Thực đơn thế này có ổn không các mẹ 7g-7g30 : Ăn 1 bát cháo thịt bò + rau gì đó Ăn xong cũng phải 8g30: Uống 1 hộp sữa 180ml 11g: 1 bát cháo cua,hải sản 12g30: Ăn xong ngay lập tức ăn nửa quả bơ xay với sữa(hoặc hoa quả xay) 1g: Ngủ trưa đến 16g- 16g30 16g30 : Uống 1 hộp sữa 180ml 18g: Ăn cháo 19g: Uống sữa chua ngay khi ăn xong 21g: Uống 1 hộp sữa 180ml rồi đi ngủ Các mẹ bảo em phải làm sao giờ. Làm thế nào để bé biết nhai.Giúp em nhanh với các mẹ nhé
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm con chị gần 40th mà cao mới gần bằng con em, nặng thì mới có 15kg. từ cậu bé bụ bẫm sau 1 năm đi học thành cu còi vì ko chịu ăn nhưng chị kệ, miễn sao con thích nghi với trường lớp là ok rồi. em ko phải lo đâu, thời kỳ đầu sẽ rất khó khăn do đổi lịch sinh hoạt nhưng sẽ vào nề nếp hết, con em ăn tốt là yên tâm rồi. Cu nhà chị trươc đi học về buổi tối có khi 7h đã đi ngủ. Giờ thì tất cả đã ok, học được nhiều lắm, về đọc thơ kể chuyện suốt. Con em phải xem xét đ/c dinh dưỡng kẻo béo phì, đã béo là ko giảm được đâu.
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm chỉ có cách là tập thôi, mà ăn cháo lâu vậy bạn? Con mình ngày xưa ăn ít cháo nhưng được cái ăn rất nhanh, chán là mình ko cho ăn luôn, 5 phút là xong bát cháo. Dần mình cho ăn thô dần, tập ăn cơm, 18 tháng bắt đầu ăn cơm rồi, nhưng ăn được ít, lúc đó mình cho đi lớp rồi, vì mình còn phải đi làm, nghỉ ở nhà lâu quá rồi. Chỉ đi lớp là cô giáo cho ăn cháo thì bé phải ăn chứ về nhà nhìn thấy là sợ, mình cho ăn cơm hoàn toàn. Con ăn ít không sợ chỉ sợ không chịu ăn gì
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm trời chế độ của bạn so với con nhà mình là nhiều rồi đấy, bé nhà mình năm nay 21 tháng sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, 3-4h chiều ngủ dậy uống sữa, 7h ăn cơm, 9h tối uống sữa đi ngủ, ngoài ra sáng thình thoảng ăn sữa chua hoặc nước cam, bé mới đc 12kg.
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm Khổ nhỉ mn nhỉ? Bé nhà mình thì 6 tuổi mà được gần 17kg. Mỗi nhà có 1 nỗi khổ riêng. BÙn.
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm Khổ lắm các mẹ ạ. Em cũng k muốn nói,chỉ vì con ăn uống ngủ nghỉ mà cả nhà em đã xích mích một thời gian rồi đấy các mẹ ạ. Đến mức độ nghiêm trọng rồi cơ. Cũng chỉ vì mẹ chồng con dâu, 2 cách chăm khác nhau. Chồng em ở giữa không biết làm sao, cuối cùng vợ chồng lục đục. Đúng là kể ra thì lại bảo vạch áo cho người xem lưng. Nhưng cứ để cái tình trạng này kéo dài thì con em không nên người được. Em luôn tâm niệm im lặng,cũng chỉ vì moị người thương cháu,thương con không đúng cách thôi. Các mẹ có rơi vào tình trạng này không ?
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm tốt nhất là em nên xin cho cháu đi trẻ sớm, thì tốt hơn. Cứ nói là cho con đi mẫu giáo, cho cháu nhanh hòa đồng với các bạn.Để con ở nhà, bà chăm cho tốt thật, nhưng cứ thế này rồi béo phì em ạ
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm Trộm vía bé nhà bạn tiêu hóa tốt thật đấy, các cữ ăn cách nhau rất ngắn mà vẫn ăn được.
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm Mình thấy con nhà chị chồng mình, 1,5 tuổi nặng 16kg, nhưng từ hồi đi lớp bạn ấy trông người lớn hẳn ra, người dài ra hẳn và ăn uống cũng hợp lý lắm. Bạn cứ thử cho bé đi lớp trong khoảng 1 tuần cho bạn ấy quen dần. Thả các bạn ấy ra cho các bạn ấy lớn và quen dần. Không sao đâu, đôi khi trẻ con cũng cần phải tự lập mà. Chắc bà và bố sẽ xót con xót cháu, nhưng cần phải kiên trì và khuyên nhủ để bà hiểu nhé
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm bé nhà em cũng 29 tháng mà có 12 kg. híc nhưng trộm vía đc cái con rất nhanh nhẹn , cứng cáp.bé nhà bạn 29 tháng thì nên tập cho con ăn cơm được rồi . con nhà mình biết ăn cơm từ 24h tháng
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm Bạn nên đưa con đến tư vấn dinh dưỡng, béo phí cũng có thể do thiếu vi chất đấy bạn ạ.
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm Tuần sau em bắt đầu cho bé đi lớp. Chắc thời gian đầu sẽ nhiều vấn đề,nhưng như thế con mới nên người được. Yêu con không phải chỉ cho ăn,cho mặc,mà còn phải dạy con làm người nữa. Đúng không các mẹ. Từ khi đi lấy chồng,trước khi làm gì em luôn nghĩ đến câu nói của bố em: nói ít đi gia đình mới êm ấm được, còn mẹ em chỉ bảo: con là con mình,không ai có thể hiểu con bằng người mẹ, con nên người hay không tất cả là do người mẹ hết. Ai chứ,càng về sau em thấy đối với em,những câu nói đó càng thấm thía.
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm Ùh,bé ăn lâu lắm mẹ nó ạ. Em không đủ kiên nhẫn để cho con ăn như thế. Đến nỗi mắt cá chân chai cả đi vì ngồi nhiều quá. Thương đến đứt ruột. Một phần cũng là lỗi do em, không được bên cạnh con chỉ bảo,chăm sóc mỗi ngày. Bà cháu thì toàn bảo,cho trẻ con ăn phải kiên nhẫn,chứ không làm sao nó được như thế. Ai ở đâu khen trộm vía to là bà thích lắm.
Ðề: Các mẹ giúp em với,gấp lắm Ôi bạn ơi bà nào cũng thế, đặc biệt là bà nội toàn nói câu: trẻ con là phải dỗ dành, nó ko ăn thì phải dỗ, không dỗ được phải đi dong, ko dong được thì phải ép....... đại loại thế, mệt mỏi, trước mình căng thằng với bà chuyện này đấy, rồi mình tự cho con ăn, con mình bé thì bụ lắm, lớn thì nhăng nhẳng ra, có đợt ốm nhiệt miệng, sốt nhiều nên tọp hết người, ai nhìn cũng của còi, mình cũng kệ, vẫn không ép con ăn, làm đủ kiểu con thích ăn cái gì thì làm cái đó, nhưng trẻ con mà để lâu quá ko ăn cơm thì sau tập khó bạn ạ, vì nhiều bé cứ lợn cợn là sợ đó. Bạn có thể cho ăn bánh ăn dặm, bánh gạo, hoa quả cắt nhỏ cho bé bốc ăn, cơm tập dần dần, ăn ít thì ăn bạn ạ, ko sợ, chứ ép nhiều bé chán ăn thì nguy hiểm lắm. Cho ăn cũng không nên quá 30 phút nhé. ăn lâu bé chán.