Tranh luận: Các Mẹ Làm Thế Nào Để Nhà Chồng Chia Đất Ở Quê Cho?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi 2congai, 7/6/2017.

By 2congai on 7/6/2017 lúc 12:20 PM
  1. 2congai

    2congai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/5/2017
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Vợ chồng em lấy nhau được 10 năm rồi. 10 năm nhưng chẳng có gì cả, nhà cửa bây giờ vẫn phải đi thuê, đi mướn. Lương vợ chồng bao nhiêu chỉ đủ nuôi 2 đứa con ăn học là sạch sành sanh. Em nghĩ cứ đà này thì chẳng bao giờ mua được nhà cả, cả đời sẽ cứ phải sống cảnh trọ, nay chuyển chỗ này, mai chỗ khác, chán lắm các mẹ ạ!

    Trong khi đó, đất đai nhà ông bà nội ở quê khá nhiều (bố mẹ chồng em ở quê được xếp vào hàng khá giả các chị ạ). Có lần, em cũng bảo chồng về nói chuyện với ông bà về đất cát, xem ông bà có cắt cho miếng nào thì đem bán, rồi đi vay mượn thêm chút nữa, mua cái nhà nho nhỏ cho có chỗ chui ra, chui vào.

    Lúc mới nói, bố mẹ chồng em bảo, phải chờ thằng út lấy vợ xem nó định ở đâu, xong mới chia chác các kiểu. Giờ thì chú út cũng đã lấy vợ, đẻ con rồi. Có lần, em nhắc lại chuyện chia đất cát với ông bà, nhưng bà lại bảo: "Tao có nói thế đâu". Em chán toàn tập và từ đó không nhắc lại chuyện đó nữa.

    Thế nhưng, thỉnh thoảng mẹ chồng em lại bảo: "Giá mà đất ở đây nó đắt 1 tí thì tao cũng cắt cho chúng mày 1 ít để bán, nhưng giờ làm gì có ai hỏi". Em nói thật, nếu muốn bán thật thì phải treo biển, chứ cứ im im thế thì khi nào mới có người hỏi mua.

    Em cũng muốn nói thế với mẹ chồng, nhưng chả biết mở miệng ra như thế nào. Các mẹ thông thái có cách nào giúp em không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi 2congai
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi 2congai, 7/6/2017.

    1. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      Tự thân vận động chứ mn, sao lại trông chờ tài sản của ông bà ? Thế sao mn k về vòi ông bà ngoại ấy ? Của ông bà, ông bà cho thế nào biết thế, k cho thì thôi. Mình phận con vẫn phải báo đáp phụng dưỡng thôi. Nhiều mẹ trên này k có nhà, cũng k đc nhà chồng cho gì mà có khi vẫn phải gửi tiền hàng tháng biếu bố mẹ ck, vẫn lo việc nhà ck mà có kêu ca đâu. Mà e nói thật, e mà là bố mẹ ck nhà mn, con dâu với con trai cứ đòi bán đất chia đất e cũng khó chịu, đừng hòng e cho. Bao h e chết thì anh e tự chia nhau sau
    2. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Vc chị phải cop được ít thiếu thốn lúc đó bảo bố mẹ giúp đỡ cho thêm sau chứ giờ tự dưng bao ông bà chia cho thì khó lắm. Vì nếu có chia thì bán đi đâu có thể đủ nổi mua đất trên hà nội được.
      thanh thuận ngô thích bài này.
    3. tamnm
      tamnm
      Công nhận. Cả đời làm dc mảnh đất to cho con cháu mà lại đem chia để con nó bán nó đi chỗ khác chứ ko sống vs mình cũng chán
      yeuthuong76 thích bài này.
    4. 2congai
      2congai
      Vâng, em cũng biết thế. Nhưng ki cóp thì chả biết đến bao giờ. Nếu ông bà cho 1 ít, còn lại bọn e sẽ tự xoay sở, vay nợ trả dần thì ổn hơn, chứ giờ đi vay thì biết vay thế nào? :(
    5. nguyenbaochau
      nguyenbaochau
      Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này ^^
    6. 2congai
      2congai
      Haizz, mình thì nghĩ là: bố mẹ giàu con có, bố mẹ khó con không. Ông bà mà không có gì thì cũng chẳng dám nhòm ngó, nhưng ông bà cũng có của ăn, của để chứ chẳng thiếu thốn gì. Mà em nói thật, em nghĩ chuyện chia đất, cho con làm vốn là bình thường mà. Trước kia các cụ khi lấy vợ, dựng chồng cũng là được ông bà chia đất cho đấy thôi :(
      lehue198adu_mt3 thích.
    7. 2congai
      2congai
      Hic,thú thực em nghĩ chuyện chia đất chia đai cho con cái khi vương trưởng là chuyện bình thường ý, ít nhất là ở Việt Nam, trong thời điểm này, chị ạ :(
      lehue198 thích bài này.
    8. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      E nói thật mn đừng giận. Vk ck lấy nhau 10 năm mà vẫn chỉ đủ ăn k dư ra thì phải xem xét lại chính mình. Xem tại sao thiên hạ nhiều ng tay trắng như mình mà giờ họ mua đc nhà đc xe ? Tại sao mình lại kém vậy ? Chứ đừng trông chờ ông bà. Ông bà già rồi mình k cho thì đừng đẽo. Tiền hay đất của ông bà là của ông bà. Mình lên diễn đàn để học hỏi chia sẻ thay đổi tư duy của mình. Chứ k phải để học cách moi tiền cha mẹ
    9. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      Thế nhà đẻ của mn đã chia cho con gì chưa ? Chia cho mn chưa ?
    10. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      Nếu ông bà tự động chia cho đấy là cái tốt. Còn nếu ông bà k chia thì mình k có quyền đòi hỏi. Còn thời đại bây h có như ngày xưa k. Mn có chắc mn như các cô con dâu ngày xưa tam tòng tứ đức sống hầu hạ nhà ck như ngày xưa k ?
      2congai thích bài này.
    11. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Vậy vc nhà mình mà thiếu thì về nói chuyện với ông bà ông bà có tiền mặt thì giúp còn không lúc đó mới tính chuyện cho đất được. Nếu thiếu chưa đủ ông bà giúp cho thì khả thi hơn.
      2congai thích bài này.
    12. thuathang
      thuathang
      Mình thấy nói như bạn #Chuhongnhung thì hơi gay gắt. vì không phải gia đình nhà nào cũng thuận buồn xuôi gió luong tháng vài chục triệu mà mua nhà, 2 vc cùng là dân ở tỉnh lên hn lập nghiệp, bước đầu xây dựng gđ, đẻ con, k có j trong tay, chỉ tiền nuoi con, thuê nhà, thuê ng cũng đã rất tốn kém rồi, nên ban đầu, vc trẻ khó khăn rất cần sự chung tay giúp của 2 bên gia đình, bố mẹ k có đã đành thì m cũng chả dám xin, nhưng nếu bố mẹ có thể có đk cho con dc phần nào thì tốt phần ấy, an cư mới lạc nghiệp.
      Nhà m truoc khi mua nhà, cũng chả có đồng nào để ra, vì 2 vc chỉ đi làm công ăn lương, tháng nào tiền thuê nhà, thuê ng bế con, học cho con (2 đứa) rồi con ốm con đau cũng hết gần chục rồi, nuôi dc 2 đứa đã là tốt lắm rồi. Nên 2 vc bàn nhau về nc với ông bà về chuyện mua nhà, chốt lại là nhà nội 2/3 nhà ngoại 1/3 nhà m lo râu ria thủ tục các kiểu, thê nên mới mua dc. từ khi mua dc nhà mới thấy để ra dc cũng kha khá tiền trả nợ (trả ông bà nội). Nói chung quá trình thuyết phục cũng gian nan, nhưng quan điểm của vc m là nói chuyện với ông bà thôi, k nài ép, ông bà đồng ý thì mua, k thì thôi, lần khác nói sau, nên sau mấy năm thuyết phục - tranh luận và ck m chủ yếu ra mặt thì ông bà cũng đồng ý vay hộ cho và cho kết hợp thêm của nhà ngoại mới mua dc cái nhà.
      2 vc ở nới đất khách quê ng, k như ở quê, nhỡ việc có thể nhờ ng nọ trong con ng kia trông con hay vay chạy, mà tất cả phải tự lực cánh sinh và 2 vc cũng k phải ông to mặt lớn tài gioi j nên k kiếm ra nhiều tiền thì bước đầu đành phải nhờ sự giúp đỡ của mọi ng thôi.
      Cố gắng lên bạn, nên động viên cả nội ngoại góp sức thì sẽ dễ hơn,
    13. thanhbinh89nd
      thanhbinh89nd
      Chuyện này e cũng chưa trải qua nhưng theo quan điểm riêng e thì vc có bao nhiêu thì dồn mua, thiếu vay thêm ông bà chứ giờ bảo ông bà cắt đất bán cũng khó
    14. phungchauanh2016
      phungchauanh2016
      Đi lấy ck ở quê nhà ck chia đất cho từng con để lập gđ cũng là chuyện bt, Mình thấy mẹ này cũng được nhà ck cho nhà ko phải đi thuê còn gì nữa, còn tất nhiên ông bà không cho vc vẫn phải tự thân vận động, nhưng thiết nghĩ chẳng bố mẹ nào có mà nhìn con cháu khổ cực ko có chỗ chui ra chui vào mà ông bà vẫn sống vui vẻ được thì chịu. Thì mn còn nuôi con, rồi lương hai vc mn chỉ có hạn như lương vc bạn bg chẳng hạn, đấy là chủ thớt còn phải đi thuê còn nhà bạn chưa con, không phải thuê nhà
    15. phungchauanh2016
      phungchauanh2016
      Thì cũng hỏi tại sao thiên hạ người ta buôn bán online vẫn được mà mình lại kêu lỗ. Nó cũng cần có nhiều yếu tố nữa mn ạ.
      totoantnb thích bài này.
    16. dlynk87_89
      dlynk87_89
      chả bù với e, bố ck thì kêu tiền cho 2vc mua cái oto đi lại, mẹ ck thì thi thoảng cũng có ý bán nhà bán đất, m thì quyết lại hết, chưa mua oto, cũng ko bán đất mặc dù nhà e vẫn đang đi thuê nhà. vì e nghĩ giờ bán thì mất giá vì khu nhà e sau này e nghĩ cực có giá. oba lại ko phải ng tính toán biết nhìn xa, sống cũng hiền lành nên m cứ phải quyết hết. đơn giản như ngày xưa mảnh đất oba ở bán rẻ cho thằng cháu giờ giá nó lên gấp 3 lần. nếu cứ giữ lại thì giờ m nhàn tênh rồi
      green1504 thích bài này.
    17. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      Nhà tớ làm j đc cho nhà. Ông bà có nhà để không nhà tớ chỉ đc ở nhờ thôi, giấy tờ vẫn là ông bà đứng tên. Ở nhờ và cho là 2 khái niệm khác nhau. Tớ có bán đi đc để mua chỗ khác đâu. Như chủ thớt mà bảo về quê sống thì ông bà lại cắt đất cho xây nhà ngay. Nhưng lại đòi bán đất mang đi mua chỗ khác thì là ch khác. Nhà ck cho là tốt k cho thì phải chịu, trách móc đòi hỏi j. Làm con dâu bước chân về nhà ng ta đã làm gì cho nhà ng ta chưa mà đòi cắt đất chia phần ?
    18. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      Thì tớ cũng tìm hiểu vì sao mình lỗ chứ bộ. Và từ đó thay đổi chứ có phải lỗ k kiếm ra tiền thì về đẽo cha mẹ 2 bên hay tìm cách chia tài sản đâu. Mình chưa bao h lên diễn đàn để hỏi cách moi tiền của bố mẹ 2 bên hết mặc dù mình thừa nhận 2 bên gđ có điều kiện. Mà mình chỉ học hỏi xem vì sao ng ta làm đc mà mình lại làm hỏng thôi. 1-2 năm đầu chật vật là ch thường, nhưng 10 năm k đc j thì cũng phải xem xét lại mình chứ. Lên đây mà xem bao nhiêu mẹ giỏi. Ng ta vất vả trăm bề mà vẫn lo toàn đc nè
      HangtmqtLê An Nguyên thích.
    19. phungchauanh2016
      phungchauanh2016
      Thì nhà bạn ko phải đi thuê đã là may mắn lắm rồi, đây chủ thớt đi thuê hàng tháng đã mất kha khá cho khoản thuê nhà, lương 2 vc lại trung bình thì lấy đâu ra mà tiết kiệm, rồi có 1 con vào là bao nhiêu thứ phải lo, đúng là làm con bước chân về nhà ck chưa lo được gì, nhưng thử hỏi nếu sau này ông bà già yếu thì con dâu và trai không lo thì hàng xóm lo giúp à. Mà tớ nghĩ cha mẹ thời nào cũng vậy làm tiết kiệm, tích lũy là để sau này cho con cái, giúp con cái những lúc khó khăn, chứ lúc con cái đầy đủ rồi thì có cần ông bà giúp đỡ nữa không. Đời nào thì đời bố mẹ làm cũng chỉ để lo cho con cái có cuộc sống tốt nhất. Chứ khi về với cát bụi rồi cũng không mang đi được đâu

Chia sẻ trang này