Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ yêu Măng, 8/8/2014.

  1. Mẹ yêu Măng

    Mẹ yêu Măng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Chuyện là bố mẹ chồng em cho 2 vợ chồng nhà. Chỉ là nhà tập thể thôi nhưng cũng đủ chỗ ra vào. Có cô em chồng ở cùng và bằng tuổi em- chưa có người yêu chứ đừng nói là chồng- tên Q. Con gái 27 tuổi rồi. giờ có 1 cô em họ chồng 21 tuổi đang học ĐH đến ở cùng tên T. Hiện chồng em đang đi công tác

    Hôm đó em đi học về đang gửi xe thì thấy cái Q nó gửi xe ( vì nhà em là nhà tập thể nên tối gửi xe ở khu gần đó). Lúc ấy là 10h45. Thì em buột miệng hỏi:
    - Q về muộn thế. Ra đón chị ah?
    - Không, em để xe dưới sân nên giờ mới đi gửi
    Thì em chỉ hỏi thế thôi là xong
    Trước khi em đi học ( e đi học lúc 6h30), em có nhờ cái T là :" Chị đi học về muộn, em cho mèo ăn thêm hộ chị nhé. Không nó đói. Tội nghiệp". Thế nên lúc về em hỏi cái T
    - T cho mèo ăn hộ chị chưa
    - Chưa, em đi chơi với c Q bây giờ mới về ---> Hóa ra cái Q nó nói dối em. Em vẫn thôi cho qua
    - Ừ, vậy lần sau về sớm nhé, đi ra ngoài muộn cũng nguy hiểm
    Thế là con em chồng em từ bếp xông lên
    - Thế nào là muộn?
    - Chị nghĩ là nên về tầm trước 10h, hoặc cùng lắm là 10h
    - Em thấy chả sao cả. Trước ( ý là lúc em chưa về nhà) có sao đâu. Đợt trứoc anh bảo là 10h30 về, lần này chị lại bảo 10h
    - Về là tốt cho em thôi, còn chị chỉ nói thế thôi
    - Vâng, em tự biết tốt cho mình. CHỊ CỨ LO CHỊ VỀ SỚM TRƯỚC ĐI RỒI HÃNG NÓI NGƯỜI KHÁC
    - Buồn cười nhỉ, người đi chơi tỵ thời gian với người đi học
    - Em với T chỉ đi dạo
    - Chị không quan tâm em đi đâu, làm gì ở ngoài
    - Đầy lần chị không về đúng giờ thì sao?
    - Những lần ấy chị có nhắn tin cho em không thì em kiểm tra lại xem. Còn chị nhớ là em đi đâu, ăn cơm hay ko, đi muộn hay sớm cũng có bao giờ nhắn tin báo anh chị đâu ( đợt trước em í bảo em í call bố mẹ dưới quê xin đi chơi ở trên natf là đủ rồi)
    Nó cười khẩy rất bố láo ra ngoài. Và bắt đầu..
    - Chị toàn đi soi mói người khác là giỏi
    - Thế nào là soi mói. Nhà có nguyên tắc của nhà. Chị chỉ yêu cầu khu vệ sinh chung như nhà tắm, nhà bếp là giữ sạch vì nó nhỏ, đi chơi thì về đúng giờ. Em đi đâu với ai chị ko quan tâm
    - Em thấy thế là được rồi
    - Ừ, tùy em, em cứ call mẹ dưới quê xem em làm thế là đúng ko, mẹ thấy đúng thì chị sẽ nghe
    - CHỊ ĐI MÀ GỌI CHO MẸ
    - Chuyện về đúng giờ í có lợi cho em, chứ ko có lợi cho chị. Nên em thấy em đúng, em cứ gọi cho mẹ
    Bắt đầu nó đổi chủ đề
    - CHỊ NHÌN LẠI CHỊ XEM, CHỊ CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ VỚI NHÀ CHƯA? BẾP CHỊ ĐÃ BAO GIỜ LAU CHƯA
    - Chị lau chị phải báo cáo gọi em ra xem ah?
    - Cái T nó nấu cơm, chị đã bao giờ rửa bát chưa?
    - Nó phải nấu 1 mình ah? Nó chân tay lành lặn, bát nó ăn, nó rửa thì có gì là sai. Bát chị ăn, chị nhờ nó rửa ah? ( Em T này cũng hay lắm. ở nhà cả ngày chơi lap, nhưng phần cho chị dâu bát cơm mình ăn từ trưa đến chiều tối nhất định ko rửa. Chị dâu mua đồ ăn cho ăn thì thái thớt xong, thớt bẩn để nguyên và lấy cái rổ úp lên)
    - EM CHẲNG THẤY CHỊ CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ VỚI NHÀ CẢ
    - Đấy là em thấy. Còn đây là nhà chị, chị tự biết trách nhiệm của chị là gì. Không cần em nói! Còn em thấy em đúng thì tùy em
    - Vâng, vậy để tùy em đi
    - Ừ, nhưng chị nói trước, NHÀ NÀY LÀ NHÀ CHỨ KHÔNG PHẢI NHÀ TRỌ ĐỂ AI MUỐN ĐI THÌ ĐI, MUỐN VỀ THÌ VỀ

    Đùa chứ, em cũng có chị dâu. Chị dâu em kém em 3 tuổi nhưng em cũng chưa bao giờ cãi tay bo với chị dâu bố láo thế này. Có gì em đều call cho anh trai để hỏi ý kiến, gọi cho bố mẹ trước xem có nên nói với anh không.

    Sau khi cãi nhau, nó quyết định ngâm quần áo bẩn qua đêm để thách thức em. Chả là em bảo nhà vệ sinh nhỏ nên đừng ngâm đồ bẩn kẻo hôi nhà

    Cái T thức gần 1h sáng để xem phim. Lúc em gọi nó tắt điện đi ngủ sớm đi, nó bơ k trả lời

    Em cú quá call chồng. Chồng em muốn họp gia đình, gọi cả bố mẹ cái T để thấy con gái ý tứ như nào. Nhưng em cũng can, vì em mới lấy nhau ko lâu, ko muốn chuyện to. Nhưng như em thấy đây ko phải chuyện 1 sớm 1 chiều đc. Vậy nhờ các mẹ nghĩ hộ em cách để giải quyết ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ yêu Măng
    Đang tải...


  2. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    Ôi trời . Vợ chồng son mà gặp trường hợp này chắc điên quá !

    Em chồng : Chắc phải cố chịu đựng một chút xem có cải thiện được không ? Dù sao cũng là nhà BMC cho mà . nhưng vẫn trao đổi với chồng để thống nhất cách sống chung chứ mình thấy khách quan 2 chị em mà đối đầu với nhau thì Bạn luôn ở thế thua đó :) . Chồng cũng nói chuyện với Bố Mẹ để ông bà thông cảm

    Em họ chồng : Sao lại nhận về ở cùng nhỉ . Mà sao lại đi dựa dẫm vào người khác thế . Có ơn nghĩa gì với gia đình cô ta không ? Nếu có thể được nói chồng " cắt phăng cục thịt dư " này đi Bạn ạ . Tự dưng mang nợ vào thân :(

    Tiếng nói của chồng là quyết định Bạn ạ . Tôn ti trật tự phải thiết lập từ đầu .Lần Lữa e sau này khó khăn hơn

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 8/8/2014
  3. huyenthanh1991991

    huyenthanh1991991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/3/2014
    Bài viết:
    1,138
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    mối quan hệ chị chồng e dâu cũng nhạy cảm k kém MC-ND,mn nói chuyện với e chồng nt là đúng rồi,đừng gây mâu thuẫn nữa.Nhẹ nhàng nói với c về những điều m k bằng lòng và yêu cầu c lên tiếng nhé!Những việc như này để Chồng giải quyết là chuẩn nhất
     
  4. Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    gặp chuyện như thế này em toàn phải lờ qua thôi, vì có nói ra thì mọi người cũng chẳng đứng về phía mình, còn mình thì vẫn phải đối diện với cả nhà, có tránh được đâu.
     
  5. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    Cái này làm to thì đúng là đôi khi mình bị thiệt . Vì 2 đứa kia toàn ng nhà ck. Cái này nên để ck gquyet
     
  6. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    Cái này phải nhờ chồng giải quyết thôi bạn ạ, mình đứng ra mặt cũng khó!
     
  7. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,309
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    Èo, thế này thì bảo ck chị sử đến nơi đến chốn chứ ạ. Gặp tay em thì xong luôn rồi đấy ạ. :)
     
  8. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    Tốt nhất sau chị đừng có mắng thẳng mặt như thế, có chx gì thì cứ thủ thỉ với ck để ck giàn xếp giải quyết thôi. Chứ làm to chx thì người thiệt là chị thôi haizz
     
  9. mẹ bon tròn

    mẹ bon tròn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,185
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    em thấy trẻ con quá, cả 2 người, thằng thì kẻ cả, thằng thì tự mãn, tự cho ta đây lớn rồi, k cần nghe ai sất, tốt nhất cho nó ra thuê nhà ở riêng!
     
  10. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,063
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    Giặc bên ngô k bằng bà cô bên ck mà. Em cũng sợ cô e ck nhà e lắm. Ghê gớm đanh đá. Tốt nhất là hạn chế tiếp xúc vs nhau. Trc e cố gắng thân thiện nhưng hjnk như cang thân thiện càng bị e ck soi nhìu hơn.
     
  11. poison

    poison Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/7/2014
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    em dâu chị láo thế.. nhưng chủ top cung ko vừa. nếu đã chấp nhận sống chung thì chuyện chúng nó đi sớm về muộn. chuyện chúng nó xem tivi muộn phải bơ đi, nói làm gì để chúng nó vặc lại. cách duy nhất giải quyết là giải tán chúng nó đi ko sống chung dc đâu ý...
     
  12. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    đúng rồi bạn nhờ chồng giải quyết thì hơn
     
  13. kimoanh020186

    kimoanh020186 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    3,536
    Đã được thích:
    984
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    mình ở với em gái mà còn chẳng quản được giờ giấc và nề nếp cơ. Toàn phải tự mình dọn dẹp và sống chung với lũ thôi. Thanh niên bây giờ sung sướng, tự do quen rồi.
     
  14. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    chồng bạn làm vậy là đúng, nên thế, mình lại rất thích việc họp gia đình, bất kể việc gì nên công bằng, công khai thì tốt hơn cả.
     
  15. Mẹ yêu Măng

    Mẹ yêu Măng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    Dạ, chồng em đi công tác các mẹ ạ
    Mọi chuyện em cũng kể cho chồng. Chồng cũng nói chuyện đt với tụi nó. Nhưng nó nói với chồng em 1 kiểu nhưng sống 1 kiểu khác ạ
     
  16. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    Thế thì cố chịu đựng đến lúc chồng về bạn ạ, khi ck bạn về, chỉ cần sống cùng ít ngày là thấy ngay thôi, còn nếu ko lúc đó 3 mặt 1 lời nói hết ra.
     
  17. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,964
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    em chồng mình ko ở cùng mình nhưng cứ mỗi lần gặp mình với nó cũng cứ cãi tay bo như thế đấy, mà em chồng mình lại là con trai hơn mình 1 tuổi, mình lúc nào cũng cố gắng thân thiện với nó nhưng nó cứ tự tạo khoảng cách với mình, đến cách xưng hô cơ bản là chị em mà nó cũng chưa bao giờ gọi dc 1 tiếng chị cho rõ ràng nữa là , nói ra thì chả dc ai bênh nên thôi chả bao giờ nói với ai.
     
  18. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    Nếu la em, e sẽ ko nói với em ck như vậy, vi nó lớn roi nó tự lo cho bản thân nó chứ minh nói có ích gi. chỉ gây thêm mâu thuẫn trong nha.
     
  19. Teppynguyen

    Teppynguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    1,183
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    Bạn nóng nảy quá, thiệt thân rồi... Bạn nên nói với chồng và nhắc nhở các em ý thôi, còn xác đinh là làm to chuyện lên thì ck có kho cũng đứng về phía các em. Trong mắt ck và BMC thì các em hs còn nhỏ và chị sẽ là khắt khe. Nói chung, nếu nói không được thì đành kệ và để cho ck chứng kiến vào bận. Còn e họ ck hơi bị quá đáng nhỉ... Tội nghiệp bạn.... Haizzzz
     
  20. An Nhien 812

    An Nhien 812 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    6,075
    Đã được thích:
    654
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ giúp em với mối quan hệ chị dâu-em chồng với

    ,, bảo chồng gọi cho bố mẹ nói rõ,,,bố mẹ gửi em ở chỗ con thì phải biết nghe lời con,, coi như con phải có trách nhiệm, nếu ko nghe lời sau này có chuyện gì xảy ra thì tự chịu ...cái này phải xử lý triệt để ko mình lại mang tiếng ác đó mn ak
     

Chia sẻ trang này