tôi là người hiếm muộn đã khát con hơn 4 năm rồi giờ tôi mong muốn nhận 1 bé trai dưới 2 tuổi hoặc sinh trong năm nay về cho nhà cửa có chút hơi ấm các mẹ giúp tôi với 01634247387
mình muốn xin 1 cu tí dưới 2 tuổi hoặc sinh trong năm nay về làm niềm vui cho gia đình mong các mẹ chung tay giúp sức cho mình nhá 01634247387
Ðề: các mẹ giúp tôi với thương chị quá, nhưng k giúp được gì cho chị, em up cho các chị biết để giúp chị nhé
Ðề: các mẹ giúp tôi với chị ơi, còn nhiều phương pháp nữa mà chị, e cũng bị đa nang, lấy chồng 2,5 năm rồi mà chưa có gì. Nhưng vẫn phải luôn cố gắng và tin tưởng vào điều kỳ diệu. chúc chị vui và sớm có được một e bé!
Ðề: các mẹ giúp tôi với Chào bạn, thực sự nếu bạn muốn xin một bé trai dưới hai tuổi hoặc có thể sinh năm nay thì mình gợi ý cho bạn nhé. Bạn có thể đến chùa Bồ Đề ở Gia Lâm. Ở nơi đó có rất nhiều trẻ em nhỏ không cha không mẹ ( số trẻ ở đó khoảng hơn 100 em), hôm mình qua đó có một bé trai rất xinh và đáng yêu nhưng cảnh ngộ thì rất tội. Sáng sớm sư thầy thấy có tiếng khóc của bé ngoài cổng chùa, hóa ra mẹ bé đã để lại bé mới ba ngày tuổi ở ngoài cổng và sư thầy đã mang vào chùa để nuôi. Bây jo bé đã được gần khoảng hai tuổi đó bạn. Nếu gia đình bạn có lòng muốn nuôi bé thì hãy qua nơi đó liên hệ với sư cụ trụ trì chùa Bồ đề nhé. Mục hỏi xin con nuôi thì mình ko biết. Bạn có thể tự đến và liên hệ nhé. Chúc bạn thành công và đạt được nhiều mong ước.Ah đường đi thì bạn tra google hoặc là bạn đi qua cầu Chương Dương, hết cầu thì bạn rẽ tay phải nhìn bên đường có bảng to chỉ vào chùa Bồ đề bạn nhé.
Ðề: các mẹ giúp tôi với Bạn ơi, cứ kiên trì xem sao nhé. Biết đâu trời phật thương lại cho mụn con! Chúc bạn may mắn nhé!
Ðề: các mẹ giúp tôi với Anh bạn của anh nhà mình 2 vợ chồng chờ 17 năm mới có cậu con trai, mình cảm phục thật đấy. Bạn đã thử đi khám bác sỹ Hiền ở 98 hang Bông chưa? Thấy nhiều người hiếm muộn khám ở đấy lắm!
Ðề: các mẹ giúp tôi với Chị ơi, giữ niềm tin và tinh thần thoải mái, đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để được điều trị thì sẽ chóng có tin vui thôi. Cô họ em vc lấy nhau hơn 10 năm, trải wa ko biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật, bao nhiêu lần điều trị, bao nhiêu lần phải bỏ vì thai/mẹ yếu, cuối cùng cũng đã có bé. 5 năm sau, cô chú lại nhờ y học can thiệp để cí thêm bé thứ 2. Bằng tuổi cô chú nhiều người đã có cháu nhưng cô chú vẫn hp lắm
Ðề: các mẹ giúp tôi với Ở chùa Bồ Đề có nhiều trẻ em thiếu người chăm sóc, tội lắm. Chúc bạn đạt được điều mong ước và đem lại hạnh phúc cho các con !!!
Ðề: các mẹ giúp tôi với Mẹ nó ơi, tớ thấy hình như bên chù bồ đề có nhiều bé lắm, mẹ nó thử liện hệ với nhóm từ thiện trên diễn đàn xem http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/614987-C%C3%A2u-L%E1%BA%A1c-B%E1%BB%99-C%C3%A1c-M%E1%BA%B9-C%C3%B3-L%C3%B2ng-H%E1%BA%A3o-T%C3%A2m-V%C3%A0-Mu%E1%BB%91n-L%C3%A0m-T%E1%BB%AB-Thi%E1%BB%87n
Ðề: các mẹ giúp tôi với Uh, theo mình mẹ nó nên qua các chùa Bồ đề, hay trung tâm nuôi dướng trẻ bị bỏ rơi ấy.
Ðề: các mẹ giúp tôi với Vấn đề quan trọng thế này tớ nghĩ đề bài và nội dung cần nên trình bày nghiêm túc một chút. Chả nhẽ vấn đề đó với mợ nó giản đơn như thớt mợ tạo ra vậy sao? Tớ không có ý kiến gì nữa.