Chào tất cả các mẹ. Em là dân kỹ thuật chính cống. Học kỹ thuật đi làm kỹ thuật cả hai vợ chồng luôn nhé. Mong làm quen các mẹ cùng nghề nghiệp để giao lưu học hỏi nhé.
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... minh cung là dân xây dựng đây, năm mới chúc toàn thể anh chị em đồng môn làm ăn phát đạt
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... em chuyên cung cấp về nội thất nhưng lại làm về bất động sản đây ợ
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... Mình cũng học xây dựng này, đang làm phòng kỹ thuật của Chủ đầu tư ! Chúc gia đình mình công việc thuận lợi, sức khỏe và hạnh phúc!
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... Không biết năm nay xây dựng có khá hơn không chứ năm ngoái chán quá cá mẹ nhỉ?
Hôm nay tớ sang chỗ đứa em, hi hi, năm nay cũng được thưởng tết kha khá! Mừng cho nó quá, mà thương cho phận mình
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... Hi, chào cả nhà. Mình cũng là dân xây dựng đây. Nhưng là dân văn phòng, không phải đi công trường
Ðề: Re: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... Hihi mình tuy công việc không có nhiều nhưng thưởng tết cũng được hơn 10tr cũng đủ tiêu tết.
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... Mình cũng làm văn phòng mà. Con gái bọn mình chỉ làm văn phòng thôi chứ ít đi công trường mà mẹ nó.
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... Mình cũng dân kỹ thuật nhưng không phải xây dựng, có cô em là dân xây dựng chuyên về kết cấu, tay nghề cứng, ngày xưa học giỏi được tuyển thẳng vào ĐHSP nhưng lại thi vào ĐHXD (ngày đó điểm đầu vào khá cao đấy), học thì vất vả 5 năm, học ra học chẳng nói các bạn cũng biết. Nhưng cứ như 2 năm nay thì dân xây dựng ngồi chơi xơi nước nhé, tất nhiên là cũng chết đói luôn. Nhiều bạn bè mình đùa nhau "toàn những nhân tài nhưng bây giờ lại là đối tượng dễ bị tổn thương nhất của xã hội", ha ha...
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... Mình thì học thủy lợi nhưng giờ lại làm bên giao thông. Học một đằng làm một nẻo hehe
Thực ra, với quan điểm của mình: mình đừng phụ nghề thì nghề sẽ không phụ mình. Ở cái thời điểm BĐS đang bất động đậy như thế này thì sống được là tốt rồi. Với mình, chưa bao giờ cảm thấy bớt yêu nghề cả !
Thực ra, với quan điểm của mình: mình đừng phụ nghề thì nghề sẽ không phụ mình. Ở cái thời điểm BĐS đang bất động đậy như thế này thì sống được là tốt rồi. Với mình, chưa bao giờ cảm thấy bớt yêu nghề cả !
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... Tớ không học xây dụng, nhưng số thế nào đi làm toàn làm công ty về XD, mấy năm nay XD toan chết đói các mẹ ơi
Ðề: Re: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... Bạn nói đúng quá! Mình cũng yêu nghề lắm lắm!
Ðề: Re: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... nhà mình thì chuyên cung cấp copha xây dựng, không biết có được vào nhà không nhỉ.
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... E là kiến trúc sư cũng oánh dấu để giao lưu với các mẹ!
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... e dự toán đây, chồng kết cấu sư đấy, việc thì 1 núi mà lương thì vẫn u5.)
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... Chào các mẹ, em là dân kỹ thuật, làm cho 1 công ty TVTK xây dựng. mấy năm nay khó khăn quá nhỉ.
Ðề: Các mẹ là dân xây dựng thì vào đây tám nào...................... Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ...............