Mình mang thai được 16 tuần, do điều kiện không thể giữ lại đứa bé nên muốn bỏ thai. Mình ko thể giữ lại được. Mình đã qua khám rồi xin tư vấn ở sản trung ương, nhưng ở đó bắt phải nằm lại nhiều quá mà mình ko thẻ ở lại liên tục 5-6 ngày được và chi phí hết khoảng 7 triệu. Ở bên sản trung ương còn bắt phải viết giấy cam đoan, mình sợ gia đình biết được nên ko làm ở sản trung ương được. Minh được giới thiệu qua trung tâm ở 956 Đê La Thành để khám, rồi được người ở trung tâm này tư vấn bỏ thai trong ngày, có thể về ngay trong ngày với chi phí là 10 triệu (chưa kể tiền thuốc men). Vấn đề không phải là ở đâu đắt hay rẻ, mà quan trọng là làm ở trung tâm kia thì có an toàn không? Mẹ nào đã khám ở đây hoặc biết nhiều về các trường hợp như mình thì tư vấn giúp mình với. Cảm ơn các mẹ !
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! mình ko ở HN nên ko biết, nhưng theo mình bạn nên tìm đến bv công cho an toàn, hoặc khám tư thì phải theo một bs sản có tiếng, có kinh nghiệm thì mới an toàn, nhưng bỏ con tội lắm bạn, bạn nên suy nghĩ kĩ nhé, điều này ảnh hưởng đến tương lại bạn lắm đấy.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! Chị nên suy nghĩ lại nhé! Con cái là trời cho, bỏ con tội lắm
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! nên ra viện chị ạ,hoặc tìm 1 bác sĩ có tiếng nào đó mới về hưu mở phòng khám nhé ! em bé 16t là cũng khá to, nên thực sự cẩn thận c ạ...chúc c sức khỏe !
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! e thấy c nên qua PK của bác sĩ ánh ở vạn bảo thử xem ah.Bsi Ánh là GD BV phụ sản Hn
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! M thaâấy boỏ thai ở phòng khám tư khá mạo hiểm đấy tốt nhất là nên đến bệnh viện
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! Mình cũng khó khăn lắm trong việc quyết định bỏ. Bỏ đi 1 đứa bé cũng đâu phải dễ dàng gì đâu. Mang tội với nó nữa. Mình đã trăn trở rất nhiều. 16 tuần rồi chứ cũng đâu có ít ỏi gì. Thực sự h ko bỏ thì cung chẳng còn cách nào khác, mình đã nghĩ là sinh bé ra mà ko lo đầy đủ cho bé cũng mang tội. Mà h bỏ thì cũng thấy đau lòng Thực sự mình rất rối trí và khổ tâm, day dứt. Giờ mình chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ biết lên đây hỏi các mẹ rồi nhỡ các mẹ tư vấn cũng như giãi bày lòng mình thôi
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! khổ quá đi mất ,mn vào viện trung ương hay pshn cho nó yên tâm người ta tư vấn cho chứ làm mấy trung tâm bên ngoài ko yên tâm đâu.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! Bạn ơi bé có dị tật hay thế nào ạ? khổ thân. Theo mình thì thai to rùi bỏ đi tội con với ảnh hưởng đến việc con cái sau này của bạn. Bạn suy nghĩ kỹ nhé! ko sau lạ hối hận còn nếu bạn vẫn quyết định bỏ Với phòng khám tư chắc chắn ko bằng bệnh viện được bạn ạ. Mà khi làm thủ thuật xong cơ thể bạn sẽ rất mệt vì mất máu và đau. bạn về nhà ko được VS sạch sẽ và nghỉ ngơi thì cũng ko tốt. Ở viện có nhiều bác sĩ hơn sẽ an toàn hơn, máy móc thiết bị cũng đầy đủ hơn. Bạn ko thể ở viện mấy ngày thì có thể nhờ BS điều trị ở nhà mà. (tiền với bạn ko quan trọng đúng ko?) Chúc bạn hạnh phúc.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! Bạn ơi thai to thế này làm thủ thuật xong mà về trong ngày sẽ nguy hiểm đến tính mạng luôn đó, chưa kể có thể ảnh hưởng đến khả năng lam mẹ sau này nữa, khuyên bạn nên sáng suốt mà nhập viện. Chúc bạn luôn bình an!
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! Nhưng h mình ko muốn cho gia đình biết vì mình chỉ mới 20t thôi mình muốn giữ bé thì chẳng còn cách nào khác là nói với gia đình, nhưng thực sự những ai trong hoàn cảnh như mình sẽ hiểu mình đang lo sợ và hoang mang thế nào Muốn giữ em bé phải làm thế nào. Có cách nào giấu gia đình trong vòng nửa năm được ko ?
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! Cảm ơn bạn nhé nhưng mình mới 20t, ko muốn cho gia đình biết mà giữ thì phải thế nào. mình rối lắm
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! 20t tài chính ko có, làm mẹ đơn thân ko nổi đâu em ơi. Em nên nói chuyện riêng với mẹ trước rồi tìm cách thích hợp nhất, chị tin mẹ sẽ ko bỏ mặc em đâu
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! Theo mình bạn nên vào viện công làm cho an toàn , và hãy mở lòng nói với người thân .bạn còn quá trẻ ,đẻ 1 đứa con ra là cả 1 vấn đề , mà sao bạn để đến 16 tuần rồi mới quyết định , nên suy nghĩ kỹ trước khi làm gì , bạn hãy giả sử đặt ra tình huống , bạn sẽ có câu trả lời nên bỏ hay giữ lại , chúc bạn sáng suốt.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! Bạn đang rất là nhầm ở chỗ : chưa sinh bạn đã lo em bé ko đc đầy đủ, bạn ơi bỏ đi đã mất 10trieeu, trong khi sinh tại BV QD 108 cũng chỉ hết 2 triêu ca sinh mổ... Trời sinh voi trời sinh cỏ, rồi mẹ con bạn sẽ có sự may mắn đến chứ đừng nghĩ xa xôi mà mất 10 t phí hoài rồi chuốc cho mình bao ân hận: đã 4 tháng đứa trẻ đã thành người , bạn ơi mình tin mẹ con bạn có số phận với nhau , đừng bỏ con bạn nhé!
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! Cùng quan điểm với các. mong là bạn có quyết định sáng suốt.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! Mình đã nghĩ rất nhiều. Giờ mình không biết phải tin ở đâu nữa! Dù biết là thương bé nhưng làm mẹ ở tuổi mình thật quá sức với mình. Mog tâm sự của các mẹ
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! Mình thì mong con ko đc. hic. Bgio cũng nhiều ng làm mẹ đơn thân lắm, họ vẫn hp mà e. Cố gắng lên, bỏ con tội nghiệp lắm e ơi. Nếu e qtam bỏ thì chị khuyên vào sản C nhé, mình còn tương lai nên fai cẩn thận e ah, sai 1 ly đi 1 dặm. khổ lắm.
Ðề: Các mẹ giúp mình với, mình gấp lắm rồi! thai to the thi fai vao bv em oi ,sau do fai nghi ngoi vai tuan cho lai suc,chi chag tin vao phong kham tu dau _vao bv em nhe