eo, nghe các chị em tâm sự e hoảng quá, lương e nhà nước, h ệ số đại học, mỗi tháng đc chưa đầy 3 triệu sau khi trừ bảo hiểm, thêm thắt vào nữa chắc đc khoảng vài triệu, bán hàng online thêm mỗi tháng đc 5-7 triệu. mới có 1 đứa con, cũng vất vả lắm
Câu nói này luôn luôn đúng nhé cả nhà Jack Ma: "Bạn nghèo vì bạn không có tham vọng. 35 tuổi mà còn nghèo thì đấy là tại bạn!"
Sơ sơ mẹ nó có khoảng 7 tỉ trong tài khoản. Nhà cửa con cái ổn định rồi, với khoản tiết kiệm này nữa thì tìm việc nhàn nhàn làm chơi chơi dành thời gian cho gia đình là nhất mn rồi. Mình cũng mong được vậy thôi.
Sơ sơ mẹ nó có khoảng 7 tỉ trong tài khoản. Nhà cửa con cái ổn định rồi, với khoản tiết kiệm này nữa thì tìm việc nhàn nhàn làm chơi chơi dành thời gian cho gia đình là nhất mn rồi. Mình cũng mong được vậy thôi.
Nhà mình nhà mặt đường đây mà buôn bán cũng thấy èo uột. Năm nay các mẹ chi tiêu dè sẻn quá. Bán hàng cũng chán theo.
ôi thế này mà còn trông mong cái gì nữa? tớ mà được thế thì lương tớ 2tr cũng ok haaa quan trọng là phải có thời gian, làm việc thoải mái để tớ còn đi mua sắm, làm đẹp
giầu và nghèo biết thế nào được nhỉ? tự nhiên ngủ qua 1 đêm mơ mua con sổ sổ và trở trành đại gia trúng 92 tỷ ngay thôi, và có khi giầu tự nhiên trở thành nghèo ngay chỉ trong 1 ngày. HIện mình thì nghèo lắm nhưng đầu mình lúc nào cũng nghĩ là ta giầu ,giầu về nhiều thứ chứ tiền nhiều cũng k phải là giầu vậy nên k có giới hạn tuổi
Ngày xưa nói lỡ lời giờ cảm thấy ngại quá hihi... Kết bạn facebook hoặc zalo giao lưu nha e 0972111777