các mẹ lí giải hộ em cái!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi beothoicuame, 18/11/2014.

  1. beothoicuame

    beothoicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Tình hình là dư này.
    Đứa bạn thân nhất hồi ĐH, và mấy năm sau khi ra trường của em nó chuẩn bị lấy chồng. Mà nó kể, chia sẻ với hầu như tất cả mọi người quen chung của 2 đứa. mà nhất định không chịu kể gì với em.
    Những người bạn chung, họ cứ nghĩ là em phải biết. Rồi vô tình kể lại cho em.Nhưng không ngờ em không được biết gì.
    Hôm nghe tin nó sắp cưới.
    Em đứng hình... Cảm giác như mất thứ gì đó. Em kể với xã em. Ông ấy bảo hay em làm gì sai trái với bạn ấy.
    Nhưng quả thật, hai đứa vẫn bình thường, thi thoảng chat chít chia sẻ công việc, chuyện tình cảm, gia đình với nhau. Em còn trêu nó lấy chồng phải báo trứoc em, nó chỉ cười ậm ờ.
    Hai đứa không có gì là bất đồng cả.
    Em tự nghĩ có phải em biết quá nhiều chuyện về nó mà nó muốn delete em khỏi cuộc sống mới không.
    Hai đứa thân nhau, chuyện gì của em nó cũng biết, còn em cũng được gọi là người được nó chia sẻ nhiều.
    Nhưng hai đứa thường an ủi, động viên, giúp đỡ nhau, chứ chưa bao jo em có suy nghĩ sẽ kể cho ai biết. kể cả xã em. Em luôn mong sau những sóng gió trong cuộc đời nó, nó sẽ tìm được đường đi đúng. Không vội vàng, không hối tiếc, không đi lại vết xe đổ...
    Tự dưng bây jo nó như vậy.
    Thực sự em buồn lắm lắm í.
    Mà buồn em lại lèo nhèo xã nhà em.
    Các mẹ lí giải hộ em cái. :((
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi beothoicuame
    Đang tải...


  2. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,015
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    do bản thân người ta không muốn chia sẻ với mình, nếu ko làm gì sai thì trực tiếp hỏi thăm, tâm sự như bình thường. Ai rồi cũng đến lúc phải có những mối bận tâm riêng, bạn đã có chồng, còn ngta mới chỉ sắp cưới. Bận bịu cũng là chuyện khó tránh
     
    beothoicuame thích bài này.
  3. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,696
    Đã được thích:
    6,047
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    Không phải buồn đâu em con bạn chị nó cũng y thế , cứ tưởng thân thiết lắm nhưng đùng cái mọi người bảo nó sắp lấy chồng rồi bà không biết ah? Tưởng hai đứa như hình với bóng mà không biết nó lấy chồng ah ? Mình cứ ngớ người luôn chả hiểu gì . Nhưng cứ vô tư kệ vì nghĩ nó lấy chồng thì đỡ đi một bà cô ế hiiiiiii . Nhưng nó lại nghĩ khác mãi sau này có hai đứa rồi nó mới bảo tôi sợ bà tủi thân nên tôi không muốn nói bà thông cảm nha . Mình bảo cứ vô tư đi đỡ được một bà ế là mừng lắm rùi hiiiii .
     
    beothoicuame thích bài này.
  4. beothoicuame

    beothoicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    cũng biết vậy mn ạ. nhưng vừa tủi thân, vừa thấy buồn khó lí giải. Mình không làm gì sai cả, nên lương tâm thanh thản, nhưng cứ nghe được câu" thân nhau thế mà không biết" huhu
     
  5. beothoicuame

    beothoicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    Bận bịu em không trách gì. Nhưng mà sao bạn bè bình thường( con em gái mình) nó còn kể. Thế mà với mình nó giấu bưng. Mình có định phá cái gì của nó đâu. Mong nó hạnh phúc.
     
  6. Chinhntm

    Chinhntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    1,181
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    hay chồng sắp cưới của chị ý có mối quan hệ gì với c?
     
    beothoicuame thích bài này.
  7. beothoicuame

    beothoicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    Chắn k quen mn ạ. Nghe nó kể dạo trước thì chắc k quen t rồi. Còn chả hiểu. :((
     
  8. Chinhntm

    Chinhntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    1,181
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    Lần trước bạn e cũng cưới mà k nói gì e.
    Hóa ra lão chồng nó ngày trước từng là kẻ "không thể chung 1 chiến tuyến" với e. Lão ý có những hành động e cực ghét thế nên ngày nào e cũng lải nhải với lão về nó. thế mà chả hiểu duyên kiểu j nó với lão quen nhau vài ba tháng roài cưới, nên nó cũng k nói với e, :(
     
    beothoicuame thích bài này.
  9. beothoicuame

    beothoicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    không hiểu nổi. Mà nếu chồng nó có vđ với mình thì c nó giấu chứ nhỉ. Nói đi nói lại, em vẫn ko lí giải nổi các mẹ ạ. Càng thêm tổn thương kiểu j ấy.
    Mn cũng bảo em kệ. nhưng mà cứ đập vào mắt. Kệ k nổi huhu
     
  10. Chinhntm

    Chinhntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    1,181
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    Cũng sốc 1 tjan thui c ạ. Sau đó thì mh lại làm việc của mh, nta làm việc của nta, nên e coi như k có bạn ý nữa. :p
     
    beothoicuame thích bài này.
  11. trada1020

    trada1020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    1,882
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    là bạn thân, sao bạn k đi hỏi thẳng bạn ý luôn, chắc chắn có lí do chứ
     
    beothoicuame thích bài này.
  12. beothoicuame

    beothoicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    Thấy giận, thấy buồn, tiếc nuối... Cõ lẽ nên ngắm mắt, giả điếc.
     
  13. beothoicuame

    beothoicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ lí giải hộ em cái!

    Mình định để xong xuôi mọi việc rồi cũng hỏi xem sao. Chứ m thấy khó chịu lắm. thanks mn
     

Chia sẻ trang này