Cần giúp: Các mẹ giúp tôi với

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Phuonglycvn, 30/4/2013.

  1. Phuonglycvn

    Phuonglycvn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Năm nay con gái tôi đã học lớp 3, tôi có một vấn đề mà rất đau đầu mà băn khoăn mãi không biết làm thế nào. Chả là năm đầu tiên con gái tôi đi học lớp 1, đã vài lần cháu bị ỉa đùn tại lớp, cô giáo phải gọi cho bố để đến lớp thay quần cho con (vì tôi không thể về giữa giờ làm được). Cứ mỗi khi nhìn thấy điện thoại của cô giáo là chồng tôi đoán ngay là chuyện gì sẽ xảy ra.
    Hai vợ chồng tôi nghĩ là chắc cháu mới vào lớp 1 thì có lẽ chuyện bình thường vì nghĩ có thể sinh hoạt thay đổi và môi trường lớp 1 các mẹ cũng biết đấy, không giống như học mẫu giáo.
    Ngày nào tôi cũng phải dặn con tôi là buồn thì phải xin cô giáo ra ngoài không được nhịn, trong cặp sách lúc nào cũng phải dự trù giấy và quần nhỏ.
    Đến đợt nghỉ hè ở nhà hoặc bố mẹ cho về quê chơi, mải chơi nên cháu cũng quên luôn việc phải làm, thế là lại không kìm nổi, lại ra quần. Lúc đầu tôi cũng mắng con vì nghĩ là có thể con tôi chỉ mải chơi thôi, nhưng rất nhiều lần đã xảy ra như vậy, tôi biết con tôi có vấn đề, thật ra con tôi tuy đã 9 tuổi nhưng bản tính rất thật thà và so với cùng lứa tuổi không nhanh nhẹn vào không khôn khéo như các bạn khác.
    Lớp 2 cũng vậy, vẫn tình trạng đó, về nhà vẫn thấy quần còn bẩn, rồi giờ đây lớp 3, số lần có giảm nhưng vẫn không thể không có. Tết vừa rồi tôi có cho con đi chúc tết cùng ông bà vào nhà bạn bè của ông bà và lại thế, làm tôi rất xấu hổ. Vừa mới Chủ Nhật vừa rồi tôi cho cháu về quê ăn giỗ ông tôi, cháu lại không kìm được.
    Tôi đã tâm sự với con thường xuyên và rất nhẹ nhàng, hỏi lý do và phân tích cho con hiểu mong con làm theo, con tôi chỉ biết vâng và nói là con không thể kìm được. Trong khi đó con thứ 2 của tôi, con trai đã 5 tuổi thì không bao giờ như vậy.
    Đến giờ này thì cả hai vợ chồng tôi đều rất lo lắng không biết phải làm sao để có thể giúp con tôi có thể không còn bị tật sấu này nữa, có mẹ nào đã gặp trường hợp này và có cách giải quyết thì cho tôi một lời khuyên.
    Rất cảm ơn các mẹ nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Phuonglycvn
    Đang tải...


  2. kid_land

    kid_land Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp tôi với

    có thể là do đường ruột của cháu mẹ nó à! mẹ nó đưa cháu đi khám xem sao! vì cháu nói là ko kìm được mà! cháu lớn rùi chắc cũng sẽ xấu hổ lắm chứ! chúc mẹ cháu mau tìm ra hướng cho bé!
     
  3. billvanghe

    billvanghe Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/11/2010
    Bài viết:
    7,057
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Theo mình bạn nên cho con đến khoa tiêu hóa ở viện Nhi Trung ương khám xem sao. Bạn đến phòng khám, mua phiếu và họ sẽ chỉ định đến phòng khám tiêu hóa. Tớ nghĩ con bạn cần chiếu chụp cẩn thận và bác sĩ sẽ đưa ra cách tư vấn hiệu quả.
     
  4. Phuonglycvn

    Phuonglycvn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Re: Các mẹ giúp tôi với

    Cam on ban nhieu, co le minh phai dua chau sang Nhi de kham xem the nao
     

Chia sẻ trang này