mỗi lần đi 4 bánh với sếp nói chuyện trên zời dưới bể chán chê sếp lại quay ra bảo " cố gắng đợi thêm 1 time nữa " >> e làm đc 4 năm ở đây rồi nên lão làng cũng thành thần, nên sếp bảo đợi thêm rồi cty khởi sắc. nghe nhiều thành quen. hno ngồi họp sếp phán, cố gắng sang năm kí đc hợp đồng dài hạn này thì a e ko phải lo về kte, chỉ tập trung làm thôi....mình nghe xong cứ như vịt nghe sấm, thôi thì khi nào nó thành sự thật thì vui chứ vui sớm lại hụt... lương của e giờ ở mức trung bình + phụ cấp trách nhiệm (cái chức rõ to rõ oai mà chưa làm đc trò trống gì ) + giờ giấc đi làm thoải mái mà ai cũng giật mình (e thoải mái còn hơn nhân viên nhà nc) >> thôi thì cũng tạm chấp nhận, lương thấp hơn chỗ khác 1 tí mà đi lại gần với thoải mái là dc rồi
Mình kinh doanh viễn thông. Hiện tại là tổng đại lý của 5 mạng: Viettel - Mobi - Vina - Vietnamobile - Gmobile. là nơi chăm sóc khách hàng. Hỗ trợ khách làm lại sim bị mất, đăng ký, sang tên, thay sim, thu cước của 5 mạng nói trên. đặc biệt là mua bán sim số đẹp
Mình thu nhập 7 triệu một tháng. Độc thân cũng không có nhu cầu gì nhiều nên chi tiêu khá dư dả, tháng nào cũng tiết kiệm được một ít.
Từ ngày mình vào diễn đàn, tháng nào cũng thấy bạn này thu nhập cao này, không biết có đúng không. Nếu được nên chia sẽ rõ hơn để mọi người học hỏi.
Mình làm VP lương 8tr4, đang tư vấn thêm bảo hiểm nhân thọ, bảo vệ rủi ro cho cả gia đình. B nào quan tâm thì ủng hộ mình nhoa
Mình không giấu nghề, tại mọi người không tin và không chịu tìm tòi học hỏi thôi. Đôi khi lời nói thật thì không mấy ai tin bạn ak. Bạn có thể tham khảo công việc ở chữ ký của mình