Vì là lần đầu có thai nên em rất hoang mang và lo lắng có nhìu thứ cũng chưa bít bao giờ khi có thai bắt đầu mới lên tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm các mẹ trên diễn đàn có lúc ngỡ ngàng vì xảy ra mà mình cũng ko nghĩ tới hay ko hiểu có gì các mẹ chia sẻ và truyền đạt kinh nghiệm của các mẹ đi trước cho những người theo sau như tụi em học hỏi kinh nghiệm nha các mẹ, em cảm ơn Các mẹ bớt chút thời gian share kinh nghiệm nhé.
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Các mẹ ơi đi siêu âm mà tuần thứ 5 chưa có yolksac (túi noãn hoàng) là sao vậy các mẹ, cái này là bình thường fải ko ah?
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Đa phần thai phụ bị nghén trong 3 tháng đầu của thai kỳ, tuy nhiên vẫn có những người tình trạng khó chịu kéo dài đến tận tháng 7, 8. Đây là thời điểm người phụ nữ chưa thích nghi với phôi thai tồn tại trong cơ thể mình. Quá trình nghén không phụ thuộc vào sức khỏe của phụ nữ mà là do sự thích nghi của cơ thể người mẹ với phôi thai nhanh hay chậm, tốt hay không. Biểu hiện nghén của phụ nữ mang thai rất đa dạng. Phổ biến nhất là chị em thấy người mệt mỏi, lợm giọng, chóng đói nhưng ăn được rất ít, dễ buồn nôn. Nhiều thai phụ lại cảm thấy sợ một số mùi vị đặc biệt hoặc thèm ăn một thứ mà trước đây không ăn, các thứ có vị chua… Sau đó, các triệu chứng nghén sẽ giảm dần và mất hẳn.
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Hôm nay em lại học hòi đc 1 kinh nghiệm có Cô nói với em là nếu có bầu bé gái thì lúc nghén có gì là cứ nôn thốc nôn tháo ra còn nếu nghén mà mún ói nhưng đưa lên cổ lại ko ói ra đc là bé trai,,, còn có bầu bé gái da d3 hồng hào sáng đẹp ra, có bầu bé trai thì da xám xịt càng ngày càng xấu,,hic ko bít có mẹ nào đồng wan điểm với cô này ko ah
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Vụ này thì em chịu thôi ạ. Vì bà chị em có bầu ku nhớn thì xấu ơi là xấu, đến ku bé thì xinh ơi là xinh. Em cũng 5 tuần chỉ thấy túi ối chứ chưa thấy phôi nhưng 6 tuần hơn 1 tí thì tim em bé đập bụp bụp rồi. Mẹ nó chịu khó đi sa theo chỉ định của bác sĩ mà theo dõi là ổn thôi.
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Từ giờ mình cũng bắt đầu năng vào các topic mang thai để học hỏi lại kinh nghiệm và chia sẻ với mọi người nữa. Mình bầu tập 2, nhưng cách tập 1 hơn 4 năm liền rồi nên cũng quên khá nhiều. Có gì chị em chúng ta cùng bảo nhau nhé! Hôm nay mình đi siêu âm hôm đầu tiên, thai mới được hơn 4 tuần (theo kết quả siêu âm - nhưng mà bác sĩ siêu âm lại không hỏi CKC của mình là ngày nào, chỉ phệt kết quả vào giấy khám thế thôi). Còn nếu tính theo CKC của mình như hồi tập 1 thì giờ mình đang bầu hơn 6 tuần. Không biết là ntn mọi người nhỉ?
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Hic, tớ mang thai tập 2 đây mà mẹ nó bảo yolksac là gì chịu chết Tớ đi siêu âm thấy phôi rồi mà, kết quả trong phiếu siêu âm là:"..trong buồng tử cung có hình ảnh túi phôi, GS = 12mm, tương ứng tuổi thai 4 tuần 2 ngày". Lần này bác sĩ siêu âm bảo "hơi nhỏ" không hiểu ý bác là gì chỉ thấy bảo là 2 tuần sau siêu âm lại. Lo lắm! Lần trước bầu Mèo con thì lúc nào cũng trội hơn sơ với tuổi thai thật. Giờ chỉ mong lần siêu âm tới bác sĩ sẽ nói câu "ổn" và "bình thường" là thích lắm rồi.
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Oh, thế ra là mẹ nó cũng đang bầu tập 2 à? Mình lại cứ tưởng là tập 1, hehe. Lần tới siêu âm có kết quả sao mình sẽ lên báo cáo nhé!
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? cho em vào hội với.Em nhỡ kế hoạch tập 2, giờ hơn 6 tuần rồi,tuần trước chưa có tim thai.Cơ mà sao lần này nghén quá, mệt chỉ muốn chết đi được,hic
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? cho mình tham gia với. Mebong hôm nay đã được 5 tuần rồi. Hihi. chúng ta cùng học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, dưỡng thai.
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? thai 4 tuần 2 ngày đi siêu âm mình đã thấy có ối và phôi rồi. nghe tim thai ở tuần thứ bao nhiêu các mẹ nhỉ ?
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Ối ối, tớ tham gia với nhé, tó bầu tập 2 đây, bi giờ cũng hơn 6 tuần rùi.
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? 6 tuần là nghe được tim thai rồi nhá, 6 tuần mình đi siêu âm nghe tim thai đánh như trống rùi, hihhì. Nhưng Bs bảo không phải máy siêu âm nào cũng nghe được tim thai lúc 6 tuần đâu (chắc máy nhà bác máy xịn kekekek)
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? chúc mừng chủ thớt nhá, hôm trước chị có mua đĩa thể dục nhà em, tập chưa được bao lâu thì lại có bầu nên giờ chả động đến, khì khì khì
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Thường thì 7 tuần là nghe đc tim thai chị ah, em hôm bữa 7 tuần siêu âm là thấy rùi, Mebong8245 đừng qá lo lắng nhé, vì 7, 8 tuần là chuyện bình thường mẹ nó ah, cứ bình tâm nha
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Nick đĩa thể dục của em đang bị banned 1 tuần sau mới đc mở nên em mượn tạm nick này nói chuyện với các chị vậy, chị ơi đĩa để giành sau khi sinh tập cũng đc ah, chị ơi mang bầu tập 2 có khác tập 1 ko? chị có bị mệt mỏi ko? em đang 7 tuần mà sao mệt mỏi đau lưng bùn nghủ lắm, chả mún làm gì hết, như thế có sao ko chị?
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Hai tuần sau mẹ ý đi siêu âm sẽ nghe đc tim thai đó, mẹ ý đừng wá lo lắng nha, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thui, lúc 5 tuần mình đi siêu âm còn ko có gì chỉ có túi thai thui đó
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Chị tập 1 thì chả nghén gì chỉ nghén ngủ lúc nào cũng chỉ thèm ngủ thôi, nhưng sang tập 2 thì ít ngủ hơn nhưng bị nghén, mệt mỏi lắm, ăn không ăn được, người thì lúc nào cũng rụng rời hết chân tay ra. Tình trạng của em như thế là bt, không vấn đề gì, vì cơ thể đang thích nghi với việc mang thai nên no vấn đề em ạ.
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? Mấy mẹ thông thái cho mình hỏi, chậm kinh bao lâu thì đi siêu âm và cho kết quả là 4 tuần nhỉ???
Ðề: Các mẹ mang thai tháng 7 này vô chia sẻ với em ah? eM CŨNG VỪA CHẬM KINH MỘT TUẦN MÀ CHƯA THẤY NGHÉN GÌ CẢ. MẤY TUẦN THÌ NÊN ĐI SIÊU ÂM CÁC CHỊ NHỈ? EM ĐỊNH ĐỂ 6 TUẦN ĐI LUÔN ĐỂ NGHE TIM THAI LUÔN ĐI BÂY GIỜ TUẦN SAU LẠI PHẢI ĐI. SIÊU ÂM NHIỀU KO TỐT MÀ SỢ LẮM