Hỏi người cũng chính là kể mình các mẹ nhỉ. MÌnh kể lể trước nhé. Tự nhận rằng mình là phụ nữ cũng hơi hiện đại. Cái gì hiện đại được là hiện đại tuốt. Du nhập cái mới khá nhanh. Các mẹ chăm chồng như nào? Chồng đi làm về muộn đợi cơm bằng được rồi ăn cùng??? Hay ăn trước. Ăn trước rồi khi chồng về vào bếp nấu nấu nướng nướng bất kể giờ giấc? MÌnh ở nhà là ăn trước. Mệt lắm không đợi được. Còn tỉ việc để làm các mẹ ạ. Con là số 1 nên cho con ăn, mình ăn, mình yêu mình trước. Chồng về tự chồng ăn, tự hâm nóng nhá. Do đặc thù công việc mình hay đi về muộn, cả nhà ăn cơm trước, lão nhà mình vẫn để nguyên đống bát cho mình rửa. Ôi điên không để đâu cho hết. Mắng cho tơi bời và tuyên bố từ nay em về muộn khỏi phải phần cơm. Anh ăn xong phải rửa chớ. Vậy là đào tạo được chồng biết rửa bát. Trước khi đi làm chiều dặn đi dặn lại anh ở nhà nấu cơm. Lần nào cũng hy vọng về mình được ngồi ăn. Nhưng không, mình về lão mới bắt đầu nấu. ĐIên lắm. Mắng ầm ầm lên, lão cũng vặc lại. CÓ tí mà cũng kêu. Tuần sau quyết định không ăn tối, về muộn cho biết tay Tại sao có kiểu cứ mình ở nhà, cứ là phụ nữ là phải ôm hết việc? Công việc xã hội thì nam nữ bình đẳng, nó chả bảo mình là nữ để bớt việc cho mình
Không nên đặt 1 tiêu chuẩn mẫu mực để mình noi theo. Cứ làm sao cảm thấy mình vui, mình có ích, mình hạnh phúc là được bạn ạ =)). Đôi khi chuẩn mực quá, răm rắp nghe lời chồng lại làm mình hiền quá.