Cần giúp: Các mẹ giúp tui dzới, bé không chịu uống sữa . . .

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi hoanggianganh_2009, 18/2/2010.

  1. hoanggianganh_2009

    hoanggianganh_2009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Tình hình là mấy ngày nay, mình không thể làm sao cho con Bống nhà mình bú bình được, chỉ cần ngửi thấy mùi khăn sô là nó đã khóc ầm ỹ lên, và nhất quyết không chịu bú bình, mặc dù rất đói. Vì sữa mẹ của mình cũng không nhiều lắm, không đủ bữa cho con Bống nhà mình. Hồi trước ty mẹ xong (chắc cũng khoảng hơn 30ml 1 tẹo) thì nó còn bú bình đến 60, 70 ml nữa, nhưng giờ nó nhất quyết không chịu ty bình, nhiều lúc mình thử cho ty mẹ 1 lúc, rồi "lừa" cho nó ty bình là nó biết ngay, nó khóc ầm ỹ, thậm chí còn dỗi, không thèm cả ty mẹ nữa, cứ khóc mãi, dỗ, bế kiểu gì cũng không nín, mình thử sờ bụng thì thấy rất mềm.
    Bống cũng không có hiện tượng ốm, sốt, đi ngoài, hay hắt hơi, sổ mũi, ho gì cả.
    Giờ mình đang dùng bình Chicco và cho ăn sữa Friso, Bống đã dùng hết 1 hộp Friso 400Gr bình thường, mình nghĩ là hợp nên mua hộp to 900Gr nhưng đc gần nửa hộp thì Bống lại nhuư thế này.
    Vậy có mẹ nào có kinh nghiệm thì có thể giúp mình vụ này với
    Thanks các mẹ nhìu nhìu và chúc các mẹ, các bé năm mới may mắn, sức khỏe dồi dào, hay ăn chóng lớn và ngoan nhé :p
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoanggianganh_2009
    Đang tải...


  2. cadum

    cadum Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình cũng có giai đoạn như thế, không lừa kiểu gì được vì bé bám hơi mẹ lắm, có khi phải nhờ bà hay bố cho ti bình loại núm cổ rộng màu vàng của Nuk đấy vì nó cấu tạo giống ti mẹ, nhưng chỉ vài lần thì mẹ phải đút bằng thìa thôi, vất vả lắm, nhưng sau đó vẫn kiên trì cho bú bình, dần dần bé cũng quen.
     
  3. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    cháu em cũng thế,mẹ nó phải bơm sữa vào xi lanh , đóng mở ngoặc là bỏ kim nhé, bơm vào cạnh miệng đấy, hi hi, bác thử làm cách đấy xem, chứ đợi bé bú bình thì chắc k có đâu
     
  4. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    tomy nhà em 2 ngày ko cho ti bình thui mà quên tiệt,ko chịu ti trở lại,hic,bây giờ toàn phải cho ăn bằng thìa,đến là khổ.ko thể tập nổi chị ạ,sống chung với lũ thui,hy vọng bé con nhà chị bé tí thế thì tập cho bú bình ok hơn.
     
  5. Motngaymoi

    Motngaymoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Bé có giai đoạn lười ăn ấy mà, bạn kiên trì nhé.
    Bạn thử chọn loại núm Pegion cao su mềm xem, cái này gần giống ti mẹ nên nhiều bé thích
     
  6. gigisusu

    gigisusu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    ở giai đoạn này là lúc bé chọn giữa 2: 1 núm ti mẹ hoặc núm ti bình vì bé đã thông minh hơn. Bé của bạn y như bé của mình, nó chọn ti mẹ. Hiichic. Bạn biết không, có thời kì mình stress kinh khủng, vì sau 2 tháng, bé bỏ bú bình, chỉ chịu ti mẹ thôi. Sau đó mình phải đi làm, con nhất quyết không bú bình, chỉ đợi khi nào mẹ đi làm về mới chịu ti, còn bình thường thì nhịn đói cũng không chịu ti, phải đút thìa. Đến thời kì bé ăn dặm, ban ngày thì mình cho ăn dặm, buổi tối đi làm về thì cho bé bú mẹ. Đến tháng thứ 8, bé sốt mọc răng, bỏ bú, bỏ ăn, và vì mình ỷ y nên không vắt sữa ra. Đợt này sữa bị giảm hết 1/3 thấy rõ. Sau đó bé lại bú đều đặn. Có lẽ vì sữa không nhiều như xưa nên bé chậm lên cân lắm. Đến 10 tháng thì mình bệnh nặng, nên mình quyết cai sữa cho con. Bạn biết không, mình với bé phải chiến đấu quần nhau cả đêm. Cuối cùng con vẫn cương quyết đòi ti mẹ, khóc mãi, sau thì mỏi mệt ngủ thiếp đi. Còn bình sữa thì vẫn để đó vì bé nhất quyết không chịu bú. Cứ khoảng 1/2 tiếng bé đói lại khóc, đòi ti mẹ, mà mình thì hết sữa rồi. 3 ngày liên tục như thế. Con khóc, mẹ mệt mỏi, xót xa cho con.

    Nhưng tình cờ 1 ngày, ox nói mình thử cho con uống Protein thì con rất thích. Sau đó, mình trộn nó vào sữa, rồi mình ép cái bình vào cho bé bú. Không hiểu sao bé lại chịu. Mình cũng ko biết có phải vì bé thích mùi đậu nành của protein hay ko, hay vì bây giờ bé đã quên cái ti mẹ, và đói bụng nên chịu uống. Bây giờ thì bé đã uống bình rất ngoan, nhưng mà vẫn phải để bé tự nguyện. Nghĩa là cứ pha sữa thì để ngay chỗ bé quan sát. Bé lăn lộn chơi 1 hồi thì cầm bình sữa lên, thế là chỉ cần cho con nằm xuống và đưa bình lên cho con uống thôi. Nhưng đô uông sữa của bé cũng ít lắm. Từ lúc bú được bình là 10 tháng hơn đến 1 tuổi rồi mà bé chỉ uống có 120ml 1 lần mà thôi. 1 ngày bé uống 4 bình là nhiều nhất. Bình thường là 3 bình. Có còn hơn không mẹ nhỉ!

    Vì vậy, mình nghĩ chỉ có thể tập cho bé bú bình khi bé đã quên cái ti mẹ khi mà bây giờ bé chỉ chịu cái ti mẹ, thêm nữa là bé phải chịu vị sữa bột, và cái núm ti cũng quan trọng. Mình thì cho bé uống bình Mam, cái ti rất dễ mút, bé không bị mệt. Hi vọng những kinh nghiệm của mình có thể giúp bạn 1 phần nào đó. Vì mỗi bé mỗi khác mà, cũng không dám khẳng định 1 điều gì.

    Nhưng nếu bạn ở nhà, tốt nhất cứ cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn. Bác sĩ khuyên cai sữa mẹ khi bé đã biết ăn cơm tán, nếu không bạn cai sữa, bé không bú mẹ mà cũng ko chịu bú bình thì bé mất sức lắm đấy. Giống như bé của mình đấy, xót xa lắm!
     
    Sửa lần cuối: 23/2/2010
  7. mẹsusu

    mẹsusu Guest

    bé nhà em cũng vậy mới được 5 tháng nhất quyết hok uống sữa cho ti mẹ thì ti mà ti bình thì hok sữa của em thì ít bú 1 tẹo là hết luôn rồi. Pha bình sữa nhét vào mồm đẩy đưa ưỡn lên rồi khóc ầm ỹ nhất quyết hok ti. Nhét ti mẹ vào mồm thì ti ngay. Ăn bột ngọt thời gian đầu ngon lành thời gian sau lại khó khăn mới cho ăn được thử ăn bột mặn thì ăn ngon lành hok làm cách nào bắt bé ăn sữa được kể cả thìa. Chán quá chẳng biết làm thế nào bé chưa thể ăn bột mặn hoàn toàn được. Mẹ nào biết cách ép bé uống sữa chỉ em với
     
  8. bongbangBaoNgoc

    bongbangBaoNgoc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    ÔI giống hệt con nhà mình . GIỐNG TỪ CÁI TÊN NỮA.
    Nhưng 2 tuần này thì cải thiện hoàn toàn rồi. Hết cái canh 2 mẹ con vật nhau vì đổ sữ vào mồm con rồi.
    Tớ dùng bình NUK nhé. từ bé đến giờ. Nó ti cả mẹ và cả bình. Hồi xưa ăn Abotte tỳ tỳ mà đến 4 tháng lại không chịu nữa. Đổi sang Frisso không ăn thua. Tóm lại KN của tớ thế này:
    1. 3 tiếng hãy cho bé ăn 1 lần.Đừng thấy con lười ăn mà cho ăn quá dày bữa.
    2. Khi pha nhớ pha nhiệt độ tầm 60 độ nhé. Sữa không tan hết vào bụng bé gây trướng hơi bé không muốn ăn đâu.
    xoa bụng cho bé, ăn xong cho bé ợ nữa
    4. Tớ đổi sữa rồi vì tớ nghĩ hai loịa kia khẩu vị không phù hợp với bé. %- 6 tháng tuổi cơ quan vị giác bắt đầu phát triển nên bé có phản ứng với những thứ không thích ấy mà.
    Tớ đổi sang sữa GALLIMA của Pháp.BSi bên đótuw vấn trẻ bú mẹ 50% và ăn bình 50% thì sữa đó phù hợp.Há tuần này nhà tớ sung sướng lắm ah.

    May tớ có cô em gái xách về cho hộp sữ to đùng vì thương chị cho ăn vất vả. Tớ đang tìm loại này xem mẹ nào bán ở Vn cho tiện.
     
  9. linhdu

    linhdu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn thử đổi tất cả các loại núm vú xem sao, nhất là bé đã quen ti mẹ rồi, vậy thì có thể núm vú silicon ko được bé chấp nhận. Ngoài ra cũng kiểm tra xem bé có ngạt mũi ko? Hoặc gỉ mũi to chặn ở mũi, vì nhiều khi bé có hơi khó thở thì cũng sẽ khó bú hoặc dẫn tới bỏ bú, sợ bú.

    Hồi bé nhà tớ 2,5 tháng, có 1 lần bị trớ sữa qua mũi, mặc gì bác GV đã dùng miệng hút mũi cho bé, nhưng sau đó được biết bác ko dùng dụng cụ hút mũi để vệ sinh lại, dẫn đến bé bị viêm mũi, sau khi hết viêm bé bình thường trở lại nhưng việc bú sữa ko bình thường. Bình thay các loại bình, các loại núm vú, kiên nhẫn, sau 3 tiếng con ko ăn, 5 tiếng cũng ko ăn, và có lần là chờ đúng 24 tiếng cũng ko ăn, chỉ có nước và ngủ.

    Và giải pháp cuối cùng là cu cậu ngủ gà gật, ko hẳn là ngủ đâu, vì vẫn có ý thức, bấy giờ mới mút sữa, chưa tới 7' 1 bình 250ml, và mình phải kiên trì như vậy tới khi bé 7 tháng, và vào 1 ngày đẹp trời thì tự đòi cầm bình để uống.
     
  10. huonggdt

    huonggdt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2008
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    173
    K biết có phải bé nhà bạn chuẩn bị mọc răng k nhỉ? Khi lợi nứt ra bé cũng đau. bạn nên đưa bé đi khám xem miệng bé có gì đau k. Chứ bt mà bé k ti bình chắc có vấn đề rồi.
     
  11. Linh_hate

    Linh_hate Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    mẹ bé cho ăn thìa cũng được mà. Bé nhà em cho ăn thìa thì giỏi lắm.
     

Chia sẻ trang này