Hnay buồn thế các mẹ ạ. Em là dân ngoại tỉnh, cấp 3 có vài đứa bạn thân, lên trên này đi học, cũng thi thoảng gặp nhau,. Ra trường đứa về quê, đứa ở trên này nhưng mà bận công việc, rồi giờ nó chưa chồng con gì, mình thì có gia đình vào rồi, cũng bận bịu, nhiều lúc muốn tụ tập chả được, dần dần bạn bè nó chả gọi nữa.Lên học ĐH chơi đc với 1 đứa cũng thân lắm, ăn ở vs nhau suốt, giờ nó về quê rồi, mà xa nhau, nói chuyện cũng ít đi, nó chưa chồng, chỉ thích nc yêu đường, có vẻ không hợp nữa,tính ra bạn ĐH thì chả còn ai. Haizzz Cảm thấy quạnh quẽ quá ạ, đi làm ở cty cũng buồn, có đứa chơi cùng thì nó nghỉ đẻ rồi. Từ ngày nó nghỉ đẻ em chẳng còn ng nói chuyện phiếm nữa. Buồn thế, cảm giác giờ ngoài chồng con, anh chị chả có ai để nc nữa. Nhiều khi cô độc quá.
Hic, mình cũng giống mn nè. Nhiều khi nghĩ cũng buồn, hồi xưa bạn bè thân thiết thì đông lắm cơ, bạn cấp 3, bạn đại học. Hic rồi chồng con vào, cũng ít hẳn thời gian dành cho bạn bè. Trước mình còn là cán bộ lớp, thường đứng ra tập tụ các buổi họp mặt, rồi thông tin liên lạc mọi người. Có con vào 1 đứa đã khó tập tụ, 2 đứa càng khó hơn. Nhiều lúc thấy có lỗi với bạn bè lắm, ko biết sau này con cái lớn hơn, mình có "nối lại được tình bạn xưa không nữa" hic.
Phụ nữ hình như thế ấy, chứ như chồng mình, tụ tập với hội bạn suốt. mà ở cty cũng vui cơ, ko như cty mình. nhiều lúc cảm thấy stress lắm
nói chung là thế mn ạ,,, ngày trước e chưa chồng những đứa bạn e có chồng rồi thì cũng thi thoảng mới gặp nhau, rồi mình cũng k thích nt, tâm sự với nó nhiều như ngày xưa vì nó có chồng rồi, con rồi tính cách cũng thay đổi ít nhiều,,,, bây giờ e có chồng rồi, hqua e chửi con bạn e chưa chồng là éo thấy mày nt cho tao, nó lại nói đúng như ngày xưa mình với mấy đứa bạn mình đúng là thời thế làm con người xa nhao
kể mà cùng ở quê hoặc cùng ở trên này thì thi thoarg còn gặp nhau đc, chứ mõi đứa một nẻo đúng là ko thể gặp được.. cũng buồn
Mình có 2 đứa bạn thân; giờ quan hệ làm ăn với 1 đứa nên hay gọi gặp nhiều. Nhiều khi có người nói chuyện nen thấy đỡ. Chứ lấy ck xa bạn học ngày xưa cũng chỉ về ăn cưới nhau xong rồi đi chứ chưa chắc gặp được nhiều nữa.
Thực ra bạn bè đâu cần ở cùng nhau. Mình có bạn cấp 2, cấp 3, đại học, 1 lũ bạn từ thời chuổng cời. Bạn đại học thì có đứa ra nước ngoài sinh sống. có đứa về quê. Nhg vãn liên lạc với nhau thường xuyên, chỉ 1 tin nhắn zalo, 1 status fac like cái là cũng như biết về cuộc sống của nhau. Bạn cấp 2, cấp 3 thì đi họp lớp. Không đi thường xuyên được thì 3-4 năm đi 1 lần, nếu có đám hiếu thì đương nhiên sau đám hiếu sẽ là cuộc tụ tập . Bạn cởi chuồng thì mình gặp nhau vào tết, rủ nhau đi chùa ( cùng quê mà, lấy ck r hay về quê tết nên kiểu j cũng gặp nhau ). Thân hay sơ cũng do mình mà ra, quan hệ bạn bè cũng phải đôi bên quan tâm của đôi bên thôi.
M cũng chơi với 2 đứa bạn cấp 2 giờ 1 đứa sang Bắc Ninh lại làm ca nên ít tụ tập và ko cả điện thoại, 1 đứa lấy chồng cũng trên này thì thi thoảng tụ tập nh người nhà nó trên này nhiều cũng bận đến nhà mọi ng nên cũng ít time cho m. Bạn cấp 3 thì cũng có mấy đứa mà chúng nó mỗi đứa 1 nơi rồi mỗi đứa lại có bạn mới nên nó quên mình hay sao ý, m cứ gọi cho nó còn ko thì nó cũng chẳng thèm quan tâm đến mình. Còn đại học thì cũng về quê gần hết, có mấy đứa trên này thì đứa con nhỏ, đứa nhà xa, đứa mới lấy chồng thì bận có khi làm cả chủ nhật. Chung quy lại e còn duy nhất đứa bạn thân cấp 2 vui buồn có nhau cơ mà từ khi nó lấy chồng cũng thấy bớt tụ tập hẳn và căn bản nó thuộc dang tiết kiệm nên mỗi lần tụ tập ăn uống có vẻ nó ko ok lắm. Cuối cùng là cũng chẳng có ai cả, hic
Lấy chồng xong, rồi con cái, rồi lu bù chuyện gia đình. Chưa có nhà lại cắm đầu vào cày cuối lo mua nhà cửa, xe cộ. Cứ thế là mất bạn thôi.
Em đây còn mỗi mấy bạn bọn bạn thân đa phần về quê còn mỗi mình lấy ck hai vợ ck cày quốc dưới này nhiều khi chả có dịp về quê để tụ tập với bọn chúng
Từ ngày lấy ck có con thấy tình bạn hơi xa thật. Thỉnh thoảng bọn e vẫn tụ tập, nhưng chỉ nhanh nhanh chóng chóng rồi về. Chắc sau này con lớn đỡ hơn
bạn bè thì còn nhiều nh kocos thời gian tụ tập, ăn uống, mua sắm, nhất là khi có con nhỏ nữa, trăm thứ bận
mình thấy có con vào rồi chẳng gặp mặt bạn bè cấp 3 hay đại học đc mấy đâu. chỉ loanh quanh đồng nghiệp và hàng xóm đã hết giờ. nhưng thế cũng ok rồi.bạn học thì thỉnh thoảng cả năm gặp đc vài lần
Mình vẫn liên lạc thường xuyên, cả đại học và C3, C2. Do mình có muốn giữ liên lạc ko thôi. Mình lấy ck xa nhưng lv cách quê 20km, lớp c3 đàn đúm tụ tập là ới nhau qua FB ngay. Nói chung mình ko thấy xáo trộn nhiều.
Mình trước khi lấy chồng thì cũng hay tụ tập với bạn bè: Đi ăn chè, đi ăn kem, đi hiệu sách, chụp ảnh đủ kiểu. Từ ngày lấy chồng vào, mình toàn bám đít chồng con, hết việc cơ quan là về nhà với chồng với con, đi chơi cũng đi với chồng với con, thời gian rảnh rỗi thì làm những việc mình yêu thích... Nói thật mình giao lưu với bạn bè chồng còn nhiều hơn là bạn mình, lắm lúc toàn bị chúng nó chửi, có đứa còn dỗi mình....Uhm... nhưng mình cảm thấy hài lòng với những thứ hiện tại nên chưa thấy có cảm giác cô đơn gì cả.... Hihi có khi chưa tới lúc
Lấy chồng rồi thì cũng bị hạn chế khá nhiều đấy, vì phải lo cho gia đình. Nên xác định là không còn được đàn đúm như hồi độc thân nữa rồi
mình cũng có đứa bạn thân từ hồi cấp 3, trước nó có chồng trước thì vẫn còn hay tụ tập, nhưng sau đó nó có con, còn mình thì cũng lấy ck, phải đến gần 1 năm nay ko gặp nhau ý, còn bạn đại học thì lại toàn con trai, 1 năm gặp cũng dc vài 3 lần, nhưng nói chung ai cũng bận này bận kia, khó có thể nói chuyện vs nhau dc như trước lắm, hichic. Làm mình tự dưng lại nhớ đến tụi bạn ghê cơ ý!