Chào các mẹ, em xin share câu chuyện của em, các mẹ cảnh giác với loại thủ đoạn này nhé. Em là Lan, cũng kinh doanh các mặt hàng cả ở nhà và cả trên mạng. Mấy hôm trước, lúc chập tối thì có người gọi điện đến mua hàng. Chị ta bảo muốn đặt một lượng hàng lớn hạt điều và hạt sen để biếu tặng cho cán bộ công nhân ở nhà máy chị ta. Chị ta bảo là có bà chị mua hàng rồi ăn khen ngon nên giới thiệu chị ta chỗ mình mua hàng uy tín , đảm bảo. Khổ nỗi, nhà mình cũng nhiều người mua hàng về cũng bảo có cô em đang làm ở phòng tổ chức chỗ nọ, chỗ kia, họ sẽ giới thiệu xem có cần mua quà tặng nhân viên ko nên mình cứ nghĩ là chắc có người giới thiệu thật. Nhưng đơn đặt hàng lớn quá, chị ta báo 16.000 hộp điều, 16.000 hộp sen, mà cũng giáp tết rồi, nhà mình cũng có nhiều mối khác đặt nên sợ không làm kịp nên bảo chị cho em thời gian suy nghĩ. chị ta bảo tốt nhất là sang ngay bên Đông Anh đưa hàng mẫu cho chị ta. Lúc đấy đã 6h tối rồi ạ (mà nhà em ở quận Ba Đình ạ).