mấy tờ tiền lộc có 1000đ, 2000 đ, đầu năm em đi dâng lễ ở các Chùa rồi lấy lộc rồi bỏ vào ngăn này. Còn 1 ngăn nữa là đựng tiền tiêu hàng ngày. Em ít khi biết chính xác em còn bao nhiêu tiền trong ví, chỉ áng áng sắp hết là lại bỏ thêm vào. Các buổi sáng trước khi đi làm thì e lấy ít tiền lẻ ra rồi bỏ cả ví và đt trong cốp xe, vì ở khu chợ nhà e đã có ng bị cướp ví khi đang đi chợ nên em phải làm thế. Lên cty e vứt ví ở bàn lv, rồi tung tăng khắp cty. Chiều lại về nhà và để cốp xe, lúc nào mà e lên phòng thì mới mang lên. Hôm trước em đi ăn trưa cùng với mọi ng mà ko mang ví, chiều về qua 1 hàng váy ở KM, mua 1 cái váy, sau đó thì về nhà. Lúc e mang váy ra hàng để cắt ngắn lại 1 tý, sờ ví thì tự nhiên thấy kẹp lép khác thường. Em mở ra thì ko thấy ngăn tiền lộc còn tờ nào nữa. Mất hết, về nhà lục tung mà ko thấy ở đâu cả. Cũng ko heieru là mất lúc nào. Mà tiền trong ngăn kia thì e cũng ko rõ là có mất tờ nào ko. Sáng mai tới cty e nhờ xem lại camera ở cty từ lúc e đi ăn tới lúc e về lv thì cũng ko phát hiện ra gì được. Ở nhà thì ko có ai đụng vào ví e được. Chồng thì chắc chắn là ko bao giờ. Hiện tại e đang hoang mang vì nếu mất tiền thì e cũng tiếc nhưng ko sợ như là mất hết tiền lộc - e nghĩ là e sẽ ko có lộc nữa, lộc đi hết. Mà nhà e lại kinh doanh nữa. Điều này kiêng kị lắm. Em nghĩ thế. Nhưng cũng AQ là giờ cuối năm rồi phải tán lộc đi. Để năm sau còn có lộc.... Theo các mẹ thì em có quá mê tín ko? mẹ nào có kinh nghiệm thì cho em xin ý kiến với. ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá Mẹ nó đừng suy nghĩ quá chuyện mất tiền lộc thì mất hết lộc . Không đúng đâu.
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá ngày trước e cũng hay cất riêng tiền lộc như mẹ nó đấy nhưng như thế là k tốt đâu,phải tiêu đi thì lộc mới về đc mn k phải hoang mang đâu nhá
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá Mẹ nó cất nhiều tiền lộc lắm à? Vì thấy mất tiền lộc là ví xẹp mà Tiền lộc em chỉ giữ 1 -2 tờ lấy may thôi
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá Em giữ tiền lộc cả năm mà chả thấy lộc hơn gì cả . Nên lần sau có là tiêu luôn. Vì tiền là để tiêu mà .
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá không vấn đề gì đâu mẹ nó à, xem như giờ cuối năm rồi tán lộc đi để chuẩn bị lấy lộc mới, mẹ nó nghĩ nhiều lại ốm người ra đấy
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá Mình cũng đang nghĩ như mẹ nó cho thanh thản. Của đáng tội là trước giờ có để ý về thờ cúng đâu. Cách đây 3 tháng mình thấy 2 bàn thờ bụi quá, thế là mang ra dọn, vứt hết cây hương trên bát hương, lau dọn lại hết... Sau có cái đứa nhân viên nó nói Chị làm thế là kiêng lắm đấy. Chửi cho nó: sao e bít mà lúc Chị dọn ko nói lời nào thế? Nó bảo ngại. Haixxxx, Hic, ko bít là ko có tội. Sau đợt đó thì tìm khắp các diễn đàn hỏi xem có việc gì ko? Cơ mà tình hình KD nhà em thảm hẳn. hic.
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá Tiền lộc đó là chỉ có mấy tờ 1000k và 2000k mà mình dâng lễ ở các chùa dọc từ HN - NA. Chồng bảo mình bỏ ví đi. Còn xèng mừng tuổi thì mình ko bỏ trong ví. Cơ mà cuối năm thì để lộc tán đề đầu năm đón lộc mới mn nhỉ? Mình sẽ lấy tiền lộc ra tiêu đây. hí hí. Thanks mẹ nó nhá.
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá Mình đi dọc các Chùa đền từ Hn vào tới Nghệ An- đền Ông Hoàng Mười. Mỗi nơi dâng 1 mâm lễ, mà chỉ lấy khoảng 2 tờ tiền lộc thôi. Bỏ vào ví cho đầy đủ ý mà.
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá Mẹ nó lại lo nghĩ quá rồi, mình nghĩ là ko vấn đề gì đâu, lần sau tiền lộc đó mẹ nó có thể mua đồ để thắp hương chứ đừng giữ lại mất lại đâm lo
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá hức, trước em còn bị ăn cắp ví, trong ví có 4 tờ 50k mới toanh, một ít tiền lẻ lộc, và vài tờ tiền các nước em sưu tập...hức Tiếc mấy tờ tiền lộc và tiền các nước sưu tập được thôi ạ. Cơ mà cũng không có vấn đề gì xảy ra, nên chủ top đừng lo lắng quá ạ. Của đi thay người thôi mà
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá cái vụ tiền lộc thì e ko rõ nhưng rút chân nhang ở bàn thờ thì chị ko được rút hết, phải lau dọn và chân nhang cũng như bụi ở bàn thờ chị phải mang ra sông hồ để đổ chứ ko được đổ ở thùng rác đâu ạ
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá Không có vấn đề gì đâu mn à.Em nhớ có lần mẹ e còn nói với e là nhiều người đi chùa để xin lộc, cầu tài... nhưng việc đó là không nên vì khi đó mình đi chùa không phải bằng cái tâm nữa mà là hi vọng có sự mm khi đi chùa. Hãy cứ thành tâm, vận may sẽ đến với mn thôi
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá em cũng luôn giữ lại 1,2 tờ thui.Quan niệm lộc đi thì mới có lộc đến chứ chị ơi
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá mẹ nó đừng nghĩ tiêu cực vậy, hôm rồi em cũng tư dưng mất tiền, mất đồ mà không tìm ra nguyên nhân mất, lại còn cẩn thận xem ví đi ví lại thế mà mất 1 đồng lúc nào ko hay, xưa giờ e ít khi mất tiền lắm thế mà lần này mất tiền trăm. Em cũng suy nghĩ lung tung nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, nó lấy của mình 1 đồng bất chính thì nó sẽ phải trả lại 10 đồng cho thiên hạ thôi. Chị nghĩ thoáng hơn chút, tâm hồn thư thái làm ăn mới thịnh vượng được, cốt là ở cái tâm. Tâm có vững có sáng mới phát huy hết được tài lộc chị ạ
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá Em nghĩ là k vấn đề gì đâu mẹ nó ạ. Có phải mình chủ định tiêu hay vất đi đâu mà sợ.Có khi chỉ vì nghĩ nhiều quá mà lại làm ảnh hưởng tới những việc khác đang làm đấy.
Ðề: Các mẹ giúp em với, đang hoang mang quá mn cả nghĩ quá,không nên suy nghĩ nhiều về vd này đâu.Mình nghĩ chẳng sao cả.