Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Cháu mình cũng thế, nhưng nó sợ mình vì có bao giờ mình chiều nó cái gì đâu
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Ậy, đánh vào bỉm thì đau sao được hihi Có lần mình nói bé cũng không nghe, mình xử: hư chỗ nào đánh chỗ đấy! Tay nghịch thì tét vào tay, chân nghịch thì tét vào chân, còn ăn vạ thì kệ. Nhưng mà có tét thì cũng tuyệt đối đừng quát tháo nhé. Tét thật đau vào, nhưng mà không dỗ dành, cũng không mắng mỏ, chỉ cần nói thật nghiêm là được. Có lẽ phải uốn từ từ thôi bạn ạ, không uốn ngay 1 lúc được đâu, sợ bé bị tổn thương tinh thần sau này còn mệt hơn. Trẻ con nhạy cảm lắm đấy.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? E cũng thế. Con ném lung tung thì sai cất vào. Có lúc bé nghe theo. Có lúc còn cố ném tiếp. Lúc đấy phải đánh vào tay cho bé biết ném thế là sai.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? em dùng roi, tuy biết là ko nên nhưng lắm lúc cũng bực lắm.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Ôi em sợ nhất là như thế này đấy, nói nhẹ ko nghe, đánh bé cũng ko sợ, càng nói càng đánh càng ăn vạ. Em thì chưa lấy chồng và cũng chưa có em bé nên chưa quá bực như vậy, nhưng các cháu con nhà anh, chị thì thôi rồi. Ông, bà chiều quá nên giờ cứ động đến là giãy nảy ra ăn vạ. Tức ko làm gì đc. Nhiều lúc cũng nghĩ sau này có con chắc chắn con mình sẽ có cái kiểu vậy rồi, vì ông bà chiều mà, hic. Em cũng nghĩ và nghĩ ra cách này, nhưng mà chưa đc áp dụng :">. Mẹ nó xem xem có đc ko nhé? Cách này dự theo kiểu của em là vừa xoa vừa đấm, nên có 1 phòng riêng của bé hoặc ko có thì có 1 căn phòng nào đó trống trống 1 chút và đảm bảo là trong đó ko có gì có thể gây hại đến bé khi bé ở 1 mình trong đó. Ban đầu khi bé giãy nảy ăn vạ, mẹ nó thử quát to con bảo là : Bây giờ con có ngoan không? Con không ngoan mẹ cho con ở đây 1 mình nhá? Tất nhiên là bé vẫn giãy nảy rồi, bé ko chịu nghe lời thì chị thử đóng cửa lại, bé ở trong sẽ khóc rất to ( tất nhiên là thương lắm ý), ở ngoài chị sẽ nói vọng vào, con có ngoan ko? có nghe lời mẹ ko? ...blah blah... Khi bé nói bé ngoan, bé nghe lời. Thì chị mở cửa đón bé ra, nựng bé, rồi bảo là Con có biết không nghe lời người lớn như thế là hư lắm ko? ... blah ...blah... phân tích cho bé. Sau đó thì lấy hình phạt đó dọa bé cho những lần sau. Em cũng mới nghĩ ra vậy cho tình huống trong tương lai thôi. hí hí.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Khiếp, chưa chi mà đã nghĩ sớm thế hí hí. Cách đấy không ổn đâu. Từ xưa các cụ cũng hay có kiểu dọa trẻ con, đâm ra sau này lớn hay bị ám ảnh những thứ vớ vẩn như: đứa thì sợ mạng nhện, đứa thì sợ bóng tối, đứa thì sợ ma, đứa thì sợ ở 1 mình,... đủ kiểu...v..v.vv.... Những cách làm đấy là khiến cho bé "SỢ" nhưng mà nếu bé nào thần kinh yếu thì sẽ thành "QUÁ SỢ, ÁM ẢNH", gây ảnh hưởng đến tâm lý, càng tổn thương thần kinh thêm, vì nó là nỗi sợ tâm lý, rất khó chữa. Nói chung là cái gì cũng phải uốn từ từ từng chút một, nhanh quá dễ gãy. Mà cứ suy từ bản thân mình ra (con cái giống tính bố mẹ mà), nếu mình dễ bảo thì con mình cũng dễ bảo, nếu khó bảo thì con mình cũng vậy. Bản thân 2 vc mình rất khó bảo nên biết chắc SP F1 chỉ có thể thế hoặc hơn, nên lựa cách uốn thôi. Với mình, quát mắng sẽ ko bao giờ nghe, nói ngọt nhạt thì mình lại nghe, thế nên cứ biết vậy mà áp dụng với con mình, nó cũng y hệt thế, thậm chí đánh sưng cả tay nó lên mà nó vẫn toét miệng cười! Nhưng mà lần sau thì cũng nhớ đấy, và thấy mẹ nghiêm mặt là biết mẹ không đồng ý rồi.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Mình thấy cô em mình cũng bị kiểu này nhưng cô ấy chẳng đánh bé tý nào mà bảo nếu con hư mẹ cho con ở một mình , không ai bênh và cũng không ai chơi với con nữa . Rồi cô ấy cho bé một mình tất nhiên là vẫn phải để ý ngầm , khi bé hỏi không nói câu nào nữa biết mẹ giận thế là bé lại vòi vĩnh hiiii .
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Cháu mình đứa nào cũng sợ mình, lừ mắt một cái thôi là rụt vòi lại hết. Đến lượt con mình thì nó lại ko sợ, thế mới mệt chứ Chính vì sợ cái sự nhảy cảm đấy của trẻ con mà làm cái gì tớ cũng sợ hix hix. Đánh nó nhiều sợ nó dạn đòn, quát nhiều sợ ảnh hưởng đến thần kinh hix hix. Hôm trước em bị bố dùng roi đánh cho lằn cả mông đấy. Đánh qua bỉm mà mông vẫn lằn tới 2 ngày mới hết. Xót quá nhưng mà mình cũng ko bênh được. Giờ bé biết sợ bố rồi, chỉ cần bố bảo "roi đâu" thôi là cũng nem nép vài phút... xong đâu lại vào đấy hị hị
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Trẻ con là thế đấy mẹ nó ạ, con chị cũng thế, lúc thì cực ngoan lúc thì nói mãi nó ko nghe. Giờ nhà chị cũng dùng roi rồi. Nhưng đặc biệt nếu bố đánh thì mẹ sẽ ko nói gì, kệ bé khóc một lúc, bé nguôi khóc thì mẹ mới gọi lại bảo "con hư thế bố đánh là phải, mẹ hư cũng bị bố đánh roi đấy, sợ lắm". Mẹ đánh thì bố làm ngược lại. Nhưng trẻ con nó khôn lắm, nó biết hết đấy. Vẫn sợ nhưng dỗi thì nhiều lúc nó vẫn cứ dỗi ^^
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Con chị thì chỉ cần mẹ chơi cùng thôi là ngoan lắm nhưng mà chị ko thể ngồi chơi đồ chơi với bé cả ngày được nên mới có chuyện nghịch lung tung nói mãi ko nghe nên bị đòn Mẹ chỉ cần đứng lên thôi chưa cần ra khỏi phòng là bé dừng hết đồ chơi lại nhìn rồi, đến đi wc cũng phải mở toang cửa để cho con nhìn thấy mẹ đấy em ạ. Bệnh của nó là bệnh dính mẹ mà, chắc phải cho đi lớp thì mới ổn nhưng giờ thì chưa cho đi được
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Con mình cũng thích được nịnh hihi, cứ nịnh con rồi ngồi chơi đồ chơi với con hoặc ngồi ôm con cho con xem Xuân Mai là con ngoan ngay còn ko thì... như một con quỉ con. Giờ mình sợ nhất là tính hay dỗi, mới chỉ bảo ko được làm cái này cái kia thôi là con đã mếu máo rồi khóc như bị ăn đòn rồi ý. Dạo này mình cũng bơ đi khi bé khóc rồi, thích gào to cho gào, lúc nào chỉ còn hơi i ỉ khóc thôi thì mẹ mới bế. Lúc đấy thì nín luôn hihi, bé nhà cô ấy chắc lớn rùi. Bé nhà mình còn chưa biết nói, chỉ ê a thui. Lúc dỗi, khóc cũng để ý mẹ lắm, toàn lấy tay, chân khều khều mẹ nhưng dạo này mẹ "cứng" lên rùi nên mẹ mặc kệ. Gần nín hoặc nín hẳn thì mẹ mới lại chơi cùng
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Cám ơn sự chia sẻ của các bố, các mẹ nhiều. Mình vẫn phải học hỏi tiếp vì dạy trẻ con bây giờ không đơn giản. Ngày xưa nuôi và dạy một đứa trẻ đã khó thì giờ còn khó hơn rất nhiều
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Phát mông. Quát thì ít thôi không bé nhờn. Bé không làm chỉ tay bắt làm, bắt phải làm. Vd bắt ăn, nhưng đừng hầm hè quát nạt đánh bé. Bạn cứ coi như không xảy ra chuyện gì. bé mà ăn vạ bạn cứ cười trêu bé, được vài lần thì bé sẽ quen và hiểu ăn vạ cũng không ai dỗ và ăn uống là việc bình thường. Bạn thử xem nhé. Chúc thành công
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Cám ơn bạn. Bé nhà bạn được bao nhiêu tuổi rồi ? Bé nhà tớ 15 tháng, từ bé đến giờ uống sữa là cứ phải một tay nâng đầu bé cho ngửa cổ lên, tay kìa cầm thìa sữa đổ vào ^^
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? ôi, vất vả quá đi ấy, may mà bé nhà mình cũng uống được sữa bằng bình, không thì tiểu rồi, mình ko có kiên nhẫn đó đâu, mà bé nhà mình, ko thích là đập mặt suống nệm, hic, sợ
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Từ lúc mới sinh em ý đã uống sữa bằng thìa rùi bạn ạ. Múc từng thìa một. Giờ lớn rồi nên nhà mình dùng cái thìa thuyền sâu lòng ý, mỗi thìa múc được 10ml nên cũng đỡ hơn trước rất nhiều. Em nhà mình trước ko thích cũng có trò đập mặt xuống đệm đấy, giờ toàn bị kẹp vào lòng để cho uống sữa thôi nên nàng ý có trò giãy giụa và chân đạp, tay gạt. Lúc nào nàng ý mà chịu uống thì ko sao chứ khi nào ko thích nữa là y như rằng uống xong sữa phải thay quần áo
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Hôm nay ăn cơm bên nội, con cứ cầm thìa xúc nước canh văng tứ tung, mẹ ko cho nghịch thế là nó ném veo cái thìa. Mẹ tét tay cho cái. Bà bảo "mẹ đánh đâu, mẹ hư à, đánh chừa mẹ nhé..." thế là con được thể quay ra lấy tay đánh vào chân mẹ. Mẹ lừ mắt cho thêm phát tét nữa vào tay hô hô.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Có thể do bạn hay đùa với bé , mà lại lạm dụng việc quât nạt mà ko làm thật lên bé cứ nghĩ ko làm theo
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? Mình quát và cho ăn roi vào mông thật đó chứ bạn. Do mình thương con nên vẫn đánh qua bỉm, nhiều lúc cũng bị lằn mông. Nếu bỏ bỉm ra đánh chắc con rách mông quá. Bé nhà mình mẹ chơi cùng thì ngoan lắm nhưng mẹ làm việc thì con ko cho làm. Ra Tết mình cho bé đi trẻ để bé đỡ quấn mẹ đây. Đi trẻ chắc bé sẽ ngoan hơn.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ??? không phải cứ quát tháo hay đòn roi là trẻ sợ đâu chị