Các mẹ ạ , cuộc sống bộn bề cơm, áo, gạo, tiền các mối quan hệ xã hội đã cuốn chúng ta theo. Thời gian dành cho gia đình cũng bị thu hẹp tới mức tối đa do vậy trở về nhà sau giờ làm ai cũng mệt mỏi chị em mình lại phải nội trợ, lo cho con cái. Ít còn thời gian nói chuyện tâm sự với chồng nữa. Câu hỏi là các mẹ làm thế nào có thể làm bạn được với chồng tức là 2 vợ chồng có thể chia sẻ được mọi chuyện và hiểu công việc của nhau, ??? em thấy có trường hợp anh chồng chia sẻ tất tần tật với cô bạn thân chưa chồng mà vợ thì chẳng biết gì chuyện của chồng mình. Các mẹ vào chia sẻ kinh nghiệm nhé !!!
chị nghe thấy 2 chữ " của lạ " chưa ạ) các anh ý phân trần là do ko phải chuyện gì cũng tâm sự với vợ đc....sợ mất hình tượng, sợ vơ lo lắng..có những vấn đề vợ ko hiểu đc :v chỉ " của lạ " mới hiểu đc ))
Đấy phải thế ý ạ, em thik kiểu vk ck nói chuyện với nhau nhiều như thế khi về nhà đấy ạ. Mn có bí quyết ji ko ?
Vợ ck em mới cưới được 1 năm nên chắc cũng sẽ khác các mẹ cưới lâu rùi. Con cái thì chưa có và ở riêng nên thoải mái mn ạ. 2 vc đều hay nói chuyện về nhà là kể hết chuyện trong ngày đã gặp ............ mãi thành thói quen. Nhiều khi cũng tranh luận gay gắt cơ mà ko nói chuyện với nhau thì đứa nào cũng buồn. hì.
nhà em 2 vc ở xa nhau, nhưng gọi điện suốt, kể lể nọ kia, có khi hết chuyện để nói rồi mà vẫn gọi. khi ck về là 2 vc lại buôn đủ thứ. hihi
Cũng phải mn chưa có con sẽ rảnh rang hơn chỉ có ck bầu bạn, chứ có con sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn
Chia sẻ với mn, ck mà ko ở gần cũng có chút thiệt thòi. Cái ji cũng phải tự lo nên ck hiểu và quan tâm thế là nhất cho mn rồi đấy. Chúc mn khỏe và mãi hp như thê nhé
Chồng em thì nói nhiều, em thì hơi ít nói, vì ít nói nên sẽ thấy bị xa cách đó các mẹ ah. Chăm nói nhiều vào, em cũng đang sửa, nhiều khi pải nói liên thiên, để luyện dần, em nhiều khi nói nhiều lắm. nhiều khi thì chả nói gì Chồng em toàn kêu ít nói :S
Em giống mn e cũng ít nói lắm, ngày trc chưa lấy chồng gặp ng lạ em ko bao jo dám bắt chuyện trc. Từ ngày lấy chồng a ấy cũng nói nhiều kinh khủng, nhà chồng e cũng toàn ng hay nói nên em cũng nói nhiều hơn trc
mình ck nói nhìu, vk ít nói, lấy nhau 3 năm. giờ cả 2 đều người việt trầm lặng! chỉ quanh quanh đứa con thôi.
Mn cố gắng cải thiện tình hình thôi, tìm chuyện để nói chứ vk ck ít nói thì cs tẻ nhạt lắm đó. Em nghĩ thế ạ