Đen quá các mẹ ạ. Hôm nay em vào sản Hn khám, xét nghiệm để cbi sinh (7-3), vậy mà từ tầng 1 lên tầng 2, nhà A, vào phòng siêu âm, siêu âm xong ra đã mất điện thoại dù điện thoại để trong túi xách, túi xách đeo bên người. (. E nhớ rằng, trên đường vào phòng siêu âm, có một người phụ nữ đi phía trước cứ cản đường trước mặt e, chắc lợi dụng lúc đó, đồng bọn chúng thó mất . Khám xét xong, dù kết quả bt, nhưng e tiếc ngẩn ngơ cả người vì đt vừa được chồng tặng cách đây 2 tháng. Đành nghĩ của đi thay người. Nhưng e viết lên đây cho các mẹ cẩn thận khi đi khám xét nhé.
Ðề: Các mẹ khám ở Psan cẩn thận mất đồ nhé! mình khám thai PSHN mấy lần rất lộn xộn và đông lắm,khi vào siêu âm đồ đạc các mẹ cứ mang cạnh người và chú ý vào ko mất đồ đấy.Khám siêu âm đầu dò phải thay quần mặc váy ở BV còn bị mất quần ( mặc nhầm quần) nữa cơ.
Ðề: Các mẹ khám ở Psan cẩn thận mất đồ nhé! Cái này thì sảy ra thường xuyên vì vào đấy toàn chị em chân yếu tay mềm mà lại còn lo lắng thì tâm chí để nên mấy rùi thế là bọn chúng được mảnh đất màu mỡ thì bỏ làm sao dc.
Ðề: Các mẹ khám ở Psan cẩn thận mất đồ nhé! Giờ vào pshn toàn thấy giấy gián tường ghi cẩn thận mất đồ đấy các mẹ ah,
Ðề: Các mẹ khám ở Psan cẩn thận mất đồ nhé! phụ sản là mất cắp liên tục luôn, đặc biệt là lúc tối khoảng từ 6h trở đi
Ðề: Các mẹ khám ở Psan cẩn thận mất đồ nhé! bg đi đâu cũng cảnh giác nhất là chỗ đông người hic,tks mẹ nó nhắc nhở